Khi thêm vào năm nguyện gẫm “Mầu nhiệm Sự Sáng” trong Kinh Mân côi, một kinh tán tụng Ðức Mẹ tuyệt vời, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II nói Chúa Giêsu Kitô vẫn là trọng tâm khi đọc và nguyện gẫm kinh Mân côi.
Bên cạnh những Mầu nhiệm vui mừng, thương xót và hiển vinh, đã được đọc và suy gẫm từ thời Chân phước Alain de la Roche, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trung kiên , suy gẫm thêm: Thánh Tẩy Chúa Giêsu, Phép lạ tiệc cưới Cana, Rao truyền Nước Trời, Hiển dung trên núi và Phép Thánh thể.
Tất cả những mầu nhiệm này đã không trực tiếp xẩy ra trước Ðức Mẹ. Ðức Mẹ chỉ cầu khẩn một lần trong tiệc cưới Cana và theo các sách Phúc Âm thì Ðức Mẹ chỉ cầu khẩn Chuá một lần đó và Chúa đã nhậm lời.
Ðức Thánh Cha không thay đổi gì kinh Mân côi truyền thống mà chỉ yêu cầu tín hữu suy gẫm thêm về Chúa Giêsu Kitô là Ánh sáng của thế gian, Ðấng mặc khải một cách trọn vẹn về Thiên Chúa, về số phận của con người, về vũ trụ và thế gian. Ngài muốn thêm vào kinh này giá trị thiêng liêng toàn hảo về Chúa Giêsu và kêu gọi chúng ta lặp lại lời chúc mừng của Thánh Elizabeth khi chào mừng Mẹ Maria: ”Và Giêsu con lòng Bà đầy phước lạ”.
Trong Tông thư “Kinh Mân côi của Ðức Trinh nữ Maria” Ðức Thánh Cha muốn đề cao như một kinh đọc trong các buổi cầu kinh chung trong gia đình để ngợi khen Thiên Chúa, kinh cầu cùng Chúa Giêsu là Ðấng luôn ở giữa cuộc sống của chúng ta và ở giữa cuộc sống của Mẹ Maria.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự nguyện gẫm chiêm niệm kinh Mân côi, tự kinh này không phải là một kinh phụng vụ mà Chúa Kitô là tâm điểm, nhưng sửa sọan cho việc phụng vụ. Trọng tâm của kinh Mân côi cũng chính là Chúa Giêsu Kitô, mà Mẹ Maria là đấng bên cạnh Chúa để cầu bầu và thúc đẩy chúng ta đến với Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ duy nhất cho nhân loại.(VIS)
Bên cạnh những Mầu nhiệm vui mừng, thương xót và hiển vinh, đã được đọc và suy gẫm từ thời Chân phước Alain de la Roche, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trung kiên , suy gẫm thêm: Thánh Tẩy Chúa Giêsu, Phép lạ tiệc cưới Cana, Rao truyền Nước Trời, Hiển dung trên núi và Phép Thánh thể.
Tất cả những mầu nhiệm này đã không trực tiếp xẩy ra trước Ðức Mẹ. Ðức Mẹ chỉ cầu khẩn một lần trong tiệc cưới Cana và theo các sách Phúc Âm thì Ðức Mẹ chỉ cầu khẩn Chuá một lần đó và Chúa đã nhậm lời.
Ðức Thánh Cha không thay đổi gì kinh Mân côi truyền thống mà chỉ yêu cầu tín hữu suy gẫm thêm về Chúa Giêsu Kitô là Ánh sáng của thế gian, Ðấng mặc khải một cách trọn vẹn về Thiên Chúa, về số phận của con người, về vũ trụ và thế gian. Ngài muốn thêm vào kinh này giá trị thiêng liêng toàn hảo về Chúa Giêsu và kêu gọi chúng ta lặp lại lời chúc mừng của Thánh Elizabeth khi chào mừng Mẹ Maria: ”Và Giêsu con lòng Bà đầy phước lạ”.
Trong Tông thư “Kinh Mân côi của Ðức Trinh nữ Maria” Ðức Thánh Cha muốn đề cao như một kinh đọc trong các buổi cầu kinh chung trong gia đình để ngợi khen Thiên Chúa, kinh cầu cùng Chúa Giêsu là Ðấng luôn ở giữa cuộc sống của chúng ta và ở giữa cuộc sống của Mẹ Maria.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự nguyện gẫm chiêm niệm kinh Mân côi, tự kinh này không phải là một kinh phụng vụ mà Chúa Kitô là tâm điểm, nhưng sửa sọan cho việc phụng vụ. Trọng tâm của kinh Mân côi cũng chính là Chúa Giêsu Kitô, mà Mẹ Maria là đấng bên cạnh Chúa để cầu bầu và thúc đẩy chúng ta đến với Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ duy nhất cho nhân loại.(VIS)