(Krakow 8/4/2005).
Pilsudski
Wadowice
Blonia
Cuộc sống đã dừng lại tại Ba Lan khi dân chúng nước này tuôn đến các địa điểm cử hành thánh lễ tưởng niệm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được cử hành cùng lúc với thánh lễ an táng diễn ra tại Rôma. Hơn 2 triệu người Ba Lan đã sang Rôma để đích thân tham dự thánh lễ tại đây.

Tại Krakow, hơn một triệu người đã tập trung tại Blonia, một cánh đồng rộng mênh mông nơi 3 triệu người đã tuôn đến dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành khi ngài về thăm quê hương lần chót vào năm 2002.

Sau khi chuông tang đổ liên hồi báo hiệu giờ cử hành thánh lễ, dân chúng Ba Lan cũng đã tập trung tại đền thờ Đức Bà tại Wadowice, nơi Đức Thánh Cha đã được rửa tội.

Patricia Munroe, một phụ nữ Tân Tây Lan đến từ Luân Đôn cho biết bà muốn dự tang lễ Đức Thánh Cha tại chính nơi chôn nhau cắt rốn của ngài.

Trong nhà thờ, có một chiếc ghế trống phủ cờ Vatican với vành khăn đen tang tóc. Đây là chiếc ghế Đức Thánh Cha đã ngồi khi ngài về thăm quê hương năm 1999.

Khoảng 200,000 tín hữu cũng đã tập trung tại tu viện Jasna Gora, nơi Đức Thánh Cha đã gởi chúc thư cho nhân dân Ba Lan.

Khoảng 100,000 người đã tụ tập tại quảng trường Pilsudski, nơi vào ngày 10/6/1979 Đức Thánh Cha đã hô hào mọi người đừng sợ cộng sản nữa. Có nhiều biểu ngữ với câu nói bất hủ của Đức Thánh Cha hôm 10/6/1979 “Xin thánh thần hiện xuống và canh tân bộ mặt đất nước này”.

Lúc 1:00 chiều sau lễ tang tại Rôma, một hồi còi dài và 26 phát súng đại bác đã bắn đi từ mộ chiến sĩ vô danh tại quảng trường Pilsudski.

Sau khi xem xong buổi lễ tại Rôma, theo một tập tục truyền thống, dân chúng tuốn đến các nghĩa trang để đi tảo mộ cho thân nhân họ và tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.