Những thách đố và hiện trạng của Giáo Hội trong Thế Giới hôm nay

Từ sau Lễ An Táng Đức Cố Giáo Hoàng cho tới ngày 18/4/2005 là ngày bắt đầu bầu vị tân Giáo Hoàng, các đức hồng y sẽ họp nhau để nhận định về nhu cầu hiện nay của Giáo Hội và những thách đố của thế giới, qua đó sẽ có thể chọn ra Vị Lãnh Đạo Tinh Thần của Giáo Hội Công Giáo. Nhân đây xin được duyệt qua một số những vấn đề và thách đố của Giáo Hội và xã hội thế giới ngày nay. Đựa trên những yếu tố này mà các Đức Hồng Y sẽ có thể nhận ra những tiêu chuẩn tìm kiếm vị Kế Vị Đức Gioan Phaolô II.

Những thách đố hiện nay có thể được tóm tắt như sau:

  • Sự xói mòn đức tin, đặc biệt tại Châu Âu. Đây là thách đố cơ bản trong việc “tin nơi Thiên Chúa và đặt trọng tâm nơi Đức Kitô”. Các quốc gia Âu châu đang dần dần nguội lạnh và mất đi căn tính Kitô giáo của mình. Ơn kêu gọi làm linh mục tụt hậu, Giáo Hội không còn có sức thu hút giới trẻ và là một thành phần có ảnh hưởng trong cuộc sống nhân sinh của con người tại các quốc gia Âu châu.


  • Vấn đề truyền giáo và hội nhập văn hóa tại các lục địa như Phi Châu và Á châu, nhưng nơi mà đạo Công giáo đang phát triển mạnh mẽ, nhưng làm thế nào để dung hòa được đức tin Công giáo và truyền thống văn hóa địa phương. Đây cũng là những quốc gia mà các vấn đề như nghèo đói, bệnh tật, áp bức chính trị, tự do, nhân quyền, các nhu cầu xã hội cần được giải quyết.


  • Tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước tân tiến phương Tây, hiện nay đang manh nha sự thâm nhập của nền văn hóa sự chết trước những vấn đề như phá thai, an tử và thụ thai nhân tạo. Cho nên vấn đề nhân phẩm con người và vấn đề tôn giáo cần phải được coi trọng. Chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hóa sinh ra sự khác biệt quá đáng giữa người giầu và người nghèo. Vấn đề công bình xã hội và trợ giúp các nhước nghẻo phải được quan tâm. Cần phải quan niệm tôn giáo là tác nhân giúp cải thiện xã hội chứ không phải là thế lực áp chế xã hội. Phải đề cao những giá trị luân lý và đạo đức của Phúc Âm và khuyến khích các chính trị gia nhập cuộc trong ý thức chínht rị của mình về những giá trị này.


  • Vấn đề đối thoại Liên Tôn là một trong những thách đố mới của Vị Giáo Hoàng tương lai. Điểm này thực quan trọng đối với thế giới Á châu. Trong tông huấn “Giáo Hội tại Á Châu” Các đức giám mục Á châu đã đặc biệt nêu lên điểm này, nếu muốn sứ điệp của Đức Giêsu được ăn rễ trong quần chúng Á châu, cần phải có một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh và học biết các truyền thống tôn giáo khác nhau. Đang khi đối thoại cũng cần nhận định về tình trạng chính trị bất ổn và nhu cầu xã hội nghèo đói tại các khu vực thuộc Á châu.


  • Giáo Hội cần hiểu thêm về Hồi Giáo, đặc biệt là cố gắng liên tục của Giáo Hội để đối thoại công khai hầu hỗ trợ cho khối Hồi Giáo ôn hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từ chối làm “tư lệnh các lực lượng thánh chiến” và tinh thần này cần phải được tiếp nối. Đức Hồng Y Pell của Sydeny đã tuyên bố rằng: “Chúng ta phải làm mọi điều có thể để khích lệ Hồi Giáo ôn hòa và giúp họ trong nỗ lực giành được quyền hành chính trị”. Một trong những lo lắng khác nữa là con số ngày càng nhiều những người cải đạo sang Hồi Giáo từ các quốc gia Tây phương xưa nay có truyền thống Kitô Giáo.


  • Thêm vào việc Đối Thoại Liên Tôn, Vị Giáo Hoàng tương lai sẽ tiếp tục công tác Đại Kết với các truyền thống các Giáo Hội thuộc Kitô giáo như: Do thái giáo, Chính thống giáo, và Tin Lành.


  • Một xác tín mạnh mẽ về Đức Tin cho Giới Trẻ. Giáo Hội và các vị lãnh đạo Giáo Hội cần trao ra những chứng tá của một đức tin sâu đậm như chính Đức Gioan Phaolô II đã thực thi. “Đó chính là một trong những lý do tuổi trẻ chịu hấp lực mạnh mẽ nơi Đức Thánh Cha - họ tin những điều họ thấy”. Giới trẻ là tương lai của Giáo Hội. Họ là Giáo Hội. Nhưng làm thế nào để thu hút và nâng dậy Đức Tin nơi họ là một trong những then chốt cho một Giáo Hội sinh động trng thế kỉ này.