Khách hành hương đổ về kính viếng mộ phần ĐGH Gioan Phaolô II

VATICAN CITY 13/04/05 - Sáng thứ Tư 13/04/05, Tòa Thánh đã mở cửa hầm đền thờ thánh Phêrô để khách hành hương được vào kính viếng mộ phần đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trong buối chiều hôm qua, sau thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng, các vị Hồng Y trong lễ phục màu đỏ đã lần lượt hai người một đến kính bái trước phần mộ của Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II.

Theo đúng ý nguyện của Đức Cố Giáo Hoàng, Ngài đã được chôn cất dưới mặt đất chứ không nằm trong mộ nổi trên mặt đất. Mộ Ngài nằm rất gần phần mộ của thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi. Đặt trên phần mộ là tấm đá cẩm thạch màu trắng ngà được viết hàng chữ Latin IOANNES PAVLVS PP II. Tức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Dưới hàng chữ này là ngày tháng Ngài trong ngôi vị Giáo Hoàng: 16 X, 1978 - 2 IV, 2005 ( viết theo lối Latin nghĩa là 16 tháng 10 1978 đến 2 tháng Tư năm 2005). Phía đầu mộ có bình bông đựng hoa huệ. Dưới chân mộ là một cây nến để trong bình. Trên tường có bức hình chạm nổi Mẹ Sầu Bi (Madonna).

Khách hành hương xếp hàng vào kính viếng mộ phần ĐGH Gioan Phaolô II.
Sáng nay ngay khi đền thờ thánh Phêrô mở cửa đã có hàng ngàn người tuốn vào kính viếng mộ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Họ đã sắp hàng ngay từ 4 giờ sáng. Họ đến cầu nguyện cho Ngài cũng như họ cầu nguyện với Ngài cho chính bản thân và gia đình họ. Các khách hành hương đều tin rằng Đức Cố Giáo Hoàng là một vị thánh.

Bà Myrna Palmer, 67 tuổi người Hoa Kỳ đến từ tiểu bang Maryland, nới với thông tín viên AP: “Tôi đến xin Ngài một phép lạ nhỏ cho ông nhà tôi. Ông nhà tôi bị đau một con mắt, xin cho ông thấy lại được”

Anh Angelo de Tommaso 30 tuổi đã đáp xe buýt từ tối hôm qua từ tỉnh Ginosa miền nam nước Ý đi lên Vatican để kính viếng mộ ĐGH. Anh nói: Tôi là người Công Giáo, tôi muốn nhìn thấy ĐGH một lần.

Các khách hành hương qùy trước mộ để cầu nguyện. Trước nấm mộ nhiều người đã tuôn trào những giọt nước mắt. Họ cố nấn ná lại một chút nhưng giới chức an ninh không để cho khách hành hương đứng lâu trước mộ vì hàng vạn người đang xếp hàng chờ đợi.

Chắc chắn trong những ngày tới, còn rất nhiều người đến kính viếng ĐGH trước phần mộ của ngài