Viễn ảnh mà Đức Tân Giáo Hoàng sẽ phải đối diện
Thứ Hai ngày 18/4 tới các Hồng Y sẽ vào Cơ Mật Viện để bầu chọn một vị làm Giáo hoàng, vị đó sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề đa diện của toàn cầu. Những căn bệnh như vi khuẩn Marburg ở Phi Châu, vấn đề toàn cầu hóa ở Châu Mỹ Latin, vấn nạn nghèo đói ở Á Châu, sự bành trướng Hồi giáo và sự suy giảm dân số người Công giáo ở Âu Châu.
Linh mục Thomas Reese, chủ bút tờ báo America nói "Khi các vị Hồng Y họp lại, các ngài bầu chọn một vị lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, nghĩa là vị đó phải đối diện với sự nghèo khổ, đói nghèo, và ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa trong các quốc gia đang phát triển; tiếp nối sự đại kết tại Âu Châu và Mỹ Châu; và khai thông những bế tắc với các Tôn giáo ngoài Giáo Hội tại Á châu, Phi Châu và Âu Châu.
Vị tân Giáo hoàng phải đối diện với các mũi dùi truyền thông trước thực tại sút giảm con số người Kitô giáo tại Âu Châu mà từ năm 1997 tới 2002 số người Kitô giáo bị sút giảm tới 3.4 triệu người trong lúc đó số người rửa tội tăng vọt tại các quốc gia đang phát triển đem tới tư tưởng vị tân Giáo Hoàng có thể được bầu chọn trong số các Hồng Y ở Ba Tây, Honduras, Á Căn Đình, Chí Lợi và Nigeria bên Phi Châu.
Giống như Đức Gioan Phaolô II, quốc tịch ba Lan, đã đóng vai trò trọng yếu trong việc làm cho thể chế Cộng Sản sụp đổ tại Đông Âu thế nào thì vị Giáo hoàng từ Phi Châu, Á Châu hay Châu Mỹ Latin sẽ đóng một vai trò đặc biệt trước những thực tại của các phần đất ấy.
Tuy thế đồi diện với những dị biệt của tôn giáo và của từng châu lục, các nhà bình luận chuyên nghiệp tin là vị tân Giáo Hoàng sẽ phải là một vị từ Âu Châu chứ không phải từ một quốc gia đệ tam.
Tại Á Châu chỉ có 2.9 phần trăm dân số là Công giáo, nên một thách đố lớn lao của vị Tân Giáo Hoàng là làm sao cho Giáo Hội Công Giáo không còn bị coi là một tôn giáo của ngoại lai, như Đức giám mục Machado nói Giáo Hội phải làm sao để trở thành một giáo hội của Châu Á.
Chỉ có ở Phi Luật Tân và Timor, con số Công giáo chiếm được tỉ lệ cao còn đa số thì tỉ lệ rất thấp nên việc đối thoại với các tôn giáo là một vấn đề trọng yếu tại Á Châu, thêm vào đó là tình trạng dân chúng nghèo đói và trình độ thấp so với thời đại kỹ thuật tân tiến hiện đại lại là một vấn nạn to lớn khác.
Sang Châu Mỹ Latin thì với tỉ lệ 43% là Công giáo trên tổng số 534 triệu dân, nơi mà các Hội đồng Giám mục kêu gào về tình trạng buôn người, tình trạng bị ảnh hưởng bởi việc thương mại toàn cầu giữa nước giầu với các thành phần tiểu thương và những người nông dân nghèo đói.
Có tới 20 triệu người thuộc châu Mỹ Latin phải di dân tìm việc v.v... Nếu Giáo Hội lưu ý tới sự công bình xã hội thì có thể vị Tân giáo hoàng sẽ là Hồng Y Claudio Hummes của Giáo phận Sao Paulo, Ba Tây hay Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của giáo phận Tegucigalpa, Honduras; hoặc Hồng Y Francisco Errazuriz Ossa của Santiago, Chile; và Hồng y Jorge Mario Bergoglio của Buenos Aires, Argentina.
Sự nghèo đói và bệnh tật là những thách đố lớn nhất mà Giáo Hội phải đương đầu ở Phi Châu. Tại đó có tới 25 triệu người đang bị chứng sida và AIDS hoành hành và 12 triệu trẻ em mồ côi do những chứng bệnh trên cướp đi cha hoặc mẹ của các em. Ngoài ra còn những cơn sốt rét ngã nước và nhu cầu giáo dục cấp thiết tại Phi Châu.... Một vị Hồng Y rất sáng gía đại diện cho Phi Châu là Hồng Y nước Nigeria, Hồng Y Francis Arinze...
Trở về Âu Châu, thì con số các tín đồ Công giáo có bị suy giảm trong những năm qua, nhưng những thách đố không chỉ giới hạn tại Âu Châu mà bao trùm ra các châu lục khác. Thực tế các công cuộc truyền giáo tại các nước nghèo rất nệ thuộc vào các quốc gia tại Âu Châu; nhưng viễn ảnh Âu Châu suy sụp đem lại một hình ảnh không mấy lý tưởng cho việc truyền giáo nên công tác của vị Tân Giáo Hoàng là phải chấn chỉnh lại Giáo Hội Âu Châu, tìm cách phục hưng lại diện mạo của Giáo Hội. Có thể Giáo Hội Âu Châu phải học đòi nơi các Giáo Hội trẻ trung đầy sức sống mà Chúa Kitô Phục Sinh được hội nhập và biểu tỏ qua chính các nền văn hóa của dân chúng tại Nam và Trung Mỹ Châu, tại Phi Châu hay Á Châu.
Thứ Hai ngày 18/4 tới các Hồng Y sẽ vào Cơ Mật Viện để bầu chọn một vị làm Giáo hoàng, vị đó sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề đa diện của toàn cầu. Những căn bệnh như vi khuẩn Marburg ở Phi Châu, vấn đề toàn cầu hóa ở Châu Mỹ Latin, vấn nạn nghèo đói ở Á Châu, sự bành trướng Hồi giáo và sự suy giảm dân số người Công giáo ở Âu Châu.
Linh mục Thomas Reese, chủ bút tờ báo America nói "Khi các vị Hồng Y họp lại, các ngài bầu chọn một vị lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, nghĩa là vị đó phải đối diện với sự nghèo khổ, đói nghèo, và ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa trong các quốc gia đang phát triển; tiếp nối sự đại kết tại Âu Châu và Mỹ Châu; và khai thông những bế tắc với các Tôn giáo ngoài Giáo Hội tại Á châu, Phi Châu và Âu Châu.
Vị tân Giáo hoàng phải đối diện với các mũi dùi truyền thông trước thực tại sút giảm con số người Kitô giáo tại Âu Châu mà từ năm 1997 tới 2002 số người Kitô giáo bị sút giảm tới 3.4 triệu người trong lúc đó số người rửa tội tăng vọt tại các quốc gia đang phát triển đem tới tư tưởng vị tân Giáo Hoàng có thể được bầu chọn trong số các Hồng Y ở Ba Tây, Honduras, Á Căn Đình, Chí Lợi và Nigeria bên Phi Châu.
Giống như Đức Gioan Phaolô II, quốc tịch ba Lan, đã đóng vai trò trọng yếu trong việc làm cho thể chế Cộng Sản sụp đổ tại Đông Âu thế nào thì vị Giáo hoàng từ Phi Châu, Á Châu hay Châu Mỹ Latin sẽ đóng một vai trò đặc biệt trước những thực tại của các phần đất ấy.
Tuy thế đồi diện với những dị biệt của tôn giáo và của từng châu lục, các nhà bình luận chuyên nghiệp tin là vị tân Giáo Hoàng sẽ phải là một vị từ Âu Châu chứ không phải từ một quốc gia đệ tam.
Tại Á Châu chỉ có 2.9 phần trăm dân số là Công giáo, nên một thách đố lớn lao của vị Tân Giáo Hoàng là làm sao cho Giáo Hội Công Giáo không còn bị coi là một tôn giáo của ngoại lai, như Đức giám mục Machado nói Giáo Hội phải làm sao để trở thành một giáo hội của Châu Á.
Chỉ có ở Phi Luật Tân và Timor, con số Công giáo chiếm được tỉ lệ cao còn đa số thì tỉ lệ rất thấp nên việc đối thoại với các tôn giáo là một vấn đề trọng yếu tại Á Châu, thêm vào đó là tình trạng dân chúng nghèo đói và trình độ thấp so với thời đại kỹ thuật tân tiến hiện đại lại là một vấn nạn to lớn khác.
Sang Châu Mỹ Latin thì với tỉ lệ 43% là Công giáo trên tổng số 534 triệu dân, nơi mà các Hội đồng Giám mục kêu gào về tình trạng buôn người, tình trạng bị ảnh hưởng bởi việc thương mại toàn cầu giữa nước giầu với các thành phần tiểu thương và những người nông dân nghèo đói.
Có tới 20 triệu người thuộc châu Mỹ Latin phải di dân tìm việc v.v... Nếu Giáo Hội lưu ý tới sự công bình xã hội thì có thể vị Tân giáo hoàng sẽ là Hồng Y Claudio Hummes của Giáo phận Sao Paulo, Ba Tây hay Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của giáo phận Tegucigalpa, Honduras; hoặc Hồng Y Francisco Errazuriz Ossa của Santiago, Chile; và Hồng y Jorge Mario Bergoglio của Buenos Aires, Argentina.
Sự nghèo đói và bệnh tật là những thách đố lớn nhất mà Giáo Hội phải đương đầu ở Phi Châu. Tại đó có tới 25 triệu người đang bị chứng sida và AIDS hoành hành và 12 triệu trẻ em mồ côi do những chứng bệnh trên cướp đi cha hoặc mẹ của các em. Ngoài ra còn những cơn sốt rét ngã nước và nhu cầu giáo dục cấp thiết tại Phi Châu.... Một vị Hồng Y rất sáng gía đại diện cho Phi Châu là Hồng Y nước Nigeria, Hồng Y Francis Arinze...
Trở về Âu Châu, thì con số các tín đồ Công giáo có bị suy giảm trong những năm qua, nhưng những thách đố không chỉ giới hạn tại Âu Châu mà bao trùm ra các châu lục khác. Thực tế các công cuộc truyền giáo tại các nước nghèo rất nệ thuộc vào các quốc gia tại Âu Châu; nhưng viễn ảnh Âu Châu suy sụp đem lại một hình ảnh không mấy lý tưởng cho việc truyền giáo nên công tác của vị Tân Giáo Hoàng là phải chấn chỉnh lại Giáo Hội Âu Châu, tìm cách phục hưng lại diện mạo của Giáo Hội. Có thể Giáo Hội Âu Châu phải học đòi nơi các Giáo Hội trẻ trung đầy sức sống mà Chúa Kitô Phục Sinh được hội nhập và biểu tỏ qua chính các nền văn hóa của dân chúng tại Nam và Trung Mỹ Châu, tại Phi Châu hay Á Châu.