VATICAN - Một biến cố lịch sử đã mở màn: 115 vị hồng y đến từ 52 quốc gia thuộc 6 châu lục trên thế giới đã khai mạc cuộc họp Cơ Mật Viện bằng thánh lễ đồng tế tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican để bầu vị Giáo Hoàng tiên khởi cho ngàn năm thứ ba, hầu hướng dẫn trên 1 tỉ người Công Giáo thế giới.

Trong bài giảng, ĐHY Joseph Ratzinger đã nhấn mạnh tới việc cần phải củng cố tín lý Công Giáo, một cách thẳng thừng ngài nêu lên những câu hỏi như sau:

"Có bao nhiêu làn gió tín điều mà chúng ta đã thấy trong 10 năm vừa qua? Có bao nhiêu trào lưu ý thức hệ? Bao nhiêu mốt tư tưởng?”

Thế rồi ngài kêu gọi người tín hữu cần phải thuần thục “mức trưởng thành trong đức tin”.

Ngài nhắc nhớ rằng: "Khi có một đức tin rõ ràng dựa trên tín điều của Giáo Hội thì thường bị gán ghép là là theo phái cố thủ. Đang khi người theo chủ thuyết tương đối có nghĩa là thả lỏng mình để bị trôi nổỉ và bị kéo đi theo từng cơn gió bất kỳ ai dậy dỗ gì, và xem ra đây mới là thái độ duy nhất được chấp nhận theo những tiêu chuẩn của thời mới”.

Bài giảng của ĐHY Ratzinger diễn tả Giáo Hội ngày nay như là “con thuyền nhỏ về tư tưởng Kitô giáo” bị những làn sóng “thái quá” của các trường phái tư tưởng mà ĐHY Ratzinger nêu lên là: chủ nghĩa Mac-xít, chủ nghĩa tự do, chủ thuyết phóng túng tự do, chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân thái quá. Những nguy cơ khác cho tôn giáo mà ngài đề cập tới là “chủ nghĩa thần bí tôn giáo mơ hồ” và những giáo phái mới”.

Khi ĐHY Joseph Ratzinger kêu cầu Thiên Chúa ban cho Giáo Hội một “vị mục tử phỏng theo chính trái tim của Chúa, một vị mục tử sẽ hướng dẫn chúng ta về sự hiểu biết trong Đức Kitô, đến được với tình yêu và niềm vui đích thực của Chúa” thì mọi người vỗ tay vang dội”.

Ngài cũng nhắc 114 vị hồng y khác là trong Giáo Hội có những sự thực tuyệt đối, và vì thế các vị phải chọn một người mà sẽ bảo vệ được những chân lý này.

Nhiều người coi ĐHY Ratzinger, vị niên trưởng hồng y có thể là vị Giáo Hoàng mới, vì ngài có nhiều các hồng y trung thành và mộ mến ngài.

ĐHY người Pháp Paul Poupard trên đường tới tham dự thánh lễ hôm nay đã tuyên bố rằng: “Đêm vừa rồi tôi ngủ ngon giấc và giờ đây đầu óc tôi rất trong sáng. Tôi nhận biết cuộc bầu cử này rất nghiêm trọng. Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện những gì còn lại cần phải làm”.

Còn ĐHY người Ý tên Salvatore Pappalardo, năm nay 86 tuổi không tham dự Mật Nghị được nhưng ngày hôm qua có phát biểu trên đài Radio của Ý rằng Ngài hoàn toàn tin tưởng là Cơ Mật Viện Hồng Y sẽ chọn ra đúng người lý do là vì “Đấng Quan Phòng luôn ban cho mỗi thời mỗi vị Giáo Hoàng thích hợp”.