ROMA -- Lúc 19 giờ chiều hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2002, tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas d’Aquino (Angelicum) thuộc dòng Đa-Minh ở Rô-ma đã diễn ra giờ kinh chiều đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình.


Đồng chủ sự giờ kinh chiều này có Lm. ROBERT CHRISTIAN, O.P. người Mỹ, và Lm. RAGHEED GANNI, người Iraq. Linh mục Robert Christian, O.P. là bề trên tu viện Thánh Đa-Minh và Thánh Sis-Tô. Tu viện này ở ngay trong trường Đại học Angelicum. Còn linh mục Ragheed Ganni, là sinh viên đang học thần học tại Đại học Angelicum từ 7 năm nay.

Có khoảng 300 linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tham dự giờ kinh chiều đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình chiều nay. Họ là những giáo sư và sinh viên thuộc dòng Đa-Minh và các Hội dòng khác cũng như các chủng sinh thuộc các địa phận khác nhau, thuộc các quốc tịch khác nhau. Phần đông những người tham dự là những sinh viên có quốc tịch Hoa Kỳ, Iraq và các quốc gia vùng Trung Đông, các quốc gia ở Nam Mỹ và Âu Châu, một số ít sinh viên thuộc vùng Á Châu. Tất cả họ đang giảng dạy hoặc đang đến học tại trường.

Thánh thi và các thánh vịnh kinh chiều được hát và đọc bằng 4 thứ tiếng : Ý-Đại-Lợi, Anh, Ả-Rập và La-Tinh. Phụ trách phần xướng hát chính là ca đoàn của Đại học Angelicum.

Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn không ngừng nỗ lực vận động một cuôc chiến tranh chống Iraq, thì ngược lại, hầu hết các thành phần lãnh đạo xã hội cũng như lãnh đạo tôn giáo trong các quốc gia trên thế giới đều phản đối cuộc chiến tranh này. Bởi lẽ, biện pháp quân sự không phải là giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết những vụ xung đột hiện nay giữa các quốc gia. Kinh nghiệm cho thấy, chiến tranh chỉ gây thêm hận thù truyền kiếp và nạn nhân luôn là những người dân vô tội.

Trong giờ cầu nguyện chiều nay tại Đại học Angelicum, hai vị linh mục, một người Mỹ và một người Iraq cùng hợp ý với toàn thể cộng đoàn dâng lời nguyện cầu cho ý chỉ hòa bình trên thế giới. Giờ cầu nguyện diễn ra trong bầu khí sốt sắng đầy nghĩa cử đạo đức và yêu thương của những người chung một niềm tin vào Đức Ki-Tô, chung một niềm khát khao xây dựng hòa bình, chung một sự hợp tác tương trợ lẫn nhau, bất kể thuộc thành phần dân tộc hay quốc gia nào. Phần cuối giờ kinh chiều, hai vị đồng chủ sự cùng tiến đến từng hàng ghế trong Nhà Thờ để rảy nước Thánh trên tất cả mọi người tham dư, trong khi cộng đoàn cùng hát “SALVE REGINA”. Và cuôi cùng, tất cả cộng đoàn cùng lãnh nhận phép lành từ hai vị đồng chủ sự giờ cầu nguyện chiều nay.

Mọi người ra về trong niềm hy vọng tràn trề và mừng vui hân hoan, không có sự gì đáng tiếc xảy ra như có nhiều người dè dặt vì sợ khủng bố đến với một số đông những người Mỹ hiện diện trong giờ kinh chiều hôm nay.