(Vatican 19/04/2005). Lúc 17:56 phút giờ Rôma, tức là 22:56 phút giờ Việt Nam, hơn 60,000 người đang tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện và trông đợi vị Tân Giáo Hoàng đã mỉm cười, vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt khi thấy khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistina.

Cũng như với hai đợt khói trước đó, mọi người chăm chú nhìn hoang mang không biết là khói đen hay khói trắng. Sau khoảng 10 phút từ khi đợt khói đầu tiên bốc lên, 6 quả chuông tại Đền Thờ Thánh Phêrô bắt đầu đổ liên hồi.

Trong khi chuông đền thờ đổ vang, mọi người nhảy mừng và bắt đầu hướng mắt nhìn về phía bao lơn của Đền Thờ Thánh Phêrô nơi Đức Tân Giáo Hoàng sẽ xuất hiện từ sau bức màn đỏ.

Điện thoại di động, máy chụp hình, và máy quay phim được nhanh chóng móc ra khỏi túi xách. Đường dây điện thoại tắt nghẽn hầu như ngay lập tức khiến cho những người đang có mặt tại hiện trường trong giờ phút lịch sử này không thể thông truyền cho bè bạn của họ được. Trong khi đó, cứ mỗi vài phút là một làn sóng vỗ tay lan tỏa tại quảng trường Thánh Phêrô.

Không cần biết vị Giáo Hoàng được chọn là ai, đám đông trong niềm tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần vui mừng tột độ. Anthony Guetersloh, 27 tuổi từ Chicago đến ôm vai một phóng viên và không viết tìm lời nào để diễn tả tâm tình của mình, anh chỉ gào lên "Whoo!"

Một đứa bé Italia lôi kéo mẹ nó quyết tâm vạch một đường trong biển người để nhìn rõ hơn “Đến gần nữa đi mẹ, gần nữa đi”.

Nhiều người nghe tin tức từ Vatican Radio hay trên truyền hình trước cả lúc chuông đền thờ đổ đã vội vã chạy đến quảng trường Thánh Phêrô. Một nhà báo Na Uy cắm cổ chạy bộ gần 2 km đến nơi người đẫm mồ hôi đã được trả công xứng đáng vì đã đến kịp trước khi Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện tại bao lơn Đền Thờ Thánh Phêrô.

Gia đình Andrew và Shanna Linbeck, giáo dân giáo xứ St. Michael ở Houston đang lang thang gần Vatican thấy người ta chạy rầm rập trên đường tiến về quảng trường Thánh Phêrô, dù chưa hiểu chuyện gì, cũng cắm cổ chạy theo và cũng may mắn đến kịp.

Trong khi nghe ban nhạc bắt đầu chơi bài truyền thống "fumata bianca”, thế giới có tân Giáo Hoàng, Andrew Linbeck rất hài lòng với không khí lễ hội tại quảng trường Thánh Phêrô: “Cũng gần giống như một trận túc cầu với đầy đủ ban nhạc và mọi thứ”.

Sau khi Đức Hồng Y Jorge Medina Estevez, người Chi Lê, công bố "Habemus papam" (Chúng ta có Giáo Hoàng rồi), những tiếng hò reo vang dậy trong khi cờ xí các nước phất phới cuồng nhiệt trên tay các tín hữu.

Khi Đức Hồng Y xướng tên vị tân Giáo Hoàng là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, đám đông cắt ngang lời ngài bằng những tiếng hoan hô “Joseph, Joseph” liên tục. Sau khi Đức Hồng Y thông báo Đức Tân Giáo Hoàng chọn danh hiệu là “Bênêđíctô”, dân chúng lại gào to lên theo lối phiên âm Italia "Be-ne-det-to, Be-ne-det-to " vang dội cả quảng trường Thánh Phêrô.

Linbeck nhận xét rằng anh rất hài lòng với kết quả bầu cử nhanh chóng của các vị Hồng Y:

"Đây là một niềm tôn kính lớn lao dành cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Khi chúng tôi tham dự thánh lễ khai mạc Mật Nghị, chúng tôi biết Đức Thánh Cha hiện diện nơi đó giữa lòng cộng đoàn”.

Đức Giám Mục Paul S. Coakley của giáo phận Salina, Kan, cũng có mặt trong số những người chờ đợi tại quảng trường Thánh Phêrô cho biết ngài rất vui mừng trước việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng:

"Từ những điều tôi biết về ngài, ngài là con người rất thánh thiện và khiêm nhường, và điều này chắc chắn sẽ giúp ngài rất nhiều trong sứ vụ mới của ngài”.