Đức Thánh Cha kêu gọi các vị Hồng Y tiếp tục hổ trợ Ngài
Nhân buổi tiếp kiến đầu tiên của Ngài.
VATICAN CITY (Zenit.org).- Vào buổi tiếp kiến đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bày tỏ lòng biết ơn của Ngài dành cho Hồng Y Đoàn, và kêu gọi các vị Hồng Y tiếp tục hổ trợ Ngài.
Trong buổi nói chuyện với tất cả các vị Hồng Y cử tri cũng như những vị Hồng Y không phải là cử tri (tức trên 80 tuổi) của Hồng Y Đoàn đang có mặt tại Rôma, Đức Thánh Cha nói: "Đệ mong các hiền huynh không ngừng hổ trợ Đệ! Một mặc, Đệ cảm nhận được sự hạn hẹp và khả năng bé nhỏ của mình, mặc khác, Đệ cũng nhận thức rõ được sứ vụ đã được trao phó cho Đệ và Đệ chấp nhận sứ vụ đó với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Vì suy cho cùng, đây không phải là vấn đề danh dự, mà là việc thi hành sứ vụ của Thiên Chúa trao ban với sự khiêm tốn, giản đơn, hòng bắt chước vị Thầy Cao Cả của chúng ta là chính Thiên Chúa, Người đã đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ, và qua Bữa Tiệc Ly, chính Ngài đã hạ mình xuống để rữa chân cho các môn đệ, và yêu cầu các môn đệ hãy làm như Ngài, trong việc phục vụ anh em."
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Chính vì thế, giờ đây sứ vụ được ủy thác cho Đệ và các hiền huynh chính là việc chấp nhận ý chỉ Quan Phòng của Thiên Chúa và thực hiện ý chỉ của Ngài hết sức mình, trong việc giúp đỡ lẫn nhau trong từng sứ vụ cụ thể để phục vụ Giáo Hội của Ngài."
Trong bài nói chuyện của Ngài, Đức Thánh Cha thường hay dùng chữ "biết ơn" để dành cho các vị Hồng Y. Ngài nói: "Trước tiên hết vẫn là Thiên Chúa, Người đã chỉ định Đệ, với sức lực mỏng dòn của con người, như là vị Kế Tục Thánh Tông Đồ Phêrô, và đã trao phó cho Đệ trách nhiệm cai quản và hướng dẫn Giáo Hội, để Giáo Hội trở nên một bí tích của sự hiệp thông trên thế giới và cho toàn thể nhân loại."
Sau đó, Đức Thánh Cha nói với những người tín hữu như sau: "Trong những ngày vừa qua, vô số lời nguyện cầu của người Kitô hữu dành cho vị Tân Giáo Hoàng, và cuộc gặp gỡ đầu tiên với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô hai ngày trước thật là xúc động. Đối với tất cả các vị Giám Mục, các linh mục, các nam/nữ tu sĩ, những người bạn trẻ và những người già yếu, Cha xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Cha vì sự đoàn kết thiêng liêng của các con."
Và sau cùng, Ngài cảm ơn các vị Hồng Y "đã tin tưởng và chọn Ngài làm Giám Mục Thành Rôma, là Chủ Chăn của Giáo Hội Hoàn Vũ." Ngài cũng còn đề cập tới những vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, và hai Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất và Đệ Nhị, mà Ngài "tiếp tục cảm thấy sự hiện diện của các vị ấy."
"Ánh sáng và sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh đã sáng soi Giáo Hội, qua thánh lễ cuối cùng mà Ngài cử hành trong đau đớn, để làm dội vang tiếng "Amen" của một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến, thông qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, để cứu rỗi toàn thể thế giới."
Cũng giống như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Tân Giáo Hoàng kết thúc bài huấn từ bằng việc phó thác chính Ngài, các vị Hồng Y và các cộng đồng Kitô giáo vào Chúa Giêsu Kitô, thông qua "sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội."
Đức Hồng Y Angelo Sodano, người vừa được tái bổ nhiệm vào chức vụ Quốc Vụ Khanh của Vaticăn, đã chào đón Đức Thánh Cha, thay mặt cho Hồng Y Đoàn và khẳng định với Ngài rằng: "tất cả sự tận hiến, hợp tác và sự mến yêu của tình huynh đệ đều được dành cho Chúa Giêsu Kitô, thưa Đức Thánh Cha!."
Vị Hồng Y này cũng đã mượn hình ảnh cành cây sồi từ nhà thần học Romano Guardini (1885-1968) để nói về Giáo Hội, bằng cách nói rằng: "Tất cả những cây sồi đó, có một điều gì đó đã được chúc phúc, để khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ và thanh cao hơn.. .. Tất cả dù đã bão hòa qua hình dáng, từ thân cây cao quý đến những cành cây con..."
Đức Hồng Y Sodano kết luận nhận xét của mình bằng cách nói: "Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho Ngài, thưa Đức Thánh Cha, để Ngài bắt chước công trình của Thánh Biển Đức trong việc phục vụ Giáo Hội và thế giới một cách tốt đẹp hơn!"
Nhân buổi tiếp kiến đầu tiên của Ngài.
VATICAN CITY (Zenit.org).- Vào buổi tiếp kiến đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bày tỏ lòng biết ơn của Ngài dành cho Hồng Y Đoàn, và kêu gọi các vị Hồng Y tiếp tục hổ trợ Ngài.
Trong buổi nói chuyện với tất cả các vị Hồng Y cử tri cũng như những vị Hồng Y không phải là cử tri (tức trên 80 tuổi) của Hồng Y Đoàn đang có mặt tại Rôma, Đức Thánh Cha nói: "Đệ mong các hiền huynh không ngừng hổ trợ Đệ! Một mặc, Đệ cảm nhận được sự hạn hẹp và khả năng bé nhỏ của mình, mặc khác, Đệ cũng nhận thức rõ được sứ vụ đã được trao phó cho Đệ và Đệ chấp nhận sứ vụ đó với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Vì suy cho cùng, đây không phải là vấn đề danh dự, mà là việc thi hành sứ vụ của Thiên Chúa trao ban với sự khiêm tốn, giản đơn, hòng bắt chước vị Thầy Cao Cả của chúng ta là chính Thiên Chúa, Người đã đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ, và qua Bữa Tiệc Ly, chính Ngài đã hạ mình xuống để rữa chân cho các môn đệ, và yêu cầu các môn đệ hãy làm như Ngài, trong việc phục vụ anh em."
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Chính vì thế, giờ đây sứ vụ được ủy thác cho Đệ và các hiền huynh chính là việc chấp nhận ý chỉ Quan Phòng của Thiên Chúa và thực hiện ý chỉ của Ngài hết sức mình, trong việc giúp đỡ lẫn nhau trong từng sứ vụ cụ thể để phục vụ Giáo Hội của Ngài."
Trong bài nói chuyện của Ngài, Đức Thánh Cha thường hay dùng chữ "biết ơn" để dành cho các vị Hồng Y. Ngài nói: "Trước tiên hết vẫn là Thiên Chúa, Người đã chỉ định Đệ, với sức lực mỏng dòn của con người, như là vị Kế Tục Thánh Tông Đồ Phêrô, và đã trao phó cho Đệ trách nhiệm cai quản và hướng dẫn Giáo Hội, để Giáo Hội trở nên một bí tích của sự hiệp thông trên thế giới và cho toàn thể nhân loại."
Sau đó, Đức Thánh Cha nói với những người tín hữu như sau: "Trong những ngày vừa qua, vô số lời nguyện cầu của người Kitô hữu dành cho vị Tân Giáo Hoàng, và cuộc gặp gỡ đầu tiên với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô hai ngày trước thật là xúc động. Đối với tất cả các vị Giám Mục, các linh mục, các nam/nữ tu sĩ, những người bạn trẻ và những người già yếu, Cha xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Cha vì sự đoàn kết thiêng liêng của các con."
Và sau cùng, Ngài cảm ơn các vị Hồng Y "đã tin tưởng và chọn Ngài làm Giám Mục Thành Rôma, là Chủ Chăn của Giáo Hội Hoàn Vũ." Ngài cũng còn đề cập tới những vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cố Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, và hai Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất và Đệ Nhị, mà Ngài "tiếp tục cảm thấy sự hiện diện của các vị ấy."
"Ánh sáng và sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh đã sáng soi Giáo Hội, qua thánh lễ cuối cùng mà Ngài cử hành trong đau đớn, để làm dội vang tiếng "Amen" của một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến, thông qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, để cứu rỗi toàn thể thế giới."
Cũng giống như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Tân Giáo Hoàng kết thúc bài huấn từ bằng việc phó thác chính Ngài, các vị Hồng Y và các cộng đồng Kitô giáo vào Chúa Giêsu Kitô, thông qua "sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội."
Đức Hồng Y Angelo Sodano, người vừa được tái bổ nhiệm vào chức vụ Quốc Vụ Khanh của Vaticăn, đã chào đón Đức Thánh Cha, thay mặt cho Hồng Y Đoàn và khẳng định với Ngài rằng: "tất cả sự tận hiến, hợp tác và sự mến yêu của tình huynh đệ đều được dành cho Chúa Giêsu Kitô, thưa Đức Thánh Cha!."
Vị Hồng Y này cũng đã mượn hình ảnh cành cây sồi từ nhà thần học Romano Guardini (1885-1968) để nói về Giáo Hội, bằng cách nói rằng: "Tất cả những cây sồi đó, có một điều gì đó đã được chúc phúc, để khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ và thanh cao hơn.. .. Tất cả dù đã bão hòa qua hình dáng, từ thân cây cao quý đến những cành cây con..."
Đức Hồng Y Sodano kết luận nhận xét của mình bằng cách nói: "Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho Ngài, thưa Đức Thánh Cha, để Ngài bắt chước công trình của Thánh Biển Đức trong việc phục vụ Giáo Hội và thế giới một cách tốt đẹp hơn!"