Kỷ niệm của một cặp vợ chồng trẻ về Đức Tân Giáo Hoàng.

Câu chuyện có thực sau đây do cặp vợ chồng Anthony và Marta kể lại trong báo Inside The Vatican. Chúng tôi chuyển dịch câu chuyện này để qúy độc giả biết đức tính nhân hậu của đức tân Giáo Hoàng Benedict XVI.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bây giờ là ĐGH Benedict XVI, thực sự là người như thế nào?

Đối với thế giới, Ngài là nhiều thứ lắm, còn với chúng tôi ngài là một linh mục đã cử hành lễ cưới cho chúng tôi tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 24 tháng 6 năm 2004, nghĩa là chỉ 10 tháng trước khi Ngài trở thành vị Giáo Hoàng Benedict XVI.

Còn chúng tôi là ai? - Chỉ là hai sinh viên bình thường, gặp nhau cách đây ba năm tại bậc thềm của ngôi giáo đường ở Roma sau khi dự lễ xong.

Và cái gì đã “nối kết”chúng tôi với đấng kế vị Thánh Phêrô? Chúng tôi chẳng có gì cả. Chúng tôi chỉ xin và rồi Ngài trả lời:“được”

Vào tháng Hai năm 2004, chúng tôi dự một thánh lễ hàng tuần do ĐHY Joseph Ratzinger chủ tế vào lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường Campo Teutonico trong nội thành Vatican.

Ngài đã cử hành thánh lễ tại đây trong bao nhiêu năm và ai muốn đến dự cũng được. Sau thánh lễ, ĐHY Ratzinger, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin trong bộ phẩm phục Hồng Y niềm nở đón chào và chuyện vãn với đám đông. Họ từ khắp nơi trên thế giới đến và ai cũng nao nức muốn được gặp Ngài.

Đám đông người thì muốn có chữ ký của nhà thần học vĩ đại, người thì muốn được chụp chung với vị Hồng Y quyền uy vào bậc thứ hai trong Giáo Hội, người khác thì muốn bày tỏ lòng tri ân đối với vị giáo sĩ thánh thiện người Đức đã bảo vệ đức tin vào Chúa và Giáo Hội.

Mới gặp Ngài, chúng tôi cũng e ngại đôi chút.

Nhưng khi Ngài đến đám đông, Ngài bắt đầu nói và chú ý đến từng người. Ngài trả lời tất cả những câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có người hỏi về đời tư của Ngài. Đôi khi Ngài cũng pha trò nhưng luôn luôn chú ý đến từng cá nhân theo cung cách mục vụ nhã nhặn êm ái.

Rõ ràng đây là con người đích thực của ĐHY Ratzinger. Ngài có cách xử sự như một người trong gia đình, đồng thời cũng có cách xử sự như người mục tử chăn dắt đoàn chiên.

Đến lần chúng tôi gặp ĐHY. Chúng tôi tự giới thiệu với Ngài, hôn nhẫn, sau đó nói vài câu chuyện vui. Bỗng nhiên tôi buột miệng hỏi Ngài:

-Xin Đức Hồng Y cho chúng con một ơn huệ ?.

Ngài kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp:

- Đức Hồng Y có thể cử hành lễ cưới cho chúng con được không?

-Rồi! để cha xem, cha có thể làm được gì cho chúng con không? Sao chúng con không viết cho cha lá thư báo ngày và giờ các con cử hành lễ cưới?

-Vâng, Thưa Đức Hồng Y - đây ạ, chúng con đã chuẩn bị sẵn chương trình.

Một tuần sau Marta nhận được phong thơ do Bộ Giáo Lý và Đức Tin gửi. Chúng tôi mở ra. Trời đất ơi! Mừng quá! Đức Hồng Y nhận lời làm lễ cưới cho chúng tôi!.

Vài tháng sau, trước khi cưới vài ngày, theo lời yêu cầu của ĐHY, vị thư ký đã sắp xếp cho chúng tôi được gặp Ngài vì Ngài muốn biết rõ hơn về hai đứa chúng tôi.

Ngài thơ ký có tinh thần trách nhiệm cao, căn dặn chúng tôi;

-Nhớ là chỉ được gặp ĐHY trong 10 phút mà thôi vì Ngài bận rộn lắm. Tôi có trách nhiệm phải giữ đúng thời khóa biểu của Ngài.

Cửa văn phòng mở, chúng tôi bước vào, Ngài đón tiếp chúng tôi thật niềm nở. Chúng tôi mừng rỡ quá, cuối cùng thấy mình ngồi trong văn phòng của Ngài hơn 30 phút. Mà chúng tôi đâu phải là người dám vượt qua giới hạn, chính Ngài đã cho phép vượt qua giới hạn quy định.

Chúng tôi kể cho Ngài nghe đủ thứ chuyện: Nào là chuyện bản thân, gia đình, chuyện học hành, chuyên tâm linh, chuyện thánh nhạc, phụng vụ, thần học, tới nhạc bình ca, hợp ca.

Điều chúng tôi nhận thấy ngay lập tức trong câu chuyện tiếp xúc riêng với Ngài hay khi Ngài cử hành thánh lễ là không hề thấy cái dáng dấp trí thức cao vợi của một thiên tài, mà chỉ thấy nơi Ngài một sự đơn sơ khiêm tốn và thánh thiện.

Hai ngày sau gặp ĐHY chúng tôi cử hành lễ thành hôn vào ngày 24 tháng 6. Chúng tôi tràn đầy hạnh phúc vì được nhận lãnh bí tích hôn phối, được muôn đời kết hiệp với nhau trong Chúa Kitô. Tất cả được diễn ra trong Kinh Thành Muôn Thuở, trong trái tim của Giáo Hội và từ một vị mà trái tim của Ngài bừng cháy vì lòng yêu mến sâu xa Đức Kitô.

Bài giảng trong thánh lễ là những suy tư sâu xa về ý nghĩa các bài đọc, nhất là bài đọc Ephesian 5.

Trong bài giảng ĐHY đã nhấn mạnh đến vai trò của người chồng là hỗ trợ người vợ, người chồng phải luôn hy sinh, yêu mến vợ mình hết lòng, giống như chính Chúa Kitô đã tự hiến mình cho vị hôn thê là Giáo Hội.

Điều gì đã làm cho vị chức sắc vào bậc thứ hai trong Giáo Hội Công Giáo, sau Đức Giáo Hoàng, đã trả lời “đồng ý” cử hành lễ cưới cho một cặp trai gái mà Ngài không hề biết là ai?

Và trong lễ cưới điều gì đã khiến Ngài dành cả nửa tiếng đồng hồ để giảng trong lúc người ta nghĩ Ngài có thể giảng ngắn hơn vì Ngài còn bận rộn nhiều trách nhiệm nặng nề khác.

Và rồi còn hơn thế nữa, điều gì đã khiến Ngài tặng cho chúng tôi môt quyển sách có ký tên Ngài làm quà lưu niệm cho ngày cưới ?

Chính chúng tôi đã tự hỏi những câu hỏi này nhiều lần và trong thâm tâm chúng tôi chỉ có câu trả lời duy nhất là vì Tình Yêu, ở nơi một con người có tình yêu thắm thiết Chúa Kitô đến nỗi chính Ngài trở thành Người Yêu Của Những Người Yêu.

Và đó là tất cả sự thật về con người Ratzinger mà chúng tôi được biết về Ngài.

Anthony và Marta.