(Vatican 24/04/2005). Thánh lễ khai mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã diễn ra lúc 10 giờ sáng tại tiền đình đền thờ Thánh Phêrô. Ý nghĩa của nghi thức này đã thay đổi rất nhiều theo dòng lịch sử. Cho đến thế kỷ thứ 10, Giám Mục Rôma được hàng giáo sĩ địa phương bầu lên từ hàng linh mục và phó tế. Vì vậy, sau khi đắc cử, vị tân chức cần thụ phong Giám Mục và nhận lãnh quyền tài phán. Do đó, lễ nhậm chức trùng với lễ tấn phong Giám Mục. Từ thế kỷ thứ 10 trở đi, các vị đắc cử được chọn từ các Giám Mục, vì thế trong lễ nhậm chức, ngài được nhận dây Pallium biểu thị quyền tài phán. Sang thế kỷ 11, một nghi thức được thêm vào là trao mũ biểu thị quyền bính. Mũ cũng được cải biến theo thời gian để thành mũ ba tầng biểu hiện uy quyền cả phần đời lẫn phần đạo. Cho đến thời Đức Phaolô Đệ Lục, cao điểm của lễ nhậm chức là việc trao mũ ba tầng. Chính vì thế, nghi thức nhậm chức thường được gọi là lễ Đăng Quang Giáo Hoàng. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học dưới thời Công Đồng Chung Vatican II, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã biếu mũ ấy cho người nghèo. Thuật ngữ “lễ Đăng Quang Giáo Hoàng” biến mất dần và từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I và Gioan Phaolô II, chúng ta gọi là Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa với cao điểm là trao dây Pallium và Nhẫn Ngư Phủ.

Pallium là dây đai len trắng dài 2.6m và rộng 11cm làm bằng lông cừu. Nó biểu hiệu cho việc người mục tử mang con chiên trên vai. Trên sợi dây len có gắn hình 5 dấu thập giá biểu tượng của 5 dấu đinh của Đức Kitô với 3 chiếc đinh cài tượng trưng cho 3 dấu đinh thập giá. Chiếc nhẫn Ngư Phủ biểu hiện cho sứ mạng của Thánh Phêrô là củng cố anh em mình.

Lúc 10 giờ sáng, Đức Tân Giáo Hoàng cùng với 150 Hồng Y và các Thượng Phụ các Giáo Hội Đông Phương đã đến cầu nguyện trước mộ thánh Phêrô để nhắc nhớ nguyên ủy sứ mạng Phêrô mà ngài vừa được trao phó và nhắc nhớ sứ mạng chung của các vị là làm chứng cho Đức Kitô kể cả đến mức phải hy sinh mạng sống của mình. Từ đó, đoàn kiệu đi theo phó tế mang sách Phúc Âm tiến ra tiền đình Đền Thờ Thánh Phêrô để cử hành thánh lễ.

Các lời nguyện và bài đọc sách Thánh được chọn riêng cho thánh lễ này. Bài đọc 1 trích từ sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại bài giảng của Thánh Phêrô trước Thượng Hội Đồng Do Thái tuyên xưng Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất:

“Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: ‘Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.’”

Bài đọc II trích từ thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô nhắn nhủ các kỳ mục hãy chăn dắt đoàn chiên với tâm tình nhẫn nhục và khiêm tốn:

“Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men”.


Bài Phúc Âm được hát bằng tiếng La Tinh và Hy Lạp thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và Thánh Phêrô khi vị ngư phủ này tuyên xưng ba lần lòng yêu mến Chúa và được ủy thác nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên Chúa.

“Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: ‘Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?’ Ông đáp: ‘Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.’ Đức Giê-su nói với ông: ‘Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.’ Người lại hỏi: ‘Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?’ Ông đáp: ‘Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.’ Người nói: ‘Hãy chăn dắt chiên của Thầy.’ Người hỏi lần thứ ba: ‘Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?‘ Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: ‘Anh có yêu mến Thầy không?’ Ông đáp: ‘Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.’ Đức Giê-su bảo: ‘Hãy chăm sóc chiên của Thầy’” (Ga 21:15-17).

Liền sau đó là nghi thức trao dây Pallium và nhẫn Ngư Phủ. Đức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez Trưởng Đẳng Phó Tế tiến lên trước ngai của Đức Giáo Hoàng và đọc lời chúc nguyện lên Chúa Ba Ngôi như sau: “Nguyện xin Thiên Chúa bình an, Đấng đã cho Đức Giêsu Kitô vị Mục Tử của đoàn chiên sống lại từ cõi chết ban cho cha dây Pallium lấy từ bàn thờ tuyên xưng của Thánh Phêrô, đấng mà mà vị Mục Tử Nhân Lành đã truyền chăn dắt đoàn chiên của mình, đấng mà hôm nay cha kế vị trong sứ vụ Giám Mục của Giáo Hội được sinh ra bởi hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Nguyện xin Thánh Linh sự thật, Đấng phát xuất từ Chúa Cha ban cho cha được nhiều ơn soi sáng và phân định trong tác vụ củng cố anh em trong một đức tin duy nhất”.

Đức Hồng Y Estevez của Chi Lê đã đeo dây Pallium cho Đức Thánh Cha trong khi Đức Hồng Y Kim Sou-hwan của Nam Hàn Trưởng Đẳng Linh Mục đọc lời nguyện xin Chúa chúc lành và giúp đỡ cho người được chọn làm đầu Giáo Hội.

Kế đó, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn đã đeo nhẫn Ngư Phủ cho Đức Thánh Cha. “Thưa Đức Thánh Cha, nguyện xin Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống vị Mục Tử và Giám Mục của các linh hồn chúng ta, Đấng đã xây Giáo Hội trên tảng đá ban cho cha nhẫn ấn triện của thánh Phêrô ngư phủ, vị đã sống niềm hy vọng trên bờ biển Galilêa, vị được Chúa Giêsu trao chìa khóa nước Trời. Hôm nay, cha kế nhiệm thánh Phêrô trong chức vụ Giám Mục Giáo Hội này, chủ tọa sự thông hiệp đức ái theo lời giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ. Nguyện xin Thánh Thần tình yêu đã được trút đổ xuống tâm hồn chúng ta ban cho cha được tràn đầy sức mạnh để gìn giữ các tín hữu Chúa Kitô trong sự hiệp nhất đoàn kết. Amen”.

Đến đây diễn ra nghi thức bái phục Đức Tân Giáo Hoàng với nhiều thay đổi đáng kể. Trước đây, nghi thức này chỉ dành cho tất cả các Hồng Y. Trong thánh lễ khai mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, số người tham gia trong nghi thức này giới hạn là 12 vị tiêu biểu cho 12 vị tông đồ và bao gồm toàn thể các thành phần của cộng đoàn dân Chúa gồm 3 vị Hồng Y trưởng ba đẳng, một Giám Mục và linh mục thuộc nhà thờ hiệu tòa cũ của Đức Hồng Y Ratzinger, một tu sĩ và một nữ tu, một gia đình người Nam Hàn gồm 3 người hai vợ chồng và đứa con, một thiếu nữ Sri Lanka, và một thanh niên Congo. Nghi thức bái phục diễn ra trong khi ca đoàn Sistina của Tòa Thánh hát bài “Tu es Petrus” (Này Con là Đá).

Bài giảng của Đức Tân Giáo Hoàng dài 35 phút đã bị ngắt quãng bởi 38 tràng pháo tay. Toàn bộ bài giảng này có thể xem tại đây: http://vietcatholic.net/News/html/25950.htm

Các ý chỉ dâng lên trong phần lời nguyện giáo dân đã được cất lên bằng tiếng Đức, Pháp, Anh, Ả rập, Bồ Đào Nha, Trung Hoa. Phần tiến dâng lễ cũng tượng trưng cho tính hoàn vũ của Giáo Hội với các tu sĩ và giáo dân thuộc các nước Hung Gia Lợi, Croat, Kenya, Burkina Faso, Italia, và Pêru.

320 linh mục đã giúp vào việc trao Mình Thánh Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 12:45’ với phép lành Tòa Thánh và kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Sau đó, Đức Thánh Cha trên xe jeep trắng đã đi một vòng chung quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu.