Nghĩa cử cao đẹp: vì đức tin, một giáo dân đã hiến một phần lá gan của mình cho vị Giám Mục đau yếu

Sacramento (CNS).- Dan Haverty nói việc dâng hiến một phần lá gan của mình chỉ là một hành động đơn giản của đức tin mà thôi, khi Ông viết thư cho Đức Giám Mục của Giáo Phận Sacramento (thuộc tiểu bang California) là William K. Weigand, sau khi Ông đã đọc một hàng tin ngắn đăng trên báo địa phương rằng Đức Giám Mục cần đến một lá gan từ một người sống cho ca phẩu thuật cấy ghép gan của Ngài.

Ông Haverty, 50 tuổi, thành viên của giáo xứ Holy Trinity Parish (Chúa Ba Ngôi) tại El Dorado Hills nói: “Tôi không biết rõ bệnh tình của Đức Giám Mục ra làm sao, và cũng chẳng biết gì về việc trở thành một người hiến tặng lá gan cả. Tôi không thể giải thích được rõ ràng cho lắm, nhưng tôi có cảm giác rằng Thiên Chúa đang mời gọi tôi thực hiện nghĩa cử này.”

Đức Giám Mục Weigand, 67 tuổi, đã phải gánh chịu chứng bệnh gọi là sơ cứng động mạch chính, một chứng bệnh hiếm hoi, vốn có thể dẫn đến bệnh viêm gan, làm ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan trogn cơ thể. Ngài đã sống với căn bệnh này trong suốt 24 năm vừa qua. Vào tháng 11/2004, các bác sĩ đã quyết định rằng việc cấy ghép gan là rất cần thiết, và ca mổ đã được thực hiện vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Các bác sĩ tại Trung Tâm Y Khoa thuộc trường Đại Học California tại San Francisco đã cắt 2/3 của lá gan rất còn mạnh khỏe từ cơ thể của Ông Haverty trong suốt cuộc phẩu thuật và nhanh chóng cấy ghép chúng vào trong cơ thể của Đức Giám Mục Weigand.

Cô Lynette Magino, giám độc đặc trách truyền thông của Giáo Phận Sacramento, vào ngày 7 tháng 4 vừa qua đã cho hay rằng: “cả Đức Giám Mục Weigand và Ông Haverty đều trong tình trạng sức khỏa ổn định. Không có một trục trặc hay một triệu chứng bất thường nào được ghi nhận trong phòng mổ cả.”

Quả là một nghĩa cử cao đẹp của một con chiên, hiến phần mình cho vị chủ chăn, đang phải vật lộn với căn bệnh trong suốt những năm tháng dài, khi Ngài cứ mãi lặng lẽ, phục vụ cho đàn chiên của mình mà không một lời than ván!