(Rôma 29/4/2005). Trong mục xã luận hàng tuần trên tờ “L’Espresso”, phân tích gia về các vấn đề liên quan đến Vatican, ông Sandro Magister, đưa ra nhận định rằng đường hướng chủ yếu trong triều đại của Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI là cải tổ về Phụng Vụ.
Theo ông Magister, thoạt đầu Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã muốn thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa của ngài được cử hành bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô hơn là tại quảng trường Thánh Phêrô “Vì kiến trúc bên trong đền thờ hướng sự chú ý đến Đức Kitô, thay vì đến vị Giáo Hoàng”.
Ngài đã nói với Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ phủ Giáo Hoàng, hôm 20/4, ngày đầu tiên sau buổi chiều ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Con số đông đảo các tín hữu đã khiến ngài phải thay đổi ý định ban đầu.
Thêm vào đó, ông Magister ghi nhận rằng trong bài suy niệm cuối thánh lễ kết thúc Cơ Mật Viện tại nhà nguyện Sistina, cũng cùng vào ngày hôm đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã đặt Thánh Thể là trọng tâm trong chương trình của ngài như vị kế tục Thánh Phêrô.
“Phép Thánh Thể, trung tâm của đời sống kitô hữu và nguồn mạch của sứ vụ phúc âm hoá của Giáo hội, không thể nào không là trung tâm và nguồn mạch của sứ vụ cai quản Giáo hội đã được giao phó cho Đệ.”.
Vị trí trọng tâm này của Thánh Thể nổi bật rất rõ trong các cử hành từ sau Cơ Mật Viện cho đến nay, đánh dấu bởi “sự phong phú và hùng hồn của các biểu tượng”.
Sự chú ý đến Phụng Vụ của Đức Thánh Cha cũng rất rõ trong bài Suy Niệm Đàng Thánh Giá năm nay:
“Đã bao lần Sự Hiện Diện của người trong Bí Tích Thánh bị lạm dụng, đã bao lần chúng ta đến với một tâm hồn trống rỗng và gian ác! Đã bao lần chúng ta chỉ cử hành một mình mà không nhận thức đến người đang hiện diện ở đó. Đã bao lần Lời Chúa bị xuyên tạc và bị lăng mạ! Đức tin tầm thường nào đã hiện diện đằng sau quá nhiều học thuyết, quá nhiều những lời nói hão huyền”
Ông Magiter kết luận: “Với lòng say mê ngoại thường Phụng Vụ của ngài, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI chắc chắn sẽ là vị Giáo Hoàng của truyền thống Phụng Vụ, các nghi thức, nghệ thuật và âm nhạc”.
Theo ông Magister, thoạt đầu Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã muốn thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa của ngài được cử hành bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô hơn là tại quảng trường Thánh Phêrô “Vì kiến trúc bên trong đền thờ hướng sự chú ý đến Đức Kitô, thay vì đến vị Giáo Hoàng”.
Ngài đã nói với Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ phủ Giáo Hoàng, hôm 20/4, ngày đầu tiên sau buổi chiều ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Con số đông đảo các tín hữu đã khiến ngài phải thay đổi ý định ban đầu.
Thêm vào đó, ông Magister ghi nhận rằng trong bài suy niệm cuối thánh lễ kết thúc Cơ Mật Viện tại nhà nguyện Sistina, cũng cùng vào ngày hôm đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã đặt Thánh Thể là trọng tâm trong chương trình của ngài như vị kế tục Thánh Phêrô.
“Phép Thánh Thể, trung tâm của đời sống kitô hữu và nguồn mạch của sứ vụ phúc âm hoá của Giáo hội, không thể nào không là trung tâm và nguồn mạch của sứ vụ cai quản Giáo hội đã được giao phó cho Đệ.”.
Vị trí trọng tâm này của Thánh Thể nổi bật rất rõ trong các cử hành từ sau Cơ Mật Viện cho đến nay, đánh dấu bởi “sự phong phú và hùng hồn của các biểu tượng”.
Sự chú ý đến Phụng Vụ của Đức Thánh Cha cũng rất rõ trong bài Suy Niệm Đàng Thánh Giá năm nay:
“Đã bao lần Sự Hiện Diện của người trong Bí Tích Thánh bị lạm dụng, đã bao lần chúng ta đến với một tâm hồn trống rỗng và gian ác! Đã bao lần chúng ta chỉ cử hành một mình mà không nhận thức đến người đang hiện diện ở đó. Đã bao lần Lời Chúa bị xuyên tạc và bị lăng mạ! Đức tin tầm thường nào đã hiện diện đằng sau quá nhiều học thuyết, quá nhiều những lời nói hão huyền”
Ông Magiter kết luận: “Với lòng say mê ngoại thường Phụng Vụ của ngài, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI chắc chắn sẽ là vị Giáo Hoàng của truyền thống Phụng Vụ, các nghi thức, nghệ thuật và âm nhạc”.