Dhaka, Bangladesh (Fides) — Trong một ngôi thánh đường nhỏ được các nhà truyền giáo xứ Bồ Ðào Nha xây dựng từ năm 1677, ngày nay trở thành một nhà nguyện duy nhất chầu kính Thánh Thể suốt ngày đêm trong xứ Bangladesh. Ðó là công trình của Cha Stephen Raphael, người Ấn độ.
Số người đến chầu và thờ kính Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô lúc nào cũng đầy nhà thờ, họ cho biết là họ cảm thấy vui mừng và bình an trước sự hiện diện của Thánh Thể. Từ đó cha Raphael khuyến khích mọi người Công giáo hãy tôn sùng đặc biệt Thánh Thể nhất là những người đau ốm bệnh tật và lo buồn, hãy đến cùng Chúa.
Hơn hai ngàn người, số đông đang đau yếu, có người bệnh rất nặng đã tham dự Thánh lễ Hòa giải và Chữa bệnh kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Một giáo dân, ông Peter, 75 tuổi, cho biết: Tuy Thánh lễ lâu đến 3 giờ đối với người già yếu, nhưng tôi cảm thấy bình thường và xứng đáng cho người bệnh tật vì họ cũng như tôi đã cảm thấy bình an và thanh thản tuyệt vời.
Cha phó xứ Gome, lấy làm hãnh diện về việc tổ chức chầu Thánh Thể suốt ngày đêm vì được giáo dân đáp ứng nồng nhiệt và nhà thờ không lúc nào vắng bóng người đến thờ phượng Thiên Chúa.
Số người đến chầu và thờ kính Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô lúc nào cũng đầy nhà thờ, họ cho biết là họ cảm thấy vui mừng và bình an trước sự hiện diện của Thánh Thể. Từ đó cha Raphael khuyến khích mọi người Công giáo hãy tôn sùng đặc biệt Thánh Thể nhất là những người đau ốm bệnh tật và lo buồn, hãy đến cùng Chúa.
Hơn hai ngàn người, số đông đang đau yếu, có người bệnh rất nặng đã tham dự Thánh lễ Hòa giải và Chữa bệnh kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Một giáo dân, ông Peter, 75 tuổi, cho biết: Tuy Thánh lễ lâu đến 3 giờ đối với người già yếu, nhưng tôi cảm thấy bình thường và xứng đáng cho người bệnh tật vì họ cũng như tôi đã cảm thấy bình an và thanh thản tuyệt vời.
Cha phó xứ Gome, lấy làm hãnh diện về việc tổ chức chầu Thánh Thể suốt ngày đêm vì được giáo dân đáp ứng nồng nhiệt và nhà thờ không lúc nào vắng bóng người đến thờ phượng Thiên Chúa.