Đức Thánh Cha nói: “anh chị đừng sợ tương lai”

Vatican ngày 11/5 trong buổi triều yết ĐTC nói: "Anh chị em đừng sợ tương lai”. Buổi triều yết này kéo dài gần 2 giờ đồng hồ tại quảng tường thánh Phêrô cho khoảng 15,000 người. Thỉnh thoảng ĐTC ngừng lại chào thăm các nhóm hành hương, trong đó Ngài chào thăm khoảng 50 Giám mục và linh mục, trao đổi vài lời với từng vị...

Trong lúc giới trẻ hát điệu nhạc quen thuộc tại Vatican bây giờ với lời “Bênêdictô, Bênêdictô...”

Tiếp theo ĐTC tiếp tục quảng diễn và suy tư về các thánh vịnh và thánh ca mà Đức Gioan Phaolô II đã khởi sự. Hôm nay ĐTC nói về “Bài ca ngợi khen và thờ lạy” được trích trong Sách Khải Nguyên (15: 3-4). Đặc biệt ĐTC quảng diễn tư tưởng trích trong đó nói cho “các tín hữu đừng sợ tương lai”.

Lịch sử nhân loại không nằm trong tay những bạo quyền tăm tối, hay do con người định đoạt... Quyền lực của ThiênChúa còn siêu vượt trên quyền lực ác thần Satan! Thiên Chúa săn sóc cho dân Ngài. ĐTC cũng nhấn mạnh “Chúng ta có một vì Thiên Chúa cảm thông với những thương đau của phận người!”

ĐTC mời gọi “Thế giới hãy hoán cải, hãy tìm đọc sứ điệp của Thiên Chúa với lòng tín thác tươi vui như chúng ta hằng xác tín “Chúa đã thắng thế gian”.

Trong buổi hội kiến này ĐTC đã dành nhiều thời giờ, tới 40 phút để thăm hỏi trò chuyện với từng nhóm hành hương từ Ba Lan, từ Ý, các giám mục linh mục, những người yếu đau và ĐTC đã làm phép nhiếu tràng chuỗi Mân Côi hay ảnh tượng...