Đức Thánh Cha kêu gọi hoà bình cho thế giới




“Đừng bao giờ lập lại những điều man rợ vô nhân đó nữa”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã phát biểu như thế về chủ nghĩa Đức quốc xã sau khi tham dư buổi trình chiếu bộ phim “Karol, một con người trở thành Giáo Hoàng” tại đại thính đường Phaolô VI, chiều ngày 19 tháng Năm, cùng với các chính trị gia người Ý, các đại diện giới truyền thông, và các khách mời đặc biệt khác. Bộ phim diễn lại cuộc đơì của Đức Gioan Phaolô II lúc còn là sinh viên ở đại học Krakow năm 1939, khi thế chiến thứ hai bắt đầu với việc Đức quốc xã xâm chiếm Ba lan, cho đến khi Ngài lên ngôi Giáo Hoàng năm 1978. Bộ phim đã được chiếu cho công chúng trên truyền hình Ý trong những ngày Cơ mật viện nhóm họp để bầu Giáo hoàng mới.
Sau 2 tiếng 30 phút theo dõi bộ phim Đức thánh cha đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Ngài khen ngợi: “Bộ phim cảm động này đã ghi lại rõ nét việc đàn áp dân Ba Lan và việc diệt chủng người Do thái. Bộ phim đã nói lên những tội ác tàn bạo và những điều xấu xa trong ý thức hệ Đức quốc xã”. Ngài nói chương trình quan phòng của Thiên Chúa đã cho một Giáo hoàng người Đức kế nghiệp một Giáo hoàng người Ba Lan. Ngài nói tiếp: “Wojtyla và tôi, cả hai Giáo hoàng khi còn trẻ, mỗi người trong hoàn cảnh kh ác nhau, đã biết thế nào là những bạo động vô nghĩa của chiến tranh”.(Trong chiến tranh, khi còn là thiếu niên ngài đã bị buộc tham gia nhóm Thanh Niên Hitler, sau đó bị gọi nhập ngũ vào những ngày cuối của thế chiến).
Ngài kết thúc: “Tôi tri ân chứng từ của Đức thánh cha Gioan Phaolô II đuợc diễn lại qua tác phẩm điện ảnh giá trị này. Nó cũng khơi dậy trong chúng ta những dự phóng để hoạt động, mổi người trong lãnh vực và môi trường cũng như khả năng, nhất quyết phục vụ cho hoà bình ở Âu Châu cũng như trên toàn thế giới. Tôi tín thác những ủng hộ hoà bình mà chúng ta mang trong tâm hồn cho sự cầu bầu từ mẩu của Đức trinh Nữ Maria, được tôn kính đặc biệt trong tháng Năm này. Cầu xin Mẹ là Nữ vương Hoà bình cũng cố và ban sức mạnh cho những ai dấn thân trong việc xây đắp hoà bình chân chính dựa trên chân ly, công bình, tự do và tình thương”.
Đức thánh cha cũng đã ôm hôn thân mật tài tử Ba lan đóng vai Đức Gioan Phaolô II. Đạo diễn bộ phim Giacomo Battiato tâm s ự: “Tôi thực sự choáng ngợp khi thấy một Giáo hoàng người Đức xem phim này và nghe những lời ngài phát biểu”.




“Đừng bao giờ lập lại những điều man rợ vô nhân đó nữa”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã phát biểu như thế về chủ nghĩa Đức quốc xã sau khi tham dư buổi trình chiếu bộ phim “Karol, một con người trở thành Giáo Hoàng” tại đại thính đường Phaolô VI, chiều ngày 19 tháng Năm, cùng với các chính trị gia người Ý, các đại diện giới truyền thông, và các khách mời đặc biệt khác. Bộ phim diễn lại cuộc đơì của Đức Gioan Phaolô II lúc còn là sinh viên ở đại học Krakow năm 1939, khi thế chiến thứ hai bắt đầu với việc Đức quốc xã xâm chiếm Ba lan, cho đến khi Ngài lên ngôi Giáo Hoàng năm 1978. Bộ phim đã được chiếu cho công chúng trên truyền hình Ý trong những ngày Cơ mật viện nhóm họp để bầu Giáo hoàng mới.
Sau 2 tiếng 30 phút theo dõi bộ phim Đức thánh cha đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Ngài khen ngợi: “Bộ phim cảm động này đã ghi lại rõ nét việc đàn áp dân Ba Lan và việc diệt chủng người Do thái. Bộ phim đã nói lên những tội ác tàn bạo và những điều xấu xa trong ý thức hệ Đức quốc xã”. Ngài nói chương trình quan phòng của Thiên Chúa đã cho một Giáo hoàng người Đức kế nghiệp một Giáo hoàng người Ba Lan. Ngài nói tiếp: “Wojtyla và tôi, cả hai Giáo hoàng khi còn trẻ, mỗi người trong hoàn cảnh kh ác nhau, đã biết thế nào là những bạo động vô nghĩa của chiến tranh”.(Trong chiến tranh, khi còn là thiếu niên ngài đã bị buộc tham gia nhóm Thanh Niên Hitler, sau đó bị gọi nhập ngũ vào những ngày cuối của thế chiến).
Ngài kết thúc: “Tôi tri ân chứng từ của Đức thánh cha Gioan Phaolô II đuợc diễn lại qua tác phẩm điện ảnh giá trị này. Nó cũng khơi dậy trong chúng ta những dự phóng để hoạt động, mổi người trong lãnh vực và môi trường cũng như khả năng, nhất quyết phục vụ cho hoà bình ở Âu Châu cũng như trên toàn thế giới. Tôi tín thác những ủng hộ hoà bình mà chúng ta mang trong tâm hồn cho sự cầu bầu từ mẩu của Đức trinh Nữ Maria, được tôn kính đặc biệt trong tháng Năm này. Cầu xin Mẹ là Nữ vương Hoà bình cũng cố và ban sức mạnh cho những ai dấn thân trong việc xây đắp hoà bình chân chính dựa trên chân ly, công bình, tự do và tình thương”.
Đức thánh cha cũng đã ôm hôn thân mật tài tử Ba lan đóng vai Đức Gioan Phaolô II. Đạo diễn bộ phim Giacomo Battiato tâm s ự: “Tôi thực sự choáng ngợp khi thấy một Giáo hoàng người Đức xem phim này và nghe những lời ngài phát biểu”.