VATICAN-- Ðức tin công giáo tại Hòa Lan ngày càng sinh động, mặc dù tin tức truyền thông tại đất nước này nhắm tới ấn tượng khác. Khoảng 2.000 khách hành hương đã có mặt hôm Thứ Tư 24.10.2002 trong buổi triều yết chung hàng tuần của Ðức Thánh Cha.
Họ là những khách hành hương thuộc giáo phận Breda (có gần 500.000 tín hữu công giáo, trong hơn 1 triệu dân). Lần hành hương Roma này là để mừng giáo phận họ thành lập được 150 năm. Trên đường hành hương, họ cũng ghé thăm Koeln (Ðức quốc) và Assisi.
Ðức Thánh Cha đã đích thân chào mừng những khách hành hương Hòa Lan và khích lệ họ tiếp tục đề tài hành hương và phản ảnh khẩu hiệu mừng kỷ niệm ngày thành lập giáo phận "Tin phép rửa tội chúng ta".
Hàng loạt hoạt động đã thực hiện cho việc mừng lễ kỷ niện này. Nó phản ảnh sứ mạng của giáo hội trong xã hội hôm nay và trong ánh sáng thiêng liêng của phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận.
Giám Mục Martinus Petrus M. Muskens của giáo phận Breda đã nói với Thông Tấn Xã Tòa Thánh rằng, một thách đố lớn lao cho giáo hội Hòa Lan hiện nay, là làm sao cho những người đã chịu phép rửa tội, ý thức lại ơn huệ của bí tích này và sứ mạng của họ như người đã được thanh tẩy.
Trong thánh lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô, Ðức Giám Mục đã trình bày Ðức Thánh Cha như một mẫu gương vĩ đại, vì trong suốt 24 năm giáo triều Ngài, với những thành quả khôn lường về mục vụ.
"Ðức Thánh Cha đã không biết mệt mỏi, luôn tìm kiếm đối thoại của giáo hội trong thế giới. Ngài đã đi khắp các lục địa, đối thoại với giới trẻ trong ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, tìm sự quan hệ với các tôn giáo khác và cùng cầu nguyện với họ tại Assisi. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm Hội Ðường của người Do Thái ở Roma, cầu nguyện dưới chân Bức Tường Than Khóc tại Jerusalem và đã thăm Ðền Thờ Hồi Giáo tại Damacus".
"Như Thánh Phêrô và Ðức Giáo Hoàng Gregor I, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phá vỡ giới hạn thời gian tính của Ngài. Ngài đã không ngừng nghỉ làm chứng cho đức tin của Ngài vào Chúa Cha, con Chúa là Ðức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần trong thế giới hiện tại này. Ðức Thánh Cha tuyệt đối bảo vệ nhân phẩm. Con người là nền tảng của văn minh tình yêu, mà Ngài muốn xây dựng trên đó ".
Trong cuộc phỏng vấn của Thông Tấn Xã Tòa Thánh, Ðức Giám Mục Muskens cho biết, truyền thông báo chí thường phóng đại rằng, đất nước Ngài có khuynh hướng tục hóa. Ngài nói: "Làm một người công giáo ở Hòa Lan vẫn dễ hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhiều nước khác còn có khuynh hướng tục hóa hơn Hòa Lan".
Ảnh hưởng lịch sử của chủ thuyết Calvin vẫn còn dấu vết trong Giáo Hội Công Giáo và đã làm tổn thương Giáo Hội. Nhưng cuộc hành hương Roma lần này của chúng tôi là bằng chứng cho đức tin Công Giáo hiệp thông của chúng tôi.
Một bằng chứng sống động của một giáo phận nhỏ bé, với 30.000 tình nguyện viên công giáo sẵn sàng làm thêm giờ hàng tuần cho việc mục vụ và từ thiện.
Chính vì thế, giáo phận đang soạn thảo một tư liệu về Thần Học Tình Nguyện. Ðây là một đề tài hoàn toàn mới.
"Tôi hy vọng trong tương lai, đặc biệt sau tuần này, tất cả chúng ta làm quen và biết đến nhau trong lần hành hương này. Có rất nhiều bạn trẻ trong chúng ta, và tất cả chúng ta đã hâm nóng lại đức tin của mình".
Họ là những khách hành hương thuộc giáo phận Breda (có gần 500.000 tín hữu công giáo, trong hơn 1 triệu dân). Lần hành hương Roma này là để mừng giáo phận họ thành lập được 150 năm. Trên đường hành hương, họ cũng ghé thăm Koeln (Ðức quốc) và Assisi.
Ðức Thánh Cha đã đích thân chào mừng những khách hành hương Hòa Lan và khích lệ họ tiếp tục đề tài hành hương và phản ảnh khẩu hiệu mừng kỷ niệm ngày thành lập giáo phận "Tin phép rửa tội chúng ta".
Hàng loạt hoạt động đã thực hiện cho việc mừng lễ kỷ niện này. Nó phản ảnh sứ mạng của giáo hội trong xã hội hôm nay và trong ánh sáng thiêng liêng của phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận.
Giám Mục Martinus Petrus M. Muskens của giáo phận Breda đã nói với Thông Tấn Xã Tòa Thánh rằng, một thách đố lớn lao cho giáo hội Hòa Lan hiện nay, là làm sao cho những người đã chịu phép rửa tội, ý thức lại ơn huệ của bí tích này và sứ mạng của họ như người đã được thanh tẩy.
Trong thánh lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô, Ðức Giám Mục đã trình bày Ðức Thánh Cha như một mẫu gương vĩ đại, vì trong suốt 24 năm giáo triều Ngài, với những thành quả khôn lường về mục vụ.
"Ðức Thánh Cha đã không biết mệt mỏi, luôn tìm kiếm đối thoại của giáo hội trong thế giới. Ngài đã đi khắp các lục địa, đối thoại với giới trẻ trong ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, tìm sự quan hệ với các tôn giáo khác và cùng cầu nguyện với họ tại Assisi. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm Hội Ðường của người Do Thái ở Roma, cầu nguyện dưới chân Bức Tường Than Khóc tại Jerusalem và đã thăm Ðền Thờ Hồi Giáo tại Damacus".
"Như Thánh Phêrô và Ðức Giáo Hoàng Gregor I, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phá vỡ giới hạn thời gian tính của Ngài. Ngài đã không ngừng nghỉ làm chứng cho đức tin của Ngài vào Chúa Cha, con Chúa là Ðức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần trong thế giới hiện tại này. Ðức Thánh Cha tuyệt đối bảo vệ nhân phẩm. Con người là nền tảng của văn minh tình yêu, mà Ngài muốn xây dựng trên đó ".
Trong cuộc phỏng vấn của Thông Tấn Xã Tòa Thánh, Ðức Giám Mục Muskens cho biết, truyền thông báo chí thường phóng đại rằng, đất nước Ngài có khuynh hướng tục hóa. Ngài nói: "Làm một người công giáo ở Hòa Lan vẫn dễ hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhiều nước khác còn có khuynh hướng tục hóa hơn Hòa Lan".
Ảnh hưởng lịch sử của chủ thuyết Calvin vẫn còn dấu vết trong Giáo Hội Công Giáo và đã làm tổn thương Giáo Hội. Nhưng cuộc hành hương Roma lần này của chúng tôi là bằng chứng cho đức tin Công Giáo hiệp thông của chúng tôi.
Một bằng chứng sống động của một giáo phận nhỏ bé, với 30.000 tình nguyện viên công giáo sẵn sàng làm thêm giờ hàng tuần cho việc mục vụ và từ thiện.
Chính vì thế, giáo phận đang soạn thảo một tư liệu về Thần Học Tình Nguyện. Ðây là một đề tài hoàn toàn mới.
"Tôi hy vọng trong tương lai, đặc biệt sau tuần này, tất cả chúng ta làm quen và biết đến nhau trong lần hành hương này. Có rất nhiều bạn trẻ trong chúng ta, và tất cả chúng ta đã hâm nóng lại đức tin của mình".