Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz bảo vệ quyết định của mình
BALAN - Trong những ngày vừa qua, một số dư luận trong cũng như ngoài Giáo hội tỏ ý không đồng ý với việc Đức Tổng Giám mục Stanislaw Dziwisz, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tuyên bố không thiêu hủy những bút tích của Đức Gioan Phaolô như ngài ghi lại trong chúc thư. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ nhật báo Balan Gazeta Wyborcza, số ra ngày 8 tháng Sáu, vị thư ký riêng của Đức cố Giáo Hoàng đã bảo vệ quyết định của mình và phát biểu rằng:” Đức Gioan Phaolô II đã cho tôi quyền tự do quyết định về những bút ký riêng của ngài khi làm Giáo Hoàng. Trách nhiệm của tôi là quyết định xem những gì phải giữ lại, và tôi thấy với những gì ngài để lại tuyệt đối không phải thiêu hủy gì cả. Nó thuộc về Giáo Hội và xã hội”. Vị Tổng Giám mục 66 tuổi này, mới đây đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Krakow, nói thêm: khi Đức Gioan Phaolô II rời Krakow sang Rome làm Giáo hoàng “ngài không mang theo gì cả, ngoài cây bút với vài tờ giấy và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt; khi ngài qua đời ngài cũng không để lại gì ngoài ít đồ dùng cá nhân hằng ngày”.
Trong chúc thư Đức Gioan Phaolô II có xin phân phát những đồ dùng cá nhân và đốt những bút tích của ngài. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng Sáu vừa qua do đài truyền thanh Balan thực hiện, Đức cha Dziwisz nói ngài quyết định không đốt những bút tích và ghi chú của Đức cố Giáo Hoàng, ngài còn nói thêm rằng vai trò của giáo hôi Balan là chăm sóc gìn giữ “Di sản Của Đức Gioan Phaolô II” và ”nuôi dưỡng hạt giống này cho sinh hoa kết quả cho quê nhà và giáo hội (Balan)”.
BALAN - Trong những ngày vừa qua, một số dư luận trong cũng như ngoài Giáo hội tỏ ý không đồng ý với việc Đức Tổng Giám mục Stanislaw Dziwisz, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tuyên bố không thiêu hủy những bút tích của Đức Gioan Phaolô như ngài ghi lại trong chúc thư. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ nhật báo Balan Gazeta Wyborcza, số ra ngày 8 tháng Sáu, vị thư ký riêng của Đức cố Giáo Hoàng đã bảo vệ quyết định của mình và phát biểu rằng:” Đức Gioan Phaolô II đã cho tôi quyền tự do quyết định về những bút ký riêng của ngài khi làm Giáo Hoàng. Trách nhiệm của tôi là quyết định xem những gì phải giữ lại, và tôi thấy với những gì ngài để lại tuyệt đối không phải thiêu hủy gì cả. Nó thuộc về Giáo Hội và xã hội”. Vị Tổng Giám mục 66 tuổi này, mới đây đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Krakow, nói thêm: khi Đức Gioan Phaolô II rời Krakow sang Rome làm Giáo hoàng “ngài không mang theo gì cả, ngoài cây bút với vài tờ giấy và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt; khi ngài qua đời ngài cũng không để lại gì ngoài ít đồ dùng cá nhân hằng ngày”.
Trong chúc thư Đức Gioan Phaolô II có xin phân phát những đồ dùng cá nhân và đốt những bút tích của ngài. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng Sáu vừa qua do đài truyền thanh Balan thực hiện, Đức cha Dziwisz nói ngài quyết định không đốt những bút tích và ghi chú của Đức cố Giáo Hoàng, ngài còn nói thêm rằng vai trò của giáo hôi Balan là chăm sóc gìn giữ “Di sản Của Đức Gioan Phaolô II” và ”nuôi dưỡng hạt giống này cho sinh hoa kết quả cho quê nhà và giáo hội (Balan)”.