Roma: Một vị giảng sư thần học tại Học Viện ở Roma và là vị sáng lập dòng tu của người Nigeria bị tấn công và bị đâm đang khi đi bộ về nhà trên Đại Lộ Hòa Giải gần quãng trường Thánh Phêrô. Cha Egbulefu cùng đi bộ với một vị sứ thần Tòa Thánh trong lúc bị tấn công. Sau khi đâm xong, kẻ lạ mặt đã rồ máy xe chạy biến dạng.
Theo thông tấn xã Ý, Linh mục John Egbulefu, 55 tuổi người nước Nigeria đang đi bộ về nhà khoảng 10 giờ đêm vào hôm thứ Tư 8/6, thình lình bị kẻ lạ mặt đi xe môtô vượt qua mặt rồi đi vòng lại chạy lên trên lề và rút dao ra đâm cha.
Linh Mục Giovanni Marconcini, tổng thư ký Học Viện Urbanô, nơi Cha Egbulefu đã dạy thần học tín lý tại đây gần 20 năm, cho biết “Cha đang ở trong tình trạng nghiêm trọng khi Cha được chở tới nhà thương vào tối hôm qua”.
Cha Marconcini đã viếng thăm Cha Egbulefu sau vài tiếng khi được đưa vào bệnh viện, Cha cho biết “Ngài bị đâm vào ruột. Cha mất nhiều máu, nhưng các bác sĩ đã giải phẫu cho ngài tối hôm qua và tình trạng sức khoẻ đang ổn định”.
Vào đầu thập niên 1990, Cha Egbulefu đã lập một dòng tu cho người Nigeria lấy tên là Dòng Emmanuel Chúa Kitô. Cha Marconcini cũng nói rằng các Cha Egbulefu thuộc Dòng Emmanuel là tác giả của nhiều cuốn sách và ngài đã dạy các Bí Tích và Phụng Vụ từ cuối thập niên 1980 tại Học Viện Urbanô, nơi các vị thừa sai Công Giáo kể cả các linh mục Việt Nam thường được tu nghiệp và huấn luyện tại Roma.
Trong lúc viếng thăm tại bệnh viện, Cha Egbulefu cho biết kẻ tấn công ngài “đã cố ý” và nhắm vào ngài.
Cha Marconcini cũng nói rằng “người ta không bao giờ mang dao đi theo người” ngoại trừ với một lý do nào đó. “Chúng tôi tất cả đã bị shock trong vụ này”.
Theo thông tấn xã Ý, Linh mục John Egbulefu, 55 tuổi người nước Nigeria đang đi bộ về nhà khoảng 10 giờ đêm vào hôm thứ Tư 8/6, thình lình bị kẻ lạ mặt đi xe môtô vượt qua mặt rồi đi vòng lại chạy lên trên lề và rút dao ra đâm cha.
Linh Mục Giovanni Marconcini, tổng thư ký Học Viện Urbanô, nơi Cha Egbulefu đã dạy thần học tín lý tại đây gần 20 năm, cho biết “Cha đang ở trong tình trạng nghiêm trọng khi Cha được chở tới nhà thương vào tối hôm qua”.
Cha Marconcini đã viếng thăm Cha Egbulefu sau vài tiếng khi được đưa vào bệnh viện, Cha cho biết “Ngài bị đâm vào ruột. Cha mất nhiều máu, nhưng các bác sĩ đã giải phẫu cho ngài tối hôm qua và tình trạng sức khoẻ đang ổn định”.
Vào đầu thập niên 1990, Cha Egbulefu đã lập một dòng tu cho người Nigeria lấy tên là Dòng Emmanuel Chúa Kitô. Cha Marconcini cũng nói rằng các Cha Egbulefu thuộc Dòng Emmanuel là tác giả của nhiều cuốn sách và ngài đã dạy các Bí Tích và Phụng Vụ từ cuối thập niên 1980 tại Học Viện Urbanô, nơi các vị thừa sai Công Giáo kể cả các linh mục Việt Nam thường được tu nghiệp và huấn luyện tại Roma.
Trong lúc viếng thăm tại bệnh viện, Cha Egbulefu cho biết kẻ tấn công ngài “đã cố ý” và nhắm vào ngài.
Cha Marconcini cũng nói rằng “người ta không bao giờ mang dao đi theo người” ngoại trừ với một lý do nào đó. “Chúng tôi tất cả đã bị shock trong vụ này”.