Đức Giáo Hoàng chúc mùa hè 2005 và khuyên mọi người cẩn trọng
Roma, ngày 26/6/2005 - Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI khuyên nhủ các tín hữu Công Giáo nên hành xử đúng đắn và cẩn trọng trên đường đi nghỉ hè. Ngài mời mọi người góp phần hơn nữa để giảm bớt các tai nạn lưu thông, chống lại chia trí và sao nhãng khi lái xe và luôn kính trọng mạng sống con người.
Trước khi nguyện kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 26/6/2005, Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI đã nhắc nhớ đến các nạn nhân tai nạn lưu thông trước đám đông đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói :
« Cuối tháng sáu là thời gian khởi đầu cho mùa nghỉ hè đối với các nước bắc bán cầu và cũng là thời gian nghỉ hè đối với nhiều người. Tôi xin nguyện chúc mọi người được vui hưởng những ngày nghỉ thảnh thơi và xứng đáng được hưởng. Đồng thời, tôi cũng xin mời gọi mọi tất cả mọi người đang khăn gói lên đường để trẩy đi các làng mạc xa xôi, xin hãy cẩn thận «
Đức Giáo Hoàng nhắc đến các nạn nhân giao thông, Ngài nói : « Nhưng thật đáng tiếc, mỗi ngày, nhất là vào những ngày cuối tuần, người ta đều ghi nhận có nhiều tai nạn xảy ra với biết bao nhiêu mạng người bị tan nát đau thương trên mọi nẻo đường, mà đại đa số là những người trẻ ».
ĐGH cũng nhìn nhận rằng « trong những năm qua, người ta đã ra công gắng sức để ngăn ngừa những tai nạn thảm khốc. Nhưng người ta vẫn còn có thể và còn phải hành động nhiều hơn nữa với sự cộng tác và cam kết của hết mọi người »
Ngài nhấn mạnh thêm : « Cần phải chiến đấu để chống lại những giây phút bất cẩn, sao nhãng và chia trí có thể hủy hoại tương lai của chính mình và của người khác. Sự sống thật là quý giá và độc nhất : cần phải luôn kính trọng và bảo vệ sự sống, kể cả cách hành xử đúng đắn và cẩn trọng trên đường giao thông ».
« Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống, xin Mẹ che chở mọi người đi nghỉ hè và xin Mẹ đoái thương các nạn nhân giao thông.
Kết thúc lời khuyên sau kinh Truyền Tin, ĐGH đã chào mừng các khách hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Tây ban Nha, Đức, Ba Lan và tiếng Ý. Ngài cũng cầu chúc mọi người được một Chúa Nhật tốt đẹp và một Mùa Hè hồn an xác mạnh.
Roma, ngày 26/6/2005 - Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI khuyên nhủ các tín hữu Công Giáo nên hành xử đúng đắn và cẩn trọng trên đường đi nghỉ hè. Ngài mời mọi người góp phần hơn nữa để giảm bớt các tai nạn lưu thông, chống lại chia trí và sao nhãng khi lái xe và luôn kính trọng mạng sống con người.
Trước khi nguyện kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 26/6/2005, Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI đã nhắc nhớ đến các nạn nhân tai nạn lưu thông trước đám đông đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói :
« Cuối tháng sáu là thời gian khởi đầu cho mùa nghỉ hè đối với các nước bắc bán cầu và cũng là thời gian nghỉ hè đối với nhiều người. Tôi xin nguyện chúc mọi người được vui hưởng những ngày nghỉ thảnh thơi và xứng đáng được hưởng. Đồng thời, tôi cũng xin mời gọi mọi tất cả mọi người đang khăn gói lên đường để trẩy đi các làng mạc xa xôi, xin hãy cẩn thận «
Đức Giáo Hoàng nhắc đến các nạn nhân giao thông, Ngài nói : « Nhưng thật đáng tiếc, mỗi ngày, nhất là vào những ngày cuối tuần, người ta đều ghi nhận có nhiều tai nạn xảy ra với biết bao nhiêu mạng người bị tan nát đau thương trên mọi nẻo đường, mà đại đa số là những người trẻ ».
ĐGH cũng nhìn nhận rằng « trong những năm qua, người ta đã ra công gắng sức để ngăn ngừa những tai nạn thảm khốc. Nhưng người ta vẫn còn có thể và còn phải hành động nhiều hơn nữa với sự cộng tác và cam kết của hết mọi người »
Ngài nhấn mạnh thêm : « Cần phải chiến đấu để chống lại những giây phút bất cẩn, sao nhãng và chia trí có thể hủy hoại tương lai của chính mình và của người khác. Sự sống thật là quý giá và độc nhất : cần phải luôn kính trọng và bảo vệ sự sống, kể cả cách hành xử đúng đắn và cẩn trọng trên đường giao thông ».
« Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống, xin Mẹ che chở mọi người đi nghỉ hè và xin Mẹ đoái thương các nạn nhân giao thông.
Kết thúc lời khuyên sau kinh Truyền Tin, ĐGH đã chào mừng các khách hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Tây ban Nha, Đức, Ba Lan và tiếng Ý. Ngài cũng cầu chúc mọi người được một Chúa Nhật tốt đẹp và một Mùa Hè hồn an xác mạnh.