Gọi Chúa là Cha là một ân huệ vô biên
Lời mời gọi nên thánh không phải là “chuyện xa vời đối với cuộc sống chúng ta”
và “ân huệ vô biên” được trở nên con cái Chúa và gọi Cha trên trời là “Cha” là hai chủ đề Đức Thánh Cha nói đến trong bài giáo lý trong buổi triều yết chung ngày thứ Tư tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài giải thích đoạn khởi đầu của thư thánh Phaolô gữi tín hữu Ephêsô. Ngài nhấn mạnh với đám đông trên 35 ngàn người tại quảng trường: “điều kiện tối thượng để làm con là tình huynh đệ với Chúa Kitô” và “sư thân thiết với Cha trên trời đấng chúng ta có thể kêu lên “Abba”, lạy cha thân thương, qua mối liên hệ yêu thương tự phát. Chúng ta đang ở trong một ân huệ vô biên do hảo tâm của ân sủng và ý muốn của Thiên Chúa, một biểu lộ chói ngời của tình yêu cứu rổi”.
Cuối cùng Đức Thánh Cha gữi lời chào đến các bạn trẻ, những ngươì đau yếu và các cặp vợ chồng mới thành hôn: “ chúng ta đang bước vào mùa hè, tách khỏi công việc và nghĩ ngơi. Cha kêu mơì chúng con những người trẻ, hãy tận dụng mùa hè cho những kinh nghiệm nhân bản và đạo đức. Cha chúc cho những người đau yếu trong những tháng này có được sự gần gũi của gia đình bè bạn. Còn vơí chúng con những vợ chồng mới
thành hôn, cha chúc chúng con tận dụng mùa nghỉ hè này để tăng trưởng tình yêu cho nhau, được soi sáng bằng niềm vui thần thiêng”.
Từ thứ Hai ngày 11 tháng Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đi nghĩ hè tại Les Combes (Valle d’Aosta) cho đến 28 tháng Bảy, sau đó ngài về nghĩ tại Castelgondolfo trong tháng Tám. Trong khoảng thơì gian này sẽ không có triều yết chung tại quảng trường thánh Phêrô vào thứ Tư hằng tuần.
Lời mời gọi nên thánh không phải là “chuyện xa vời đối với cuộc sống chúng ta”
và “ân huệ vô biên” được trở nên con cái Chúa và gọi Cha trên trời là “Cha” là hai chủ đề Đức Thánh Cha nói đến trong bài giáo lý trong buổi triều yết chung ngày thứ Tư tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài giải thích đoạn khởi đầu của thư thánh Phaolô gữi tín hữu Ephêsô. Ngài nhấn mạnh với đám đông trên 35 ngàn người tại quảng trường: “điều kiện tối thượng để làm con là tình huynh đệ với Chúa Kitô” và “sư thân thiết với Cha trên trời đấng chúng ta có thể kêu lên “Abba”, lạy cha thân thương, qua mối liên hệ yêu thương tự phát. Chúng ta đang ở trong một ân huệ vô biên do hảo tâm của ân sủng và ý muốn của Thiên Chúa, một biểu lộ chói ngời của tình yêu cứu rổi”.Cuối cùng Đức Thánh Cha gữi lời chào đến các bạn trẻ, những ngươì đau yếu và các cặp vợ chồng mới thành hôn: “ chúng ta đang bước vào mùa hè, tách khỏi công việc và nghĩ ngơi. Cha kêu mơì chúng con những người trẻ, hãy tận dụng mùa hè cho những kinh nghiệm nhân bản và đạo đức. Cha chúc cho những người đau yếu trong những tháng này có được sự gần gũi của gia đình bè bạn. Còn vơí chúng con những vợ chồng mới
thành hôn, cha chúc chúng con tận dụng mùa nghỉ hè này để tăng trưởng tình yêu cho nhau, được soi sáng bằng niềm vui thần thiêng”.Từ thứ Hai ngày 11 tháng Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đi nghĩ hè tại Les Combes (Valle d’Aosta) cho đến 28 tháng Bảy, sau đó ngài về nghĩ tại Castelgondolfo trong tháng Tám. Trong khoảng thơì gian này sẽ không có triều yết chung tại quảng trường thánh Phêrô vào thứ Tư hằng tuần.