“Một hành vi man rợ chống lại nhân loại”

Vatican City - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI phát biểu như trên khi ngài nghe tin về cuộc khủng bố làm tê liệt trung tâm Luân Đôn hôm qua, làm hàng chục người tử nạn và hàng trăm ngươì bị thương. Ngay sau khi nghe tin này Đức Thánh Cha đã vào nhà nguyện riêng cầu nguyện cho các nạn nhân.

Đức Thánh Cha đã gữi điện tín cho Đức Hồng Y Murphy O’Connor, Tổng Giám Mục Luân Đôn. Điện văn do Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh ký, và được phát ngôn viên Toá Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls công bố với báo chí. Toàn văn bức điện tín như sau:

“Rất đau buồn khi nghe tin cuộc tấn công khủng bố ở trung tâm Luân Đôn, Đức Thánh Cha đã dâng lên lời cầu nguyện tha thiết cho các nạn nhân và những người phải than khóc. Khi xót xa về hành vi man rợ chống lại nhân loại này, Đức Thánh Cha nhờ ngài chuyển đến gia đình những nạn nhân sự gần gủi về tinh thần của ngài với họ trong thời gian đau buồn này. Đối với toàn thể dân chúng Anh Quốc, ngài cầu xin cho họ ơn an ủi mà chỉ có Chúa mới mang lại được trong hoàn cảnh này”.

Những tin tức về cuộc tấn công ở Luân Đôn mang lại “đau xót” cả ở Vatican. Văn phòng Quốc Vu Khanh Toà thánh luôn theo dõi mọi diễn biến đang xãy ra ở thủ đô Anh Quốc.

Cho đến nay vẫn chưa rõ hết hậu quả và ai đứng đàng sau biến cố này. Theo thông tin ban đầu, có tất cả 9 cuộc nổ bom, sáu vụ trên hệ thống xe điện ngầm và ba vụ trên xe buýt công cộng. Theo sở cảnh sát Scotland Yard, chương trình khủng bố nhắm làm tê liệt hệ thống vận chuyển công cộng. Cảnh sát trưởng thành phố ông Ian Blair cho biết đã tìm thấy dấu vết của loại chất nổ tại hiện trường của một vụ nổ. Thủ tướng Anh ông Tony Blair nói: “rỏ ràng đây là cuộc tấn công khủng bố hàng loạt nhắm vào Luân Đôn”.

Trong khi đó các tổ chức tình báo không mấy tin tưởng vào thông báo của tổ chức tự xưng là nhóm bí mật của al-Qaeda của tổ chức Jihad ở Âu châu đưa ra trên mạng Hồi Giáo. Thông báo này cho biết các vụ nổ là do tổ chức này gây ra. Các chuyên gia phân tích ngôn ngữ cho rằng lối hành văn của thông báo không tương hợp với lối hành văn truyền thống của tố chức al-Qaeda.

Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi Luân Đôn được chọn làm nơi tổ chức Thế Vận Hội năm 2012, và vào đúng giờ khai mạc hôi nghị thượng đỉnh các nước phát triển (G8) tại Gleneagles (Scotland) cách Luân Đôn khoảng 600 dặm. Thủ tướng Anh phát biểu là có lẽ cuộc tấn công nhắm vào cuộc họp thượng đỉnh này, và “ thật man rợ hết sức khi nó xãy ra đúng vào ngày mọi người họp nhau để cố gắng giúp đở những khó khăn về nghèo đói ở Châu Phi”.

Sau những tấn công nhắm vào thế giới phương Tây tại New York (11/9/2002) và Maldrid (11/3/2004), điều làm mọi người ngạc nhiên là quân khủng bố có thể tiến hành các vụ nổ hàng loạt tại thành phố được xem là một trong những thủ đô an toàn và được bảo vệ kỷ lưỡng nhất trên thế giới.