Baghdad (MISNA 14/07/2005) - Đức Cha Jean Benjamin Sleiman, Tổng Giám Mục nghi lễ Latin của Baghdad đã lên án hành động đánh bom tự sát vào hôm 13/07 làm giết hại 10 trẻ em là “Một hành động man rợ”. Cho đến nay số người thiệt mạng đã lên đến con số 30.

Đức Cha nói thêm: “Không có giới hạn trước bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Những đứa trẻ này đã đến nơi đó để nhận lãnh những gì chúng không thường xuyên có được trong đời sống hằng ngày: lương thực và đường. Trẻ em là điều quý giá và thân thương đối với mọi đức tin tôn giáo”.

Ngài còn lên tiếng tố cáo: “Không thể nào đủ hết lời lẽ để lên án những gì đang xảy ra và cội rể của điều này cần phải được hiểu. Hôm nay nó xảy ra với trẻ em, hôm qua nó đã xảy ra với những người đang tìm kiếm việc làm. Những hành động như thế nay thì không phân biệt độ tuổi, đức tin, công việc. Người dân thì ngày càng mệt mỏi và chán nản hơn. Người ta đã mất cảm giác đối với những hành động như thế. Đó là cách tốt nhất để cho phép người dân sinh sống ở đất nước Iraq này”.