(Les Combes 17/7/2005).
Việc nghỉ ngơi, nghỉ hè, đặc biệt là ngoài trời đem lại nhiều lợi ích cho cả thân xác lẫn linh hồn. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhận xét như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17/7/2005 khi ngài đang nghỉ hè tại vùng núi Alpine.
Những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình và những người thân đem lại cơ hội để dành "nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy niệm về ý nghĩa sâu xa của đời người". Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin với hơn 6000 tín hữu tại Les Combes, Valle d'Aosta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống tất bật trong xã hội hôm nay "không còn mấy lúc cho sự yên tĩnh, suy tư và được tiếp xúc với thiên nhiên". Do đó, điều cần thiết là "phải bồi bổ thân xác và tinh thần" với những kỳ nghỉ hè.
Ngài nói với anh chị em tín hữu: "Sau những tháng đầu của công việc mục vụ căng thẳng mà Thiên Chúa đã trao phó cho cha, kỳ nghỉ hè này quả thật là ơn quan phòng của Thiên Chúa".
Việc nghỉ ngơi, nghỉ hè, đặc biệt là ngoài trời đem lại nhiều lợi ích cho cả thân xác lẫn linh hồn. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhận xét như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17/7/2005 khi ngài đang nghỉ hè tại vùng núi Alpine.Những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình và những người thân đem lại cơ hội để dành "nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy niệm về ý nghĩa sâu xa của đời người". Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin với hơn 6000 tín hữu tại Les Combes, Valle d'Aosta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống tất bật trong xã hội hôm nay "không còn mấy lúc cho sự yên tĩnh, suy tư và được tiếp xúc với thiên nhiên". Do đó, điều cần thiết là "phải bồi bổ thân xác và tinh thần" với những kỳ nghỉ hè.
Ngài nói với anh chị em tín hữu: "Sau những tháng đầu của công việc mục vụ căng thẳng mà Thiên Chúa đã trao phó cho cha, kỳ nghỉ hè này quả thật là ơn quan phòng của Thiên Chúa".