(Les Combes 26/7/2005).
Trong ngày thứ 100 của triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã hoàn tất một kỳ nghỉ hè mang đầy những ưu tư về tình hình thế giới. Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã cho Radio Vatican biết như trên hôm 26/7/2005.
"Đức Thánh Cha hài lòng với kỳ nghỉ hè, tuy nhiên ngài vẫn nhớ đến thế giới. Do đó, các nạn nhân, và cả những kẻ khủng bố luôn trong tư tưởng Đức Thánh Cha và đặc biệt tronh lời cầu nguyện khi ngài dâng Thánh Lễ".
Theo vị phát ngôn viên Tòa Thánh, trong thời gianm nghỉ hè, Đức Thánh Cha luôn theo sát những biến chuyển của tình hình thế giới, đặc biệt là những vụ tấn công khủng bố tại một vài quốc gia. Ngoài ra, sinh hoạt thường ngày của Đức Thánh Cha gồm nghỉ ngơi, đọc sách và chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên. "Đức Thánh Cha đã được nghỉ ngơi nhưng đồng thời ngài cũng đã làm nhiều việc".
Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls cũng cho biết Đức Thánh Cha cũng phải tìm cách thích nghi với khí hậu tại đây "trong ngày thứ hai ở tại đây, Đức Thánh Cha đã có một cuộc nói chuyện với một chú bé 9 tuổi và cảm thấy mình gắn bó với thiên nhiên và địa điểm này. Sau cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cho biết trước đây ngài chưa hề có ý nghĩ đi bộ xuyên qua những thung lũng này một mình như thế".
Tiến sĩ Valls tiết lộ rằng những giây phút hào hứng nhất trong thời gian nghỉ hè là dịp Đức Thánh Cha gặp gỡ với các linh mục trong một nhà thờ nhỏ tại Introd trong thung lũng Aosta, nơi đó, tất cả các linh mục đã chia sẻ với Đức Thánh Cha mối ưu tư cũng như những niềm hạnh phúc trong sứ vụ của các ngài ".
Trong ngày 27/7, Đức Thánh Cha sẽ rời nhà nghỉ tại Les Combes trở lại Castelgandolfo, phía Nam Rôma nơi ngài sẽ nghỉ đến hết Mùa Hè.
Trong ngày thứ 100 của triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã hoàn tất một kỳ nghỉ hè mang đầy những ưu tư về tình hình thế giới. Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã cho Radio Vatican biết như trên hôm 26/7/2005."Đức Thánh Cha hài lòng với kỳ nghỉ hè, tuy nhiên ngài vẫn nhớ đến thế giới. Do đó, các nạn nhân, và cả những kẻ khủng bố luôn trong tư tưởng Đức Thánh Cha và đặc biệt tronh lời cầu nguyện khi ngài dâng Thánh Lễ".
Theo vị phát ngôn viên Tòa Thánh, trong thời gianm nghỉ hè, Đức Thánh Cha luôn theo sát những biến chuyển của tình hình thế giới, đặc biệt là những vụ tấn công khủng bố tại một vài quốc gia. Ngoài ra, sinh hoạt thường ngày của Đức Thánh Cha gồm nghỉ ngơi, đọc sách và chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên. "Đức Thánh Cha đã được nghỉ ngơi nhưng đồng thời ngài cũng đã làm nhiều việc".
Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls cũng cho biết Đức Thánh Cha cũng phải tìm cách thích nghi với khí hậu tại đây "trong ngày thứ hai ở tại đây, Đức Thánh Cha đã có một cuộc nói chuyện với một chú bé 9 tuổi và cảm thấy mình gắn bó với thiên nhiên và địa điểm này. Sau cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cho biết trước đây ngài chưa hề có ý nghĩ đi bộ xuyên qua những thung lũng này một mình như thế".
Tiến sĩ Valls tiết lộ rằng những giây phút hào hứng nhất trong thời gian nghỉ hè là dịp Đức Thánh Cha gặp gỡ với các linh mục trong một nhà thờ nhỏ tại Introd trong thung lũng Aosta, nơi đó, tất cả các linh mục đã chia sẻ với Đức Thánh Cha mối ưu tư cũng như những niềm hạnh phúc trong sứ vụ của các ngài ".
Trong ngày 27/7, Đức Thánh Cha sẽ rời nhà nghỉ tại Les Combes trở lại Castelgandolfo, phía Nam Rôma nơi ngài sẽ nghỉ đến hết Mùa Hè.