Phản ứng khác nhau trước quyết định rút ống dẫn đồ ăn cho bà Korp đã bị hôn mê sáu tháng qua

Bà Krop bị người tình của ông chồng và chồng bà âm mưu giết bà bằng cách nhét bà trong một cốp xe... Sau năm ngày, cảnh sát tìm được thì bà đã hoàn toàn bất tỉnh. Kể từ tháng giêng năm 2005 tới nay bà trong tình trạng hôn mê, sống như một thực vật trong nhà thương, được bơm chuyền đồ ăn thức uống để nuôi cơ thể. Ngày 27/7 vừa qua theo quyết định của trạng sư độc lập Julian Gardner quyết định ngưng tiếp đồ ăn cho bà để bà chết cách tự nhiên (bà có thể sẽ chết trong vòng ba tuần). Quyết định này đã và đang gây nên những tranh luận ủng hộ và chống tương tự trường hợp của một người đàn bà hôn mê cả năm tại Hoa Kỳ đầu năm nay.

Người phát ngôn viên của Tổng Giáo Phận Melbourne cho hay quyết định của trạng sư độc lập Julian Gardner mở đường cho các bác sĩ giúp trợ tử, nhưng nhà đạo đức học dòng Salesian Don Bosco, linh mục Norman Ford cho rằng quyết định này chính đáng vì bệnh nhân trong giai đoạn không còn khả năng tiêu thụ chất dinh dưỡng nữa.

Theo bà Marcia Riordan, người phát ngôn viên của Tổng Giáo Phận Melbourne thì "Chết vì bị từ chối không cung cấp thức ăn và uống là một cái chết không đúng nhân phẩm. Chúng ta cần bảo vệ bà Krop và chống lại những quyết định lạm dụng dựa trên những nhà chuyên môn về y khoa”. Bà nói thêm vị trạng sư độc lập Julian Gardner có thể nói với những người yếu đau, bệnh hoạn hay bị bỏ rơi chết thì tốt hơn sao!

Tờ Nhật báo The Age số phát hành ngày 27/7 cho hay quan điểm của các Giáo hội Tin lành và Anh giáo đều tán đồng quyết định ngưng tiếp đồ ăn cho bà Korp. Nữ mục sư Susan Gormann của Giáo Hội Uniting Church phát biểu "Không chính đáng để giữ một mạng sống trong một điều kiện tốn kém và xử dụng những phương tiện vượt hạng!”

Linh mục Norm Ford, Giám đốc Trung Tâm Đạo Đức Y tế Caroline Chisholm cho hay quyết định về trường hợp của bà Korp là "hoàn toàn đúng với lời giảng dậy của Giáo Hội Công Giáo". Cha Norm Ford nói “Quyết định đó chính đáng vì thân xác bà Korp không còn khả năng hấp thụ... Cha nói các nhà đạo đức cần làm theo ý kiến của những người chuyên môn... Những người thương mến bà Korp có thể không muốn bà chịu thêm đau khổ ở thế gian này nữa, trước khi bà được vào nước thiên đàng”

Linh mục Stan Lim, chính xứ Corpus Christi ở Greenvale, nơi bà Korp là giáo dân thường sinh hoạt tại giáo xứ cũng đồng ý với quyết định của nhà chuyên môn, ông Gardner. Cha Lim nói “sau khi đã đắn đo tham khảo ý kiến của nhiều người chuyên môn ông Gardner mới đưa tới quyết định để cho bà Krop được ra đi an bình hơn là giữ bà sống lay lức như một thực vật vậy!” Cha Lim cũng cho hay giáo dân trong giáo xứ buồn vì mất bà Krop, một người dễ thương, dễ mến trong cộng đoàn giáo xứ.