Tâm sự của các linh muc “quốc doanh” Trung Quốc sau khi gặp Đức Giáo Hoàng.
Vatican 04/08/05- Như VietCatholic đã loan tin trước đây vào Thứ Tư vừa qua, một nhóm các linh mục thuộc giáo hội Công Giáo Trung Quốc, được nhà nước thừa nhận, sau khi tu nghiệp tại một chủng viện ở Đức, đã đến Roma tham dự buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng danh cho các du khách mỗi ngày thứ Tư.
Các vị linh mục này đã được ban tổ chức xếp đặt cho ngồi hàng ghế đầu, rất gần Đức Thánh Cha. Sau khi nghe Đức Thánh tuyên bố nhưng câu đầy tình thương yêu, các linh mục của Giáo Hội được nhà nước công nhận đã đứng dâỵ, cùng nhau vừa hát vừa vỗ tay mừng Đức Thánh Cha. Sau cùng các linh mục đã trao tặng Đức Thánh Cha một quyển Phúc Âm mạ vàng và tấm thiệp có viết những chữ Hán với nội dung chúc mừng ĐTC. Tất cả các linh mục đã cùng ký tên trên tấm thiệp đó.
Các linh mục đã rời Roma hôm qua và trở về Trung Quốc. Trước khi về các ngài đã dành cho thông tín viên của AsiaNews cuộc phòng vấn nói lên cảm tưởng sau khi được gặp ĐTC.
Một vị Linh mục từ Xian nói: “Đó là một giấc mơ biến thành hiện thực, tôi không thể ngờ rằng tôi đã được đứng gần ĐGH như vậy để nhìn thấy Ngài”
Một linh mục từ Chengdu phát biểu: Tôi cảm động lắm, nhiều người ở nhà chắc “ghen” với chúng tôi lắm vì chúng tôi được hồng ân không ngờ như thế này ”
Một linh mục từ miền Shenyang nói thêm” Chúng tôi cảm thấy thật sung sướng, với chuyến du lịch đầy bất ngờ này, chúng tôi hoàn toàn hiệp thông được với ngưòi kế vị thánh Phêrô ở Tòa Thánh ”
Tất cả các linh mục đều nói được gặp ĐGH là điều làm họ hết sức ngạc nhiên và sung sướng.
Tưởng cũng nên nói thêm là các linh mục này sang Đức để tu nghiệp về các môn học về tâm linh và tâm lý để đem áp dụng trong các chủng viện ở Trung Quốc.
Vatican 04/08/05- Như VietCatholic đã loan tin trước đây vào Thứ Tư vừa qua, một nhóm các linh mục thuộc giáo hội Công Giáo Trung Quốc, được nhà nước thừa nhận, sau khi tu nghiệp tại một chủng viện ở Đức, đã đến Roma tham dự buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng danh cho các du khách mỗi ngày thứ Tư.
Các vị linh mục này đã được ban tổ chức xếp đặt cho ngồi hàng ghế đầu, rất gần Đức Thánh Cha. Sau khi nghe Đức Thánh tuyên bố nhưng câu đầy tình thương yêu, các linh mục của Giáo Hội được nhà nước công nhận đã đứng dâỵ, cùng nhau vừa hát vừa vỗ tay mừng Đức Thánh Cha. Sau cùng các linh mục đã trao tặng Đức Thánh Cha một quyển Phúc Âm mạ vàng và tấm thiệp có viết những chữ Hán với nội dung chúc mừng ĐTC. Tất cả các linh mục đã cùng ký tên trên tấm thiệp đó.
Các linh mục đã rời Roma hôm qua và trở về Trung Quốc. Trước khi về các ngài đã dành cho thông tín viên của AsiaNews cuộc phòng vấn nói lên cảm tưởng sau khi được gặp ĐTC.
Một vị Linh mục từ Xian nói: “Đó là một giấc mơ biến thành hiện thực, tôi không thể ngờ rằng tôi đã được đứng gần ĐGH như vậy để nhìn thấy Ngài”
Một linh mục từ Chengdu phát biểu: Tôi cảm động lắm, nhiều người ở nhà chắc “ghen” với chúng tôi lắm vì chúng tôi được hồng ân không ngờ như thế này ”
Một linh mục từ miền Shenyang nói thêm” Chúng tôi cảm thấy thật sung sướng, với chuyến du lịch đầy bất ngờ này, chúng tôi hoàn toàn hiệp thông được với ngưòi kế vị thánh Phêrô ở Tòa Thánh ”
Tất cả các linh mục đều nói được gặp ĐGH là điều làm họ hết sức ngạc nhiên và sung sướng.
Tưởng cũng nên nói thêm là các linh mục này sang Đức để tu nghiệp về các môn học về tâm linh và tâm lý để đem áp dụng trong các chủng viện ở Trung Quốc.