Thế giới Tây phương là “một thế giới mệt mỏi chán nản về nền văn hóa của chính mình”, ở đó “Giáo Hội đối với họ nhất là những người có trách nhiệm thì đưọc xem như đã lỗi thời và thấy không còn cần thiết nữa.”
Trong lời nhận xét bột phát này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ cùng với các linh mục ở giáo phận Val d’Aoste lúc ngài đang nghỉ hè, cũng như ngài đã nhiều lần nói lên niềm chua xót khơi dậy từ cảm tưởng là “dường như họ không còn cần đến chúng ta nữa”.
Ngài cũng không đề ra một lối thoát “vượt qua con đường hầm”... “Giáo Hoàng cũng không thể nói tiên tri, ngài chỉ vô ngộ trong một vài trường hợp rất hiếm hoi”.... Ngài nói “Tôi cũng rất chịu đựng đau khổ... ” trong hoàn cảnh này.
Đối với Đức Thánh Cha, là hãy nhìn vào thực tại và đừng nên than trách một cách vô ích: “Không có đau khổ, thì người ta không thể thay đổi được gì cả. Nếu không có những sức mạnh trong tinh thần và chấp nhận đau khổ vì những giá trị luân lý thì chúng ta không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nếu không thì trái lại, thế giới càng ngày càng suy đồi, lòng vị kỷ sẽ ngự trị trên tất cả mọi sự và tiêu diệt tất cả”.
"Điều cần thiết là kêu gọi mọi người Kitô hữu hãy có một thái độ tích cực và xây dựng. Chúng ta phải dùng con đường hầm này trong sự kiên nhẩn và Chúa Kitô là lời giải đáp cho chúng ta và cuối đường hầm sẽ là ánh sáng rực rỡ.”
Những lời đề nghị mà Đức Thánh Cha ứng khẩu trước các linh mục đã đưọc ghi lại trong báo Obvervatore Romano ngày 27 tháng 8 năm 2005. (theo Fides)
Trong lời nhận xét bột phát này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ cùng với các linh mục ở giáo phận Val d’Aoste lúc ngài đang nghỉ hè, cũng như ngài đã nhiều lần nói lên niềm chua xót khơi dậy từ cảm tưởng là “dường như họ không còn cần đến chúng ta nữa”.
Ngài cũng không đề ra một lối thoát “vượt qua con đường hầm”... “Giáo Hoàng cũng không thể nói tiên tri, ngài chỉ vô ngộ trong một vài trường hợp rất hiếm hoi”.... Ngài nói “Tôi cũng rất chịu đựng đau khổ... ” trong hoàn cảnh này.
Đối với Đức Thánh Cha, là hãy nhìn vào thực tại và đừng nên than trách một cách vô ích: “Không có đau khổ, thì người ta không thể thay đổi được gì cả. Nếu không có những sức mạnh trong tinh thần và chấp nhận đau khổ vì những giá trị luân lý thì chúng ta không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nếu không thì trái lại, thế giới càng ngày càng suy đồi, lòng vị kỷ sẽ ngự trị trên tất cả mọi sự và tiêu diệt tất cả”.
"Điều cần thiết là kêu gọi mọi người Kitô hữu hãy có một thái độ tích cực và xây dựng. Chúng ta phải dùng con đường hầm này trong sự kiên nhẩn và Chúa Kitô là lời giải đáp cho chúng ta và cuối đường hầm sẽ là ánh sáng rực rỡ.”
Những lời đề nghị mà Đức Thánh Cha ứng khẩu trước các linh mục đã đưọc ghi lại trong báo Obvervatore Romano ngày 27 tháng 8 năm 2005. (theo Fides)