Castel Gandolfo-
Các Thánh Tử Đạo là gương mẫu cho thời đại chúng ta vì sự kiên vững đức tin, lòng sốt sắng trong kinh nguyện của các ngài và đời sống các ngài gắn bó mật thiết với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã kêu gọi các bạn trẻ hành hương về Köln để tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ, để tiến theo bước chân các thánh Tử Đạo, từ những năm xa xưa như thời các vị Tử Đạo tại Rôma đến thời hiện đại như các vị Tử Đạo đã chết trong các trại tập trung Quốc Xã như Thánh Edith Stein và Maximilian Kolbe.
Nói với anh chị em tín hữu tập trung tại điện Castel Gandolfo để đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14/8/2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI kêu gọi các tín hữu "đừng thất vọng ngay cả trong những thử thách cam go nhất của cuộc đời". Ngài nói: "Chúa không nhắm mắt lại trước những nhu cầu của con cái Ngài và vào những lúc xem ra Ngài thờ ơ trước những thỉnh cầu của họ, đó chỉ là đặt họ trước thử thách để tăng cường đức tin".
Đức Thánh Cha nói nguyên văn như sau:
Anh chị em rất thân mến!
Vào Chúa Nhật thứ 20 Mùa Thường Niên này, Phụng Vụ trình bày với chúng ta một gương sáng đức tin nổi bật: một người đàn bà xứ Ca-na-an xin Chúa Giêsu chữa cho con gái bà bị "quỷ ám khổ sở lắm". Như Thánh Sử Matthêu tường thuật cho chúng ta, Chúa từ chối lời thỉnh cầu của bà và tỏ ra không đoái hoài đến, ngay cả khi các môn đệ Ngài can thiệp cho bà ấy. Tuy nhiên, cuối cùng, khi đứng trước sự bền đỗ và khiêm nhường của người đàn bà xa lạ này, Đức Giêsu đã chấp thuận: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy." (x Mt 15: 21-28).
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!". Người đàn bà khiêm nhường này được Chúa Giêsu chọn ra như một điển hình của đức tin bất khuất. Sự nài xin Chúa thương đến của bà là một khích lệ cho chúng ta đừng ngã lòng, đừng tuyệt vọng ngay cả trong những thử thách cam go nhất của cuộc đời. Chúa không nhắm mắt lại trước những nhu cầu của con cái Ngài và vào những lúc xem ra Ngài thờ ơ trước những thỉnh cầu của họ, đó chỉ là đặt họ trước thử thách để tăng cường đức tin. Đây là chứng tá của các thánh, đặc biệt những chứng nhân tử đạo, những vị đã liên kết trong cách thế gần nhất có thể với hy tế cứu chuộc của Đức Kitô. Trong những ngày này chúng ta kính nhớ đến nhiều vị: Đức Giáo Hoàng Pônzianô và Xitô II, linh mục Ippôlitô, thầy phó tế Lôrensô và các bạn tử đạo tại Rôma trong thời kỳ đầu của Kitô Giáo. Chúng ta cũng nhớ đến các vị tử đạo trong thời đại chúng ta: Thánh Têrêxa Bênêđícta Thánh Giá, Thánh Edith Stein đồng bảo mạng Châu Âu, vị đã chết trong trại tập trung; và hôm nay Phụng Vụ đưa ra cho chúng ta một vị tử đạo bác ái, người đã đóng ấn chứng tá của mình với tình yêu dành cho Chúa Kitô trong một lô cốt bỏ cho chết đói tại Auschwitz: Thánh Maximilian Maria Kolbe, người đã tình nguyện hy sinh chính mình để chết thay cho một người cha, một người chủ gia đình.
Cha mời gọi mọi Kitô hữu đã được rửa tội và đặc biệt các bạn trẻ hãy tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ để nhìn ngắm những gương sáng anh hùng Tin Mừng. Cha cầu xin ơn phù trì của tất cả các ngài và đặc biệt của Thánh Têrêxa Bênêđícta Thánh Giá, người đã trải qua những năm cuối đời của ngài tại tu viện Carmêlô thành Köln. Xin cho lòng từ mẫu của Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo mà ngày mai chúng ta mừng kính vinh quang lên trời của Mẹ, hiển trị trên mỗi người.
Các Thánh Tử Đạo là gương mẫu cho thời đại chúng ta vì sự kiên vững đức tin, lòng sốt sắng trong kinh nguyện của các ngài và đời sống các ngài gắn bó mật thiết với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã kêu gọi các bạn trẻ hành hương về Köln để tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ, để tiến theo bước chân các thánh Tử Đạo, từ những năm xa xưa như thời các vị Tử Đạo tại Rôma đến thời hiện đại như các vị Tử Đạo đã chết trong các trại tập trung Quốc Xã như Thánh Edith Stein và Maximilian Kolbe. Nói với anh chị em tín hữu tập trung tại điện Castel Gandolfo để đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14/8/2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI kêu gọi các tín hữu "đừng thất vọng ngay cả trong những thử thách cam go nhất của cuộc đời". Ngài nói: "Chúa không nhắm mắt lại trước những nhu cầu của con cái Ngài và vào những lúc xem ra Ngài thờ ơ trước những thỉnh cầu của họ, đó chỉ là đặt họ trước thử thách để tăng cường đức tin".
Đức Thánh Cha nói nguyên văn như sau:
Anh chị em rất thân mến!
Vào Chúa Nhật thứ 20 Mùa Thường Niên này, Phụng Vụ trình bày với chúng ta một gương sáng đức tin nổi bật: một người đàn bà xứ Ca-na-an xin Chúa Giêsu chữa cho con gái bà bị "quỷ ám khổ sở lắm". Như Thánh Sử Matthêu tường thuật cho chúng ta, Chúa từ chối lời thỉnh cầu của bà và tỏ ra không đoái hoài đến, ngay cả khi các môn đệ Ngài can thiệp cho bà ấy. Tuy nhiên, cuối cùng, khi đứng trước sự bền đỗ và khiêm nhường của người đàn bà xa lạ này, Đức Giêsu đã chấp thuận: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy." (x Mt 15: 21-28).
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!". Người đàn bà khiêm nhường này được Chúa Giêsu chọn ra như một điển hình của đức tin bất khuất. Sự nài xin Chúa thương đến của bà là một khích lệ cho chúng ta đừng ngã lòng, đừng tuyệt vọng ngay cả trong những thử thách cam go nhất của cuộc đời. Chúa không nhắm mắt lại trước những nhu cầu của con cái Ngài và vào những lúc xem ra Ngài thờ ơ trước những thỉnh cầu của họ, đó chỉ là đặt họ trước thử thách để tăng cường đức tin. Đây là chứng tá của các thánh, đặc biệt những chứng nhân tử đạo, những vị đã liên kết trong cách thế gần nhất có thể với hy tế cứu chuộc của Đức Kitô. Trong những ngày này chúng ta kính nhớ đến nhiều vị: Đức Giáo Hoàng Pônzianô và Xitô II, linh mục Ippôlitô, thầy phó tế Lôrensô và các bạn tử đạo tại Rôma trong thời kỳ đầu của Kitô Giáo. Chúng ta cũng nhớ đến các vị tử đạo trong thời đại chúng ta: Thánh Têrêxa Bênêđícta Thánh Giá, Thánh Edith Stein đồng bảo mạng Châu Âu, vị đã chết trong trại tập trung; và hôm nay Phụng Vụ đưa ra cho chúng ta một vị tử đạo bác ái, người đã đóng ấn chứng tá của mình với tình yêu dành cho Chúa Kitô trong một lô cốt bỏ cho chết đói tại Auschwitz: Thánh Maximilian Maria Kolbe, người đã tình nguyện hy sinh chính mình để chết thay cho một người cha, một người chủ gia đình.
Cha mời gọi mọi Kitô hữu đã được rửa tội và đặc biệt các bạn trẻ hãy tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ để nhìn ngắm những gương sáng anh hùng Tin Mừng. Cha cầu xin ơn phù trì của tất cả các ngài và đặc biệt của Thánh Têrêxa Bênêđícta Thánh Giá, người đã trải qua những năm cuối đời của ngài tại tu viện Carmêlô thành Köln. Xin cho lòng từ mẫu của Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo mà ngày mai chúng ta mừng kính vinh quang lên trời của Mẹ, hiển trị trên mỗi người.