Vị sáng lập phong trào đại kết và cầu nguyện Taize đã bị sát hại trong nhà thờ
PARIS 17/08/05 - Thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn đại kết Taize đã bị một kẻ dùng giao đâm chết lúc Thầy đang cùng 2000 người cầu nguyện trong một thánh đường ở Pháp vào ngày thứ Ba,16 tháng 8 năm 2005
Kẻ sát nhân đã dùng dao cắt cổ họng thầy Roger ngay trước sự chúng kiến của 2000 người đang cùng thầy cầu nguyện vào buổi tối. Vì thầy quá yếu và cao tuổi thầy đã qua đời ngay tại nhà thờ, hưởng thọ 90 tuổi
Thầy Roger Schutz là một thần học gia Tin Lành. Vào năm 1940, lúc 25 tuổi thầy Roger thiết lập một nhà cầu nguyện đại kết ở Taize, một làng gần Cluny miền đông nước Pháp. Thoạt đầu nhà cầu nguyện cũng được dùng làm nơi trú ẩn cho người Do Thái bị quân Đức Quốc Xã lùng bắt để tiêu diệt trong thế chiên thứ II.
Sau ít năm, cộng đồng Taize được chính thức thiết lập như một tu viên đại kết do thầy Roger Schutz làm bề trên tiên khởi với khoảng 100 thành viên có cả người Công Giáo cũng như Tin Lành. Công đồng Taize nhằm hoà giải giữa những người Kitô Giáo với nhau đã thu hút hàng ngàn người thăm viếng mỗi năm và sách hướng dẫn cầu nguyện và suy niệm của thầy Rogers đã được rất nhiều người Kitô Giáo thuộc các hệ phái khác nhau nồng nhiệt đón nhận.
Cách đây 8 năm, thầy Alois, 51 tuổi một người Công Giáo Đức được chọn thay thế thầy Roger điều khiển cộng đoàn. Lúc thầy Roger bị đâm chết thì thầy Alois đang ở Đức tham dự ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Lập tức Thầy đã về tu viện ở Pháp để lo việc tang lễ.
Thầy Alois được chọn làm người kế vị cách đây 8 năm vì sức khỏe của thầy Roger qua yếu. Và trong thời gian mới đây, người ta thường thấy thầy Roger phải ngồi xe lăn.
Kẻ sát nhân là một phụ nữ người Ru Ma Ni, 36 tuổi. Bà đã bị bắt ngay tại hiện trường, cảnhsát chưa tiết lộ danh tính bà. Theo giới chức có thẩm quyền, bà là người không bình thường, bị bệnh tâm thần.
Ngay sau khi được tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi tiếp khách hành hương vào ngày thứ Tư đã tuyên bố: “Tin thầy Roger bị sát hại
làm Cha xúc động hơn là ngày hôm qua khi Cha nhận được thư của thầy Roger báo cho biết là không thể dự Đại Hội Giới Trẻ ở Đức được vì sức khoẻ yếu kém”
Nhiều giới chức cao cấp của Giáo Hội đã gửi phân ưu tới Tu Viện Taize. Đức Tổng Giám Mục Jean-Pierre Ricard của giáo phận Bordeaux, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, đã nói về thầy Roger như sau: “Thầy là một nhân vật vĩ đại, là người tìm kiếm và là nhân chứng của Thiên Chúa qua việc thầy nhiệt tâm cho việc đoàn kết và hoà giải giữa những người Kitô Giáo.”
Tại Cologne, Đức Ông Heiner Koch, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Đức phát biểu rằng Thầy Roger là con người vĩ đại trong thời đại đại kết. Và chắc chắn thầy sẽ được mọi người cầu nguyện cho thầy trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.
Đức Hồng Y Joachim Meisner của Cologne cho biết: “Những người tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ nhớ tới thầy trong tâm tình tri ân và nhớ thương”. Đức Giám Mục Franz Dietel của Munich phát biểu: “Cái chết của thầy Roger là một mất mát lớn lao cho phng trào đại kết”.
Đức Ông Noel Treanor, Tổng Thơ Ky Hội Đồng Giám Mục Âu Châu đưa ra bản tuyên cáo báo chí nói : “Chủ trương của vị sáng lập phong trào Taize đã đi vào tim óc của nhiều người tại Âu Châu và thế giới, đặc biệt có âm hưởng lớn lao đối với giới trẻ”.
PARIS 17/08/05 - Thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn đại kết Taize đã bị một kẻ dùng giao đâm chết lúc Thầy đang cùng 2000 người cầu nguyện trong một thánh đường ở Pháp vào ngày thứ Ba,16 tháng 8 năm 2005
Kẻ sát nhân đã dùng dao cắt cổ họng thầy Roger ngay trước sự chúng kiến của 2000 người đang cùng thầy cầu nguyện vào buổi tối. Vì thầy quá yếu và cao tuổi thầy đã qua đời ngay tại nhà thờ, hưởng thọ 90 tuổi
![]() |
| Thầy Roger vị sáng lập phong trào đại kết và cầu nguyện Taize |
Sau ít năm, cộng đồng Taize được chính thức thiết lập như một tu viên đại kết do thầy Roger Schutz làm bề trên tiên khởi với khoảng 100 thành viên có cả người Công Giáo cũng như Tin Lành. Công đồng Taize nhằm hoà giải giữa những người Kitô Giáo với nhau đã thu hút hàng ngàn người thăm viếng mỗi năm và sách hướng dẫn cầu nguyện và suy niệm của thầy Rogers đã được rất nhiều người Kitô Giáo thuộc các hệ phái khác nhau nồng nhiệt đón nhận.
Cách đây 8 năm, thầy Alois, 51 tuổi một người Công Giáo Đức được chọn thay thế thầy Roger điều khiển cộng đoàn. Lúc thầy Roger bị đâm chết thì thầy Alois đang ở Đức tham dự ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Lập tức Thầy đã về tu viện ở Pháp để lo việc tang lễ.
Thầy Alois được chọn làm người kế vị cách đây 8 năm vì sức khỏe của thầy Roger qua yếu. Và trong thời gian mới đây, người ta thường thấy thầy Roger phải ngồi xe lăn.
Kẻ sát nhân là một phụ nữ người Ru Ma Ni, 36 tuổi. Bà đã bị bắt ngay tại hiện trường, cảnhsát chưa tiết lộ danh tính bà. Theo giới chức có thẩm quyền, bà là người không bình thường, bị bệnh tâm thần.
Ngay sau khi được tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi tiếp khách hành hương vào ngày thứ Tư đã tuyên bố: “Tin thầy Roger bị sát hại
![]() |
| Thầy Roger |
Nhiều giới chức cao cấp của Giáo Hội đã gửi phân ưu tới Tu Viện Taize. Đức Tổng Giám Mục Jean-Pierre Ricard của giáo phận Bordeaux, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, đã nói về thầy Roger như sau: “Thầy là một nhân vật vĩ đại, là người tìm kiếm và là nhân chứng của Thiên Chúa qua việc thầy nhiệt tâm cho việc đoàn kết và hoà giải giữa những người Kitô Giáo.”
Tại Cologne, Đức Ông Heiner Koch, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Đức phát biểu rằng Thầy Roger là con người vĩ đại trong thời đại đại kết. Và chắc chắn thầy sẽ được mọi người cầu nguyện cho thầy trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.
Đức Hồng Y Joachim Meisner của Cologne cho biết: “Những người tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ nhớ tới thầy trong tâm tình tri ân và nhớ thương”. Đức Giám Mục Franz Dietel của Munich phát biểu: “Cái chết của thầy Roger là một mất mát lớn lao cho phng trào đại kết”.
Đức Ông Noel Treanor, Tổng Thơ Ky Hội Đồng Giám Mục Âu Châu đưa ra bản tuyên cáo báo chí nói : “Chủ trương của vị sáng lập phong trào Taize đã đi vào tim óc của nhiều người tại Âu Châu và thế giới, đặc biệt có âm hưởng lớn lao đối với giới trẻ”.

