Columbia (MISNA 20/08/2005) - Cha Jesus Adrián Sánchez, 30 tuổi, đã bị một người vũ trang lạ mặt sát hại khi đang đứng lớp dạy học ở một trường nông thôn ở Chaparral, cách thủ đô Bogotá, Columbia 210 km về hướng Tây Nam. Theo những nhân chứng thấy tận mắt thì những kẻ sát nhân đã tràn vào lớp và bắt vị linh mục theo chúng ra gần sân bóng và bắn ngài chết. Cha Lizardo Monroy, chính xứ Chaparral, cho hay Cha Sánchez đã không nhận được lời đe doạ nào, ngài được biết đến là người có tính vui vẻ và dí dỏm. Cảnh sát chưa có bất kỳ động thái nào để nhận dạng kẻ sát nhân và động cơ giết người.

Cha Sánchez là vị linh mục thứ ba bị sát hại ở Columbia trong vòng 5 ngày qua: Thứ Hai vừa qua, Cha Vicente Rozo Bayona và Cha Ramón Emilio Mora bị sát hại cùng với 2 giáo dân trong một vụ phục kích phía Đông Bắc vùng Norte de Santander. Trong một tuyên bố các du kích quân Quân đội giải phóng Dân tộc (ELN) đã thừa nhận "giết nhầm" và xin các gia đình tha thứ.

Theo Hội đồng Giám Mục Columbai, trong 20 năm qua, Giáo Hội Columbia đã có số thiệt hại cao trong cuộc nội chiến: 60 linh mục, 2 nhà truyền giáo, 2 chủng sinh, 1 tổng giám mục và 1 giám mục bị sát hại, 5 giám mục khác bị bắt cóc và 71 nhà thờ và giáo xứ bị phá hủy trong các cuộc tấn công vũ trang.