Kích thước "khác thường" của Shibu Paulson khiến anh trông giống như chàng khổng lồ Goliath trong Kinh thánh.

Trong khi một người đàn ông Ấn Độ bình thường cao trung bình là 1,68 mét, thì Paulson cao tới 2,08 mét, và nặng khoảng 155 ký. Nhưng người Công giáo 24 tuổi này rất vui vì sự quá khổ của mình lại là điều may mắn.

Paulson nói với UCA News: "Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi có chiều cao khác thường. Ơn Ngài giúp tôi tiến thân." Anh điều hành một cơ quan an ninh tư nhân chuyên thuê những người đàn ông cao to như anh. "Nếu Chúa không cho tôi chiều cao này, có lẽ giờ tôi đang chết đói."

Nhân viên của anh có "sức hấp dẫn mạnh mẽ" ở các nhà hàng sang trọng và tại các lễ cưới. Lực lượng an ninh của anh có gần 300 người cao hơn 1,8 mét. Chỉ về phía những người đàn ông cao lớn trong văn phòng của mình ở Chalakudy, một thị xã trong bang Kerala, anh Paulson có nước da ngăm đen nói: "Chúng tôi có năng khiếu đặc biệt. Người ta có thể nhìn thấy chúng tôi từ bất kỳ nơi nào. Chúng tôi thu hút đám đông."

Paulson là chủ tịch chi nhánh Hội Người Đàn ông Cao ở Kerala. Người cao nhất trong số 600 hội viên cao 2,13 mét. Hội quốc gia này cũng đặt trụ sở tại Chalakudy, cách Thiruvananthapuram, thủ phủ bang, 280 kilômét về phía bắc. Thiruvananthapuram cách New Delhi 2.815 kilômét về phía nam.

Joseph Zechariah 63 tuổi, nhân viên lực lượng không quân đã về hưu, phát động thành lập hội năm 1999 ở Kerala với 70 hội viên. Hiện đang là chủ tịch hội quốc gia, ông nói hội cố gắng giúp những người đàn ông cao lớn vượt qua nhiều vấn đề xã hội.

Một vấn đề thường gặp là việc đi lại. Hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt xe buýt, có chỗ ngồi được thiết kế dành cho những người dưới 1,8 mét. Zechariah nói với UCA News rằng phần lớn hội viên không có đủ tiền để mua xe riêng vì họ nghèo. "Chúng tôi đã yêu cầu cần có những chỗ ngồi đặc biệt trên xe buýt và ưu tiên nhiều công việc nhà nước, nhưng chính phủ chưa có quyết định."

Paulson đồng ý phương tiện giao thông công cộng là vấn đề đau đầu bởi vì anh "không thể ngồi cũng không thể đứng trên xe buýt." Anh nói thêm, "đi xem phim cũng gặp phiền toái vì tôi phải đặt ghế ngồi ở hàng cuối cùng để tránh làm phiền người khác."

Quần áo cũng là một vấn đề. Những người cao lớn khi may đồ cần nhiều vải hơn. Paulson còn cho biết, anh phải nối hai dây đồng hồ lại mới đeo được và thợ đóng giày phải làm cho anh những đôi giày dài 46 centimét.

Bố của Paulson cho biết ông chú ý đến sự phát triển bất thường của Paulson khi con trai ông 10 tuổi đã cao 1,8 mét và nặng 60 kilôgam. Bố anh nói với UCA News rằng gia đình nghèo nên phải lo lắng bởi vì lúc nhỏ Paulson thường bị bệnh.

Các bác sĩ phát hiện anh bị chứng bệnh mà họ gọi là bệnh to cực, tình trạng tiết ra quá nhiều hoóc môn tăng trưởng. Để phẫu thuật kiềm hãm sự phát triển không bình thường của anh, gia đình đã phải bán một phần tài sản để trả chi phí phẫu thuật.

Giờ đây, Paulson rất vui. Nhờ ơn Chúa, anh nói kích thước khác thường của anh đã thu hút sự chú ý của những người khác và đã giúp anh "kiếm sống hàng ngày." Anh cho biết thêm, anh cầu nguyện và đọc Kinh thánh đầu mỗi ngày.

Một trong những lời cầu nguyện hàng ngày của anh là xin cho có được một người bạn đời. Paulson buồn rầu nói: "Lấy một người thích hợp là một vấn đề lớn vì rất ít phụ nữ cao hơn 1,8 mét." Anh đã bắt đầu tìm kiếm nhưng nữ hội viên duy nhất, Lalitha Bhai, lại là một người Ấn giáo. Anh nói: "Tìm được một phụ nữ Công giáo là rất khó." Theo Zechariah, Hội Người Đàn ông Cao đang có kế hoạch mở văn phòng hôn nhân để mai mối cho hội viên mình.

Paulson gần đây có đóng một vai phản diện trong một bộ phim và đã giúp anh nổi tiếng nhanh chóng và kiếm được một món tiền. "Albudha Dweep" (đảo kỳ diệu), sử dụng tiếng Malayalam của Kerala, là câu chuyện kể về các chú lùn và những chàng khổng lồ trên một hòn đảo huyền thoại. Đóng chung với anh trong phim còn có 15 người đàn ông cao lớn khác và hơn 200 người lùn.

Paulson nói một cách thích thú: "Tôi cảm thấy hồi hộp khi được mời đóng vai đó. Tôi chưa bao giờ mơ nghĩ đến việc đóng phim. Đó là một món quà ngạc nhiên thú vị Chúa dành cho tôi. Giờ tôi được mời đến dự nhiều buổi họp quan trọng, ngay cả với tư cách là khách mời chính." Anh nói thêm anh hiện đang được phân đóng vai trong bốn bộ phim truyền hình nhiều tập.

Theo George Augustine, giám đốc điều hành một công ty điện ảnh, Paulson "rất thân thiện và vui vẻ." Augustine nói với UCA News: "Tôi biết anh ấy chín năm nay, và anh ấy làm nhân viên bảo vệ cho hãng phim chúng tôi bảy năm nay. Anh ấy là Goliath của chúng tôi, người chưa bao giờ chịu thua."

Paulson nói, ngay cả các giáo lý viên cũng từng gọi anh là Goliath, gã khổng lồ trong Cựu Ước bị David hạ gục. Paulson khẳng định, anh "chưa bao giờ làm tổn thương một ai; những người cao lớn thường điềm tĩnh và có thể kiểm soát được sự nóng giận của mình." Augustine đồng ý rằng Paulson "kiểm soát đám đông rất hiệu quả," bởi với vóc dáng khổng lồ, anh ta có thể kiểm soát đám đông từ xa.

Paulson nói, anh vui mừng khi thấy người khác không sợ mình, nhưng "rất" tôn trọng anh và thích bầu bạn với anh. Anh vừa cười vừa nói thêm: "Đi tới đâu tôi cũng được phụ nữ lớn tuổi và trẻ em đến nói chuyện và quý mến tôi."