BẮC KINH 25/08/05- Mục sư Allen Yuan Xiangchen, một trong những vị Mục Sư cột trụ của Hội Thánh Tin Lành “chui” hay không được nhà nước Trung Quốc thừa nhận đã tạ thế vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.
Khoảng 2500 người đã tham dự tang lễ. Tuy nhiên công an mặc thường phục đã ngăn cản không cho hàng chục ngàn người đến phúng viếng linh cửu vị Mục Sư.
Cả 6 người con và vợ đều có mặt tại bệnh viện lúc Mục Sư qua đời. Ngài là một trong những thành viên rất được sự kính trọng của giáo hữu và của các chức sắc trong Hội Thánh Tin Lành không được nhà nước chấp nhận. Ngài luôn luôn chống lại Hội Thánh Tin Lành “Quốc Doanh”. Theo hãng Tin Tức Á Châu cho biết một lần, các Mục Sư Trung Quốc được mời dùng bữa sáng tại Toà Bạch Ốc, Mục Su Allen Yuan Xiangchen đã không chịu đọc kinh chung với các Mục Sư thuộc Giáo Hội nhà nước có mặt trong bữa ăn sáng hôm đó.
Mục sư Yuan bắt đầu giảng đạo vào năm 1945. Ngài mở một nhà cầu nguyện ở Bắc Kinh và giảng giải Kinh Thánh. Khi Cộng Sản cai trị Trung Quốc vào năm 1950, chính quyền lập ra Hội Thánh Tin Lành Tự Trị do nha nước kiểm soát, Mục Sư Yuan và nhiều Mục Sư khác không chịu tham gia vào Giáo Hội này. Do đó đến năm 1958, Mục Sư Yuan bị bắt và bị tuyên án tù chung thân vì tội phản cách mạng. Sau này Mục Sư Yuan cỏ kể lại hoàn cảnh tù đầy của mình trong cuốn “Tiếng Nói Của Những Người Tử Đạo”. Mục Sư kể:
“Trong những năm tôi bị ở tù, vợ tôi đã vô cùng vất vả mới nuôi được những đứa con. Tôi bị đầy đi gần biên giới Nga để làm ruộng trồng lúa. Một vị Mục Sư bạn tôi là Wang Ming Dao cũng bị tù và tôi nghĩ Ngài đã chết vì đạo.Trong trại tù khí hậu rất lạnh, công việc thì vô cùng vất vả, thực phẩm quá tồi tệ nhưng phải lao động khổ sai. Tuy nhiên trong 22 năm tù tôi không một lần nào bị ốm, bị gầy giơ xương nhưng còn sống trở về. Trong khi nhiều người đã bỏ mạng trong lao tù khổ sai. Suốt 22 năm tù tôi không có quyển kinh thánh nào và cũng chẳng có người đồng đạo nào ở với tôi. Tôi có gặp 4 linh mục Công Giáo. Họ cũng như tôi đã từ chối không gia nhập Giáo Hội của nhà nước.
Mục sư Yuan được thả vào năm 1979 và lại tiếp tục công việc truyền giáo như trước. Các bạn hữu của Mục Sư kể rằng Ngài không bao giờ chịu truyền giáo trong lén lút, Ngài không bao giờ giấu giếm, không sợ công an, cứ đường đường chính chính. Mục Sư John Short, người Úc biết rất rõ về Mục Sư Yuan đã kể rằng: “Ngài chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt vì là người đứng đầu một nhà thờ tại gia ở Bắc Kinh”
Trước khi tạ thế, Mục Sư Allen Yuan xin mọi người cầu nguyện cho hàng triệu người Trung Hoa đã qua đời, kể cả những nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Theo số liệu chính thức thì Giáo Hội Tin Lành Quốc Doanh tại trung Quốc có khoảng 10 triệu tín hữu. Trong khi đó, số tín hữu trong Giáo Hội Tin Lành Hầm Trú vào khoảng 50 triệu người.
Khoảng 2500 người đã tham dự tang lễ. Tuy nhiên công an mặc thường phục đã ngăn cản không cho hàng chục ngàn người đến phúng viếng linh cửu vị Mục Sư.
Cả 6 người con và vợ đều có mặt tại bệnh viện lúc Mục Sư qua đời. Ngài là một trong những thành viên rất được sự kính trọng của giáo hữu và của các chức sắc trong Hội Thánh Tin Lành không được nhà nước chấp nhận. Ngài luôn luôn chống lại Hội Thánh Tin Lành “Quốc Doanh”. Theo hãng Tin Tức Á Châu cho biết một lần, các Mục Sư Trung Quốc được mời dùng bữa sáng tại Toà Bạch Ốc, Mục Su Allen Yuan Xiangchen đã không chịu đọc kinh chung với các Mục Sư thuộc Giáo Hội nhà nước có mặt trong bữa ăn sáng hôm đó.
Mục sư Yuan bắt đầu giảng đạo vào năm 1945. Ngài mở một nhà cầu nguyện ở Bắc Kinh và giảng giải Kinh Thánh. Khi Cộng Sản cai trị Trung Quốc vào năm 1950, chính quyền lập ra Hội Thánh Tin Lành Tự Trị do nha nước kiểm soát, Mục Sư Yuan và nhiều Mục Sư khác không chịu tham gia vào Giáo Hội này. Do đó đến năm 1958, Mục Sư Yuan bị bắt và bị tuyên án tù chung thân vì tội phản cách mạng. Sau này Mục Sư Yuan cỏ kể lại hoàn cảnh tù đầy của mình trong cuốn “Tiếng Nói Của Những Người Tử Đạo”. Mục Sư kể:
“Trong những năm tôi bị ở tù, vợ tôi đã vô cùng vất vả mới nuôi được những đứa con. Tôi bị đầy đi gần biên giới Nga để làm ruộng trồng lúa. Một vị Mục Sư bạn tôi là Wang Ming Dao cũng bị tù và tôi nghĩ Ngài đã chết vì đạo.Trong trại tù khí hậu rất lạnh, công việc thì vô cùng vất vả, thực phẩm quá tồi tệ nhưng phải lao động khổ sai. Tuy nhiên trong 22 năm tù tôi không một lần nào bị ốm, bị gầy giơ xương nhưng còn sống trở về. Trong khi nhiều người đã bỏ mạng trong lao tù khổ sai. Suốt 22 năm tù tôi không có quyển kinh thánh nào và cũng chẳng có người đồng đạo nào ở với tôi. Tôi có gặp 4 linh mục Công Giáo. Họ cũng như tôi đã từ chối không gia nhập Giáo Hội của nhà nước.
Mục sư Yuan được thả vào năm 1979 và lại tiếp tục công việc truyền giáo như trước. Các bạn hữu của Mục Sư kể rằng Ngài không bao giờ chịu truyền giáo trong lén lút, Ngài không bao giờ giấu giếm, không sợ công an, cứ đường đường chính chính. Mục Sư John Short, người Úc biết rất rõ về Mục Sư Yuan đã kể rằng: “Ngài chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt vì là người đứng đầu một nhà thờ tại gia ở Bắc Kinh”
Trước khi tạ thế, Mục Sư Allen Yuan xin mọi người cầu nguyện cho hàng triệu người Trung Hoa đã qua đời, kể cả những nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Theo số liệu chính thức thì Giáo Hội Tin Lành Quốc Doanh tại trung Quốc có khoảng 10 triệu tín hữu. Trong khi đó, số tín hữu trong Giáo Hội Tin Lành Hầm Trú vào khoảng 50 triệu người.