Từ một tên đầu trộm đuôi cướp, thành người cha nuôi 50,000 trẻ em hè phố.
BANGKOK-28/08/05 - Tiến sĩ Amporn Wathanavongs, người cha nuôi của hơn 50,000 trẻ em đường phố, được coi là người hoạt động xã hội nhất Thái Lan. Tổ chức của ông lấy tên là Tổ Chức Phục Hồi và Phát triển Thiếu Nhi và Gia Đình có hơn 80 trung tâm giúp đỡ thiếu nhi tại Thái Lan.
Nếu cuộc đời của các trẻ em hè phố có nhiều nỗi đắng cay thì chính cuộc đời của người cha nuôi các em, ông Anporn, cũng có nhiều điều thê thảm nghiệt ngã. Ông từng là một đứa trẻ ăn cắp, ăn xin. Ông kể rằng bị mồ côi cha mẹ lúc 6 tuổi, ông sống lang thang trên hè phố tỉnh Surin miền Bắc Thái Lan trong 12 năm. Thời gian đó, ông chẳng biết chữ nghĩa gì và chỉ chuyên đi ăn trộm, ăn cướp để sống.
Thấy thân phận đời mình quá thê thảm, ông đã toan tính tự tử hai lần nhưng không chết. Ông nói” “Sống thì khổ mà chết thì khó”. Ông Aporn kể rằng những đứa trẻ trong hoàn cảnh như ông, không phải chúng chỉ cần thức ăn, giáo dục, mà còn cần tình thương.
Thế rồi, cuộc đời của Aporn bắt đầu bước sang một ngã rẽ khác, thay đổi hoàn toàn đời ông. Lúc đó là vào năm ông 27 tuổi. Ông gặp được cha Alfred Bonningue, một linh mục người Pháp. Với lòng nhân ái, cha Bonningue đưa ông về làm việc tại nhà thờ thánh Phanxicô ở thủ đô Bangkok.
Tại đây, không những cha Bonningue biểu lộ lòng nhân ái săn sóc, mà các dì phước tại xứ đạo cũng dậy cho Aporn biết đọc, biết viết và dậy thêm tiếng Anh. Cha và các dì đã cho Aporn biết về Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Ông Aporn kể rằng: “Tôi mất mẹ lúc 5 tuổi nên khi nghe nói về Mẹ Maria yêu thương và nhân ái với mọi người, tôi thực tình yêu mến mẹ Maria lắm”
Sau một thời gian Aporn theo đạo Công Giáo và ông thấy ông đã tìm ra con đường cho đời sống của mình. Ông đã trở thành vị đại diện toàn quốc Thái Lan trong tổ chức Quỹ Nhi Đồng Thiên Chúa Giáo, gọi tắt là NGO. Ông phục vụ trong tổ chức này trong vòng 25 năm. Đến năm 1998, ông về hưu. Tuy nhiên, vẫn không chịu ngưng nghỉ công tác từ thiện, phục vụ trẻ em đường phố, ông lấy tiền hưu bổng của mình để mở Tổ Chức Phục Hồi Phát Triển Thiếu Nhi và Gia Đình.
Ông Amporn nói: “Để tưởng nhớ cha Bonningue mới qua đời tại Pháp năm 2001, tôi muốn trao lại tình thương đã nhận được nơi cha Bonningue cho những trẻ em đang gặp khó khăn trên vỉa hè ở Thái Lan”.
Tiến sĩ Amporn Wathanavongs bây giờ được thế giới coi là một chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong vấn đề săn sóc thiếu nhi hè phố. Ông thường được mời đến thuyết trình tại các cuộc hội thảo quốc tế. Viện đại học Mỹ đã cấp văn bằng Tiến Sĩ danh dự cho ông vì những hiểu biết của ông trong ngànhh công tác xã hội. Ông đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình, được quốc vương Thái Lan, các chủ nhà băng, cựu Tổng Thống Jimmy Carter của Hoa Kỳ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới tiếp kiến và mời ông dùng cơm như một nghĩa cử biểu lộ lòng thán phục một con người suốt đời hy sinh cho trẻ em hè phố. Ông đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến tại Vatican. Đặc biệt, ông có một lòng sùng kính Đức Mẹ thật nồng nhiệt. Ông kể rằng 18 lần đi công tác ngoại quốc, là 18 lần ông đến Lộ Đức Pháp để cầu nguyện với Đức Mẹ.
BANGKOK-28/08/05 - Tiến sĩ Amporn Wathanavongs, người cha nuôi của hơn 50,000 trẻ em đường phố, được coi là người hoạt động xã hội nhất Thái Lan. Tổ chức của ông lấy tên là Tổ Chức Phục Hồi và Phát triển Thiếu Nhi và Gia Đình có hơn 80 trung tâm giúp đỡ thiếu nhi tại Thái Lan.
Nếu cuộc đời của các trẻ em hè phố có nhiều nỗi đắng cay thì chính cuộc đời của người cha nuôi các em, ông Anporn, cũng có nhiều điều thê thảm nghiệt ngã. Ông từng là một đứa trẻ ăn cắp, ăn xin. Ông kể rằng bị mồ côi cha mẹ lúc 6 tuổi, ông sống lang thang trên hè phố tỉnh Surin miền Bắc Thái Lan trong 12 năm. Thời gian đó, ông chẳng biết chữ nghĩa gì và chỉ chuyên đi ăn trộm, ăn cướp để sống.
Thấy thân phận đời mình quá thê thảm, ông đã toan tính tự tử hai lần nhưng không chết. Ông nói” “Sống thì khổ mà chết thì khó”. Ông Aporn kể rằng những đứa trẻ trong hoàn cảnh như ông, không phải chúng chỉ cần thức ăn, giáo dục, mà còn cần tình thương.
Thế rồi, cuộc đời của Aporn bắt đầu bước sang một ngã rẽ khác, thay đổi hoàn toàn đời ông. Lúc đó là vào năm ông 27 tuổi. Ông gặp được cha Alfred Bonningue, một linh mục người Pháp. Với lòng nhân ái, cha Bonningue đưa ông về làm việc tại nhà thờ thánh Phanxicô ở thủ đô Bangkok.
Tại đây, không những cha Bonningue biểu lộ lòng nhân ái săn sóc, mà các dì phước tại xứ đạo cũng dậy cho Aporn biết đọc, biết viết và dậy thêm tiếng Anh. Cha và các dì đã cho Aporn biết về Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Ông Aporn kể rằng: “Tôi mất mẹ lúc 5 tuổi nên khi nghe nói về Mẹ Maria yêu thương và nhân ái với mọi người, tôi thực tình yêu mến mẹ Maria lắm”
Sau một thời gian Aporn theo đạo Công Giáo và ông thấy ông đã tìm ra con đường cho đời sống của mình. Ông đã trở thành vị đại diện toàn quốc Thái Lan trong tổ chức Quỹ Nhi Đồng Thiên Chúa Giáo, gọi tắt là NGO. Ông phục vụ trong tổ chức này trong vòng 25 năm. Đến năm 1998, ông về hưu. Tuy nhiên, vẫn không chịu ngưng nghỉ công tác từ thiện, phục vụ trẻ em đường phố, ông lấy tiền hưu bổng của mình để mở Tổ Chức Phục Hồi Phát Triển Thiếu Nhi và Gia Đình.
Ông Amporn nói: “Để tưởng nhớ cha Bonningue mới qua đời tại Pháp năm 2001, tôi muốn trao lại tình thương đã nhận được nơi cha Bonningue cho những trẻ em đang gặp khó khăn trên vỉa hè ở Thái Lan”.
Tiến sĩ Amporn Wathanavongs bây giờ được thế giới coi là một chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong vấn đề săn sóc thiếu nhi hè phố. Ông thường được mời đến thuyết trình tại các cuộc hội thảo quốc tế. Viện đại học Mỹ đã cấp văn bằng Tiến Sĩ danh dự cho ông vì những hiểu biết của ông trong ngànhh công tác xã hội. Ông đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình, được quốc vương Thái Lan, các chủ nhà băng, cựu Tổng Thống Jimmy Carter của Hoa Kỳ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới tiếp kiến và mời ông dùng cơm như một nghĩa cử biểu lộ lòng thán phục một con người suốt đời hy sinh cho trẻ em hè phố. Ông đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến tại Vatican. Đặc biệt, ông có một lòng sùng kính Đức Mẹ thật nồng nhiệt. Ông kể rằng 18 lần đi công tác ngoại quốc, là 18 lần ông đến Lộ Đức Pháp để cầu nguyện với Đức Mẹ.