Trong những ngày gần đây, các báo chí đều đăng tải việc nhà khảo cổ người Pháp André Lemaire đã tìm thấy một chiếc hòm đựng hài cốt từ thời Chúa Giêsu. Các nhà khảo cổ khác cũng bày tỏ sự quan tâm đặt biệt. Riêng các nhà khảo cổ về Thánh Kinh ở Jerusalem nói họ rất chú ý đến chiếc hòm này. Tuy họ rất ái mộ kiến thức của giáo sư Lemaire, họ khuyến cáo là phải dè dặt vì có thể là một chiếc hòm giả tạo.

Chiếc hòm đựng hài cốt bằng đá vôi, là sở hữu chủ của một người chơi đồ cổ nhưng không rành về sử học. Trên chiếc hòm đó được khắc tên Jacob (Giacôbê) con của Joseph (Giuse), em của Jesus. Cha Jerome Murphy-O’Connor, Dòng Ða minh, một chuyên gia khảo cổ về Thánh Kinh tại Trường Thánh Kinh ở Jerusalem nói rằng, tuy giáo sư Lemaire là một chuyên viên khảo cổ đáng kính nhưng ở Jerusalem thì có khoảng 60% là đồ giả tạo.

“Mọi điều mới được khám phá về một chứng liệu lịch sử luôn là quý báu, nếu sự việc đó là thật và chính xác… Ðiều quan trọng có thể là thời gian của chiếc hòm, còn những chữ khắc trên hòm chẳng có gì là quan trọng, vì điều đó chúng ta đã biết rõ và đã bàn cải nhiều rồi.”