Cơ quan Truyền giáo Paris cho biết trong vùng núi hẻo lánh phía Bắc xứ Bangladesh, một phụ nữ Ấn giáo vừa trở lại đạo Công giáo đã sẵn lòng tha thứ cho những kẻ đã hành hung mình.
Trong vùng này có rất ít Kitô hữu, nhưng số người trở lại Kitô giáo càng ngày càng gia tăng. Konoklota Saker vừa trở lại đạo Công giáo nên bị những người Hồi gíao hàng xóm thù ghét.
Sự việc xẩy ra vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, trong làng Tangrachala thuộc giáo xứ Kewalchala trong tỉnh lỵ Sripur khoảng 90 cây số phía Bắc của thành phố Dacca, Mahomet Ramjan Ali,60 tuổi, một người Hồi giáo hàng xóm của bà Sarker đã cùng với sáu người Hồi giáo khác xông vào đánh bà này đến trọng thương phải đi nằm bệnh viện. Họ lấy cớ là bà này đã để cho gà của bà qua ăn thóc của nhà họ.
Ðây chỉ là một cớ để hành hung vì bà Sarker và gia đình thân thuộc đã từ chối lời mời gọi của họ gia nhập Hồi giáo mà cuối cùng lại theo đạo Công giáo nên họ tức giận.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, bà Sarker quyết định không đi thưa kiện với chính quyền, vì sợ sẽ gây nên những bạo động giữa các tôn giáo. Bà đem chuyện này thưa với Cha sở, Cha Dominic Rozario. Cha bèn đi gặp ông xã trưởng Mizamur Rahman và bà Rosaline Costa một phối trí viên Công giáo thuộc đường giây nóng của cơ quan Hòa đồng Tôn giáo. Bà kêu gọi hai bên đến họp mặt công khai. Theo như lời bà Costa thì không khí rất căng thẳng, Cha Rozario và bà Costa mời mọi người trình bày sự việc, mỗi phía có khoảng 50 người tham dự.
Mahomed Ali run sợ vì hành động gian ác và phi lý của y có thể bị phat tù nặng. Trong khi đó bà Costa nói mọi người hãy cầu nguyện chung và nên tha thứ cho nhau để giữ hòa khí với nhau, vì Thiên Chúa là chung cho tất cả mọi người.
Về hình phạt thì bà Costa nói Mahomed Ali phải bồi thường tiền bệnh viện nếu được bà Sarker đồng thuận. Ali đến xin lỗi và xin bà Sarker tha thứ. Bà Sarker bằng lòng tha thứ ngay. Bà nói sự tha thứ của bà sẽ làm cho tình hình trở nên yên ổn và khỏi gây thêm nhiều hận thù và tránh được những cuộc đổ máu vô ích.
Trong vùng này có rất ít Kitô hữu, nhưng số người trở lại Kitô giáo càng ngày càng gia tăng. Konoklota Saker vừa trở lại đạo Công giáo nên bị những người Hồi gíao hàng xóm thù ghét.
Sự việc xẩy ra vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, trong làng Tangrachala thuộc giáo xứ Kewalchala trong tỉnh lỵ Sripur khoảng 90 cây số phía Bắc của thành phố Dacca, Mahomet Ramjan Ali,60 tuổi, một người Hồi giáo hàng xóm của bà Sarker đã cùng với sáu người Hồi giáo khác xông vào đánh bà này đến trọng thương phải đi nằm bệnh viện. Họ lấy cớ là bà này đã để cho gà của bà qua ăn thóc của nhà họ.
Ðây chỉ là một cớ để hành hung vì bà Sarker và gia đình thân thuộc đã từ chối lời mời gọi của họ gia nhập Hồi giáo mà cuối cùng lại theo đạo Công giáo nên họ tức giận.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, bà Sarker quyết định không đi thưa kiện với chính quyền, vì sợ sẽ gây nên những bạo động giữa các tôn giáo. Bà đem chuyện này thưa với Cha sở, Cha Dominic Rozario. Cha bèn đi gặp ông xã trưởng Mizamur Rahman và bà Rosaline Costa một phối trí viên Công giáo thuộc đường giây nóng của cơ quan Hòa đồng Tôn giáo. Bà kêu gọi hai bên đến họp mặt công khai. Theo như lời bà Costa thì không khí rất căng thẳng, Cha Rozario và bà Costa mời mọi người trình bày sự việc, mỗi phía có khoảng 50 người tham dự.
Mahomed Ali run sợ vì hành động gian ác và phi lý của y có thể bị phat tù nặng. Trong khi đó bà Costa nói mọi người hãy cầu nguyện chung và nên tha thứ cho nhau để giữ hòa khí với nhau, vì Thiên Chúa là chung cho tất cả mọi người.
Về hình phạt thì bà Costa nói Mahomed Ali phải bồi thường tiền bệnh viện nếu được bà Sarker đồng thuận. Ali đến xin lỗi và xin bà Sarker tha thứ. Bà Sarker bằng lòng tha thứ ngay. Bà nói sự tha thứ của bà sẽ làm cho tình hình trở nên yên ổn và khỏi gây thêm nhiều hận thù và tránh được những cuộc đổ máu vô ích.