Vatican (MISNA 12/10/2005) - Khi kết thúc bài giáo lý Thánh Vịnh 121 trong buổi Triều yết chung thứ Tư hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benêđictô XVI đã đưa ra lời bình luận: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giêrusalem để nó trở thành một nơi của sự hiệp thông giữa các tôn giáo, một nơi của hoà bình”; Ngài dẫn lời của Thánh Gregory Magnum: “Giáo Hội ngày nay phải giống như Giêrusalem đích thực, Giáo Hội của hoà bình, đoàn kết tất cả chúng ta lại trong sự tin cậy chắc chắn rằng Chúa giữ gìn tất cả chúng ta”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng “Thánh Vịnh đạt đến tột đỉnh của lời cầu nguyện hoà bình cho Giêrusalem và cầu cho Thành Thánh được hoà bình của Chúa cứu thế - được ơn cứu rỗi - là quà tặng của lòng nhân từ Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Để nói lời chia tay với những nỗ lực của người hành hương đến đền thánh, đến ‘nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta’, thêm vào đó hoà bình là ‘tốt lành’: ‘Đối với các con, cha sẽ yêu cầu mọi điều tốt lành’. Đây là lời chào mừng các tu sĩ Phanxicô: ‘Hoà Bình và Mọi điều tốt lành’ ”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng “Thánh Vịnh đạt đến tột đỉnh của lời cầu nguyện hoà bình cho Giêrusalem và cầu cho Thành Thánh được hoà bình của Chúa cứu thế - được ơn cứu rỗi - là quà tặng của lòng nhân từ Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Để nói lời chia tay với những nỗ lực của người hành hương đến đền thánh, đến ‘nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta’, thêm vào đó hoà bình là ‘tốt lành’: ‘Đối với các con, cha sẽ yêu cầu mọi điều tốt lành’. Đây là lời chào mừng các tu sĩ Phanxicô: ‘Hoà Bình và Mọi điều tốt lành’ ”.