Các linh mục của cả Giáo hội thầm lặng và chính thức sẽ cử hành lễ tang cho Đức Cha Phêrô Trương Bách Nhân (Zhang Bairen), Giám mục thầm lặng của Giáo phận Hán Dương (thuộc tỉnh Hồ Bắc), vừa mới qua đời hôm 12/10. Nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc đã cho phép cử hành thánh lễ trọng thể một cách công khai.
Lễ tang của Đức Cha Phêrô sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày 15/10 tại Trương Gia Đài, cách không xa nơi ngài ra đời. Đúng ra, tang lễ của một giám mục thầm lặng thường bị cấm đoán vì lý do tụ họp bất hợp pháp, nhưng theo các nguồn tin địc phương xác nhận với hãng Thông tấn xã Công Giáo Á Châu rằng các thành viên phụ trách về tôn giáo của nhà nước đã chấp nhận cho tổ chức lễ tang một cách công khai.
Đức Cha Trương không được Ban Tôn Giáo chính phủ thừa nhận là giám mục. Tuy nhiên, chỉ mới hôm qua, các viên chức của ban này đã đến Trương Gia Đài để ghé thăm Cha Chen, vị linh mục sẽ cử hành tang lễ, và chấp nhận cho cử hành thánh lễ. Họ nói rằng: “Cha cứ làm những gì phải làm nhưng đảm bảo sự yên tĩnh trong những ngày trước và trong tang lễ”.
Đức Cha Trương, năm nay 91 tuổi, đã qua đời vào lúc 18:05 hôm 12/10 ở Bắc Kinh vì bệnh tim và đã nằm liệt giường hơn một năm qua. Thi hài của ngài sẽ được mai táng ở miền quê Trang Gia Đài, ở huyện Tiên Đào (Xiantao). Các linh mục của Giáo hội chính thức và thầm lặng sẽ tham dự vào Thánh lễ an táng, Nhưng Đức Cha Đông Quang Thanh (Dong Guangqing), Giám mục của Vũ Hán sẽ vắng mặt. Thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc) được chia thành 3 Giáo phận: Hán Khẩu (Hankou), Vũ Xương (Wuchang) và Hán Dương (Hanyang), nhưng vào những năm 1980, chính quyền Trung Quốc đã cơ cấu lại các giáo phận nhỏ để cho trùng khớp với cấu trúc tỉnh huyện của nhà nước. Vì lý do này mà ba giáo phận bị nhập chung lại thành một giáo phận duy nhất là Vũ Hán. Tuy nhiên, Đức Cha Trương và 4 linh mục tiếp tục phục vụ các tín hữu cho đến nay. Đức Cha Trương được tấn phong Giám Mục vào năm 1986 bởi Đức Cha Lưu Hoà Đức (Liu Hede), một giám mục thầm lặng của Giáo phận Hán Khẩu.
Các tín hữu nhắc lại rằng ngài là một người hiền lành và nhẫn nại, tuy nhiên lại là người kiên cường về đức tin. Vì giữ lòng tuân phục Đức Giáo Hoàng mà ngài phải chịu 24 năm trong tù và trại lao động cưỡng bức. Sau lễ phong chức, ngài phải chịu bị cảnh sát kiểm tra và bắt bớ. Không bao giờ tự bảo vệ bình hay trốn chạy, ngài vẫn luôn tuân phục Đức Giáo Hoàng. Năm 2000, ngài trở bệnh nặng và cũng là lúc chính quyền bớt đi kiểm soát. Các tín hữu cho rằng với sự thánh thiện của ngài ngày và với những lời cầu nguyện nên những người bệnh mà ngài đã viếng thăm được phục hồi sức khoẻ. Vì lý do này mà danh tiếng của ngài lan truyền khắp miền quê tỉnh Hồ Bắc