LẠY CHÚA,

XIN GIỮ CHÚNG CON TRONG SỰ THẬT

Giữa mọi thương đau của cuộc đời, chỉ có lời cầu nguyện mới là đẹp nhất. Mẹ Hội Thánh Việt Nam đã bị rướm máu, đã có những tổn thương vì con cái mình, tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Mẹ mình. Con tin, đó sẽ là một việc rất đẹp trước mặt Thiên Chúa.

Con không muốn tạo phong trào. Con không muốn phát ngôn. Ý thức mình quá nhỏ bé, con cũng không giăng biểu ngữ, không hô khẩu hiệu, không tìm đến những thứ ồn ào. Chỉ dám xin một việc làm lặng lẽ mà thôi: Xin mọi người con của Mẹ Hội Thánh Việt Nam hãy cùng chung lời cầu nguyện.

Chúng ta là số đông. Vì thế, với cả một rừng người, chắc chắn lời cầu của chúng ta sẽ đi thẳng vào Trái Tim Chúa. Bởi khi "Có đông người cầu nguyện, Chúa sẽ ở giữa" đoàn người đông đảo ấy. Vậy, ngay bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu quỳ xuống.

LỜI CẦU SỐ 1

HIỆN DIỆN TRƯỚC ĐẤNG LÀ SỰ THẬT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

chúng con - những Giáo sĩ, Tu sĩ và đoàn Dân của Chúa,

đến và quỳ đây, không phải như những người hoàn hảo,

cũng không phải như những kẻ vô tội,

nhưng như những người đã được gọi,

để nên một cùng nhau trong ngôi nhà của Mẹ Hội Thánh,

Bạn trăm năm của Chúa và Mẹ chúng con.

Chúng con tha thiết nguyện xin cho Hội Thánh hiệp nhất,

chúng con xin đoan hứa, hiệp nhất với chính Chúa,

vì mọi chia rẽ bên ngoài

đều bắt đầu từ sự phân mảnh bên trong tâm hồn.

Chúng con bị phân mảnh, vì chúng con thiếu gắn kết vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

chúng con đang quỳ trước Đấng không bao giờ khoác mặt nạ,

quỳ trước Đấng là Sự Thật trần trụi.

Xin giúp chúng con đủ can đảm

để nhìn thẳng vào chính mình.

Chính khi nhìn vào bản thân, chúng con sẽ thấy:

Chúng con không chống Chúa cách công khai.

Chúng con chỉ để Chúa đứng bên ngoài đời sống nội tâm.

Chúng con không chối bỏ đức tin.

Chúng con chỉ biến đức tin thành thói quen.

Chúng con đọc lời Chúa nhưng không để lời Chúa soi mình.

Chúng con dâng lễ nhưng lòng thì xa bàn thờ.

Nhiều lúc chúng con nhân danh Chúa,

nhưng không còn hành động theo trái tim của Chúa.

Lạy Chúa,

ma quỷ nguy hiểm nhất không phải khi nó tấn công từ bên ngoài,

mà khi nó ở rất gần,

rất quen,

rất "đạo đức".

Nó không kéo chúng con ra khỏi nhà thờ.

Nó chỉ làm cho trái tim chúng con trống rỗng ngay trong cung thánh.

Lạy Chúa Giêsu,

xin hiệp nhất chúng con trong Sự Thật,

chứ không trong thỏa hiệp.

Xin hiệp nhất chúng con trong Tình Yêu,

chứ không trong im lặng giả tạo.

Xin cho chúng con,

khi quỳ trước Mình Thánh Chúa,

không mang theo mặt nạ,

không giữ lại góc tối,

không dùng Chúa làm bình phong.

Xin giữ chúng con trong hiệp nhất,

để Hội Thánh không bị thương tích thêm

vì những mục tử, dù muốn dù không,

vẫn là gương cho Dân Chúa

không chia rẽ, không phân hóa ngay trong cõi lòng mình.

LỜI CẦU SỐ 2

CẦU NGUYỆN CHO HÀNG GIÁM MỤC VÀ LINH MỤC

1. Xin Chúa giữ gìn các giám mục của chúng con.

Giúp họ khỏi mệt mỏi, khỏi cô đơn,

khỏi những quyết định phải đưa ra trong áp lực và đau đớn.

Xin ban cho họ Trái Tim nhân từ của Chúa:

để, dù hoàn cảnh nào,

dù bức bách đến đâu,

vẫn đủ tỉnh táo, đủ không ngoan,

luôn giải quyết mọi sự

bằng tình yêu của vị mục tử mang lấy Trái Tim Chúa.

Xin cho họ biết đau khi Hội Thánh đau,

nhưng không để nỗi đau biến thành cay đắng.

2. Xin Chúa gìn giữ các linh mục của chúng con.

Giữ họ khỏi cám dỗ nói nhiều hơn cầu nguyện,

khỏi cám dỗ đứng về phía dư luận hơn là đứng trước Thánh Thể.

Xin Chúa hướng dẫn các linh mục của Chúa,

để họ hiền từ trong cư xử,

rộng lượng khi quản trị,

đón nhận khi đối diện nghịch cảnh,

khôn ngoan khi giải quyến bất cứ vấn đề nào,

tận tụy khi phục vụ,

khiêm nhường khi phán quyết,

chu đáo khi đến với và gặp gỡ con người,

thân thiện khi hiện diện,

cảm thấu khi đối diện hoàn cảnh éo le,

sẵn sàng khi được gọi mời...

Nhất là, lạy Chúa, xin cho các linh mục yêu Chúa

và thấy Chúa mọi lúc, mọi nơi, trong mọi con người.

3. Và vô cùng đặc biệt,

chúng con chân thành cầu xin cho các giám mục, linh mục

biết yêu Hội Thánh như Chúa yêu:

yêu cả khi Hội Thánh mang đầy thương tích.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành và khiêm hạ,

Đấng đã gọi họ từ giữa nhân loại,

thánh hiến và trao vào tay họ mầu nhiệm thánh của Chúa.

Giữa những mong manh của phận người,

giữa những mệt mỏi, cô đơn, yếu đuối và thử thách âm thầm,

xin Chúa đừng bao giờ ngừng nhắc nhở và soi sáng trong lòng họ,

để họ không quên mình là ai,

không quên vì sao mình đã được gọi.

Xin Chúa gìn giữ họ

luôn trung thành với đức khiết tịnh,

không chỉ nơi thân xác,

nhưng trước hết nơi tâm hồn trong sáng,

nơi ánh nhìn không chiếm hữu,

nơi trái tim không chia đôi,

nơi tình yêu được thanh luyện mỗi ngày,

để họ thực sự thuộc trọn về Chúa,

trở nên nguồn sống an lành cho đoàn chiên Chúa trao phó,

trọn cả cuộc đời mà chính họ hiến dâng.

Xin Chúa uốn nắn lòng các giám mục, linh mục,

giúp họ yêu mến và sống đức vâng phục,

không phải bằng sợ hãi,

nhưng bằng lòng tin tưởng và phó thác,

để dù trong những quyết định khó hiểu,

những lệnh truyền làm đau lòng,

hay những con đường họ không chọn cho mình,

họ vẫn biết lắng nghe thánh ý Chúa,

không bao giờ chệch choạt khỏi con đường thập giá,

mà chính Chúa đã đi trước.

Xin Chúa giải thoát các giám mục, linh mục

Khỏi mọi ràng buộc tinh vi của quyền lực, danh vọng và an toàn giả tạo,

Để họ sống đức nghèo khó.

Không chỉ bằng việc từ bỏ của cải,

nhưng bằng một trái tim tự do,

không chiếm giữ, không khép kín, không cứng lòng,

biết sống đơn sơ, biết bằng lòng với những gì Chúa ban,

dám hiến trọn cuộc đời mình

trên hành trình dài của ơn gọi hiến dâng

và sẽ không giữ lại điều gì cho riêng mình.

Lạy Chúa, xin thương đến các anh em giám mục và linh mục

đang mệt mỏi, hoang mang, bị hiểu lầm hay tổn thương sâu xa,

những người đang đứng bên bờ vực của tuyệt vọng,

xin Chúa ở thật gần họ,

như Chúa đã ở gần thánh Phêrô trong đêm chối Thầy,

như Chúa đã nhìn tông đồ Giuđa

bằng ánh mắt yêu thương đến giây phút cuối cùng.

Xin cho giám mục và linh mục, là anh em của nhau,

biết ở lại bên nhau,

biết nâng đỡ thay vì kết án,

biết cầu nguyện thay vì phán xét,

biết yêu thương nhau

như Chúa yêu họ - yêu đến cùng.

LỜI CẦU SỐ 3

LỜI CẦU ĐẶC BIỆT CHO HÀNG NGŨ GIÁO DÂN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sống và lẽ sống đời đời,

xin gìn giữ giáo dân của chúng con.

Đừng để lòng đạo đức biến thành vũ khí.

Đừng để khát vọng công lý trở thành lý do để làm tổn thương.

Xin cho họ biết yêu mến Hội Thánh không phải như một tổ chức hoàn hảo,

nhưng như một người Mẹ đang cần được con cái ôm lấy và bảo vệ.

Lạy Chúa giàu lòng xót thương,

Chúa đã quy tụ đoàn người đông đảo thành Dân Thánh của Chúa,

không phải vì họ hoàn hảo,

nhưng vì Chúa yêu thương và tín nhiệm từng người trong họ.

Xin Chúa gìn giữ giáo dân của chúng con,

giữa những biến động, khủng hoảng và tổn thương của thời đại,

đừng để lòng đạo đức trong chúng con trở nên nguội lạnh và nghi nan,

đừng để tình yêu mến Chúa và Hội Thánh của chúng con bị giảm thiểu.

Xin Chúa ngăn chặn chúng con,

để đừng có bất cứ ai sử dụng lời kinh hay Thánh Kinh

thành phương tiện phán xét, hoặc kết án

khiến làm đau thêm những tâm hồn đang rỉ máu.

Xin đừng để khát vọng công lý,

vốn là điều đẹp lòng Chúa,

lại trở thành lý do để làm tổn thương, hạ nhục hay loại trừ nhau.

Xin cho chúng con hiểu rằng:

Công lý không có lòng xót thương thì không còn là công lý của Tin Mừng,

và sự thật, nếu thiếu tình yêu,

có thể trở thành lưỡi gươm làm tan nát lòng người.

Xin cho giáo dân chúng con,

biết yêu mến Mẹ Hội Thánh

không như một tổ chức hoàn hảo, không tì vết,

Nhưng như một người Mẹ đang mang thương tích,

đang mệt mỏi vì những đứa con yếu đuối,

và đang cần được chính con cái mình

ôm lấy, chở che và bảo vệ bằng tình yêu trưởng thành.

Xin dạy chúng con

biết đau cùng nỗi đau của Hội Thánh,

biết xấu hổ vì những gì làm hoen ố khuôn mặt Mẹ,

nhưng không quay lưng, không bỏ chạy, không ném đá.

Xin cho chúng con can đảm ở lại,

ở lại để cầu nguyện,

ở lại để chữa lành,

ở lại để cùng Mẹ đi qua đêm tối.

Xin cho giáo dân chúng con

biết phân định trước những thông tin,

lời đồn và những phán xét, những kết án,

để không bị vội vàng cuốn theo,

không bị dẫn dắt khiến nhanh chống phán xét đúng - sai, công - tội.

Chúng con vẫn biết,

trong lòng Mẹ Hội Thánh thánh thiện,

vẫn có những gương mù, những tội lỗi,

và Mẹ Hội Thánh cũng đành ôm ấp

cả những phần tử sống bê bối, thiếu trách nhiệm,

thậm chí họ thuộc hàng ngũ của những người giảng dạy đức tin...

Nhưng không vì thế, chúng con lại làm tổn thương thêm uy tín của Mẹ mình.

Xin ban cho chúng con đôi tai biết lắng nghe,

trái tim biết cảm thông,

và cái nhìn của Chúa Giêsu,

cái nhìn đã không kết án người phụ nữ tội lỗi,

nhưng mở ra cho chị một con đường trở về.

Lạy Chúa, xin cho giáo dân của chúng con

biết yêu các giám mục, linh mục

không bằng sự thần tượng mù quáng,

nhưng bằng lời cầu nguyện trung thành;

biết góp ý không bằng giận dữ,

mà bằng tâm hồn của một người con chung của Mẹ Hội Thánh,

và bằng sự thật trong yêu thương

của một chi thể trong toàn thể Thân Mình của Chúa Kitô.

Xin cho chúng con trở thành

những người con của Hội Thánh

biết bảo vệ Mẹ bằng sự hiệp nhất,

biết thanh luyện Hội Thánh bằng đời sống thánh thiện của chính mình,

và biết làm chứng cho Tin Mừng

bằng lòng hiền lành, khiêm tốn và bác ái mỗi ngày.

Xin giúp chúng con kiên nhẫn, trung tín

và ở lại cho đến cùng với Chúa,

với Hội Thánh của Chúa - Mẹ chúng con.

LỜI CẦU SỐ 4

CẦU NGUYỆN CHO MẸ HỘI THÁNH TRONG CƠN THỬ THÁCH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

chúng con không lo sợ vì Mẹ mình chịu thử thách,

vì từ ngàn xưa, Mẹ chúng con đã quá nhiều cơn đối diện với sóng gió.

Chúa ở đây, giữa đời sống của Mẹ.

Mẹ chúng con luôn kiên cường trong ơn Chúa,

sẵng sàng đối đầu cùng sóng gió,

sẵng sàng chiến đấu trong đức Tin, đức Cậy và lòng Mến,

để vượt qua và chiến thắng.

Lạy Chúa,

Mẹ Hội Thánh Việt Nam của chúng con đang chịu thử thách,

không phải bởi gươm giáo,

không phải như trong quá khứ:

những cuộc đổ máu dài hàng thế kỷ,

nhưng bởi lời nói gây chia rẽ,

bởi những vết rạn nứt từ bên trong.

Chúng con thấy những điều đáng buồn.

Chúng con nghe những tiếng nói làm đau lòng nhau.

Chúng con chứng kiến những phơi bày, những công kích,

khiến thân mình Mẹ chúng con thêm rướm máu.

Lạy Chúa,

chúng con không dám tự nhận mình công chính,

cũng không dám đứng về phía nào

càng không dám kết án ai, dù cá nhân hay tập thể.

Chúng con chỉ dám làm một điều:

đem tất cả đặt trước Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

nếu đúng là Mẹ chúng con đang lâm cơn thử thách,

xin cho đêm tối ấy được soi sáng

bằng những giờ chầu âm thầm,

bằng những giám mục, linh mục, giáo dân biết quỳ xuống,

bằng những giọt nước mắt không ai thấy ngoài Chúa,

và xin Chúa gia ân cho Mẹ chúng con,

để Mẹ luôn kiên cường, luôn vượt thắng.

Xin Chúa gia ân cho từng người chúng con,

để khi bày tỏ lòng yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ Hội Thánh,

chúng con không làm tổn thương hơn nữa uy danh của Chúa

và danh dự của Mẹ Hội Thánh.

Chúng con cũng luôn giữ được tâm hồn khoan dung,

sự tha thứ, đón nhận và rộng lượng dành cho nhau.

Xin Chúa ở lại giữa chúng con,

để chúng con không đánh mất nhau,

và nhất là không bao giờ đánh mất Chúa.

LỜI CẦU SỐ 5

LỜI CẦU THAY ÂM THẦM MONG ĐƯỢC CHÚA HIỂU

Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện nơi Thánh Thể,

chúng con không đọc tên,

vì Chúa đã biết.

Chúng con không nhắc đến sự việc,

vì Chúa đã thấy rõ hơn chúng con.

Trước mặt Chúa,

chúng con chỉ xin dâng nỗi đau âm thầm của Mẹ Hội Thánh,

những tổn thương không lên tiếng,

những vết thương đang mưng mủ vì thiếu tình yêu.

Lạy Chúa,

xin đón lấy tất cả những lời nói đã làm tổn thương nhau,

những hành động đã vượt quá tinh thần Tin Mừng,

những thái độ nhân danh Chúa nhưng không mang trái tim của Chúa.

Xin tha thứ cho chúng con

vì đã có lúc nói về Mẹ Hội Thánh

mà quên quỳ xuống vì Mẹ của mình.

Xin tha thứ vì đã có lúc muốn "đúng"

hơn là muốn "yêu".

Lạy Chúa,

chúng con xin phó thác vào Trái Tim Thánh Thể

những bàn tay đang tâm gây chia rẽ,

dù những bàn tay đó ở bên ngoài,

hay đang hiện diện trong lòng Mẹ Hội Thánh,

và cả những người đang bị tổn thương vì chia rẽ ấy.

Xin Chúa chữa lành tất cả,

vì tất cả đều cần đến Trái Tim dịu ngọt của Chúa,

nhất là những người đang phụng thờ Chúa,

lại càng cần được Chúa đưa đến gần Trái Tim Chúa hơn.

Nếu trong chúng con

có mầm mống kiêu ngạo, cay đắng, tự mãn,

xin Chúa nhổ đi trước khi nó kịp lớn lên.

Nếu trong chúng con

có bóng dáng của ma quỷ núp dưới áo đạo đức,

xin ánh sáng Thánh Thể xua tan.

Lạy Chúa,

chúng con không xin cho mình được hiểu hết,

chỉ xin đừng để chúng con rời xa Chúa và rời xa nhau.

Xin cho Mẹ Hội Thánh Việt Nam

được giữ lại bằng ân sủng,

chứ không bằng tranh luận.

Lạy Chúa,

chúng con ở lại đây,

trước tôn nhan uy linh và dịu hiền của Chúa.

Xin tha thiết được Chúa lắng nghe,

được Chúa thấu suốt,

được Chúa ban phúc lành.

Chúng con xin được phó thác tất cả trong thinh lặng.

Chỉ mình Chúa biết.

Chỉ mình Chúa an bài.

Chỉ mình Chúa điều khiển.

Chúng con tin Chúa.

Xin cho chúng con càng vững tin hơn nữa.

Với chúng con, chỉ cần có thế.

Và như thế là đã đủ. Amen.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG