VATICAN CITY (Zenit) — Ðức Tin Công giáo cần mở rộng để đón nhận “những văn hóa lớn, chân thật và thanh khiết”, nhưng phải đón nhận trong sự khôn ngoan, Ðức Hồng Y Ratzinger đã nhận xét như vậy.
Tin Mừng phải luôn được xem như một điểm tựa để gạt bỏ những gì vô ích hòng thanh tẩy cũng như lành mạnh hóa mọi nền văn hóa.
Ðức Hồng Y đã nhận xét như vậy vào ngày thứ Bảy khi kết thúc Hôi nghị về văn hóa và truyền thông hiện đại được các Giám mục Ý tổ chức.
Trong bài diễn văn: “Truyền đạt và văn hóa: Con dường mới trong việc Truyền bá Phúc Âm cho Ðệ Tam thiên niên”, Ðức Hồng Y Ratzinger nhấn mạnh là truyền bá Tin Mừng không phải là hội nhập và đồng hóa với nền văn hóa thịnh hành trong tương lai.
Ðức Tin luôn là một thách đố với văn hóa, và ngày nay phải hết sức can đảm và cương quyết vì Ðức Tin phải gạt bỏ, chống lại mọi văn hóa trái ngược và khép kín với Tin Mừng.
Ðức Hồng Y thúc đẩy các nhà làm văn hóa và giới truyền thông trong Hội trường phải có một Ðức Tin can đảm và vững mạnh quyết chống lại mọi nền văn hớa dễ dãi và suy đồi hiện tại.
Nhìn lại lịch sử của việc hội nhập Tin Mừng , Ðức Hồng y nói là niềm Tin Kitô giáo luôn bị các phần từ chống Kitô tô giáo chống đối và chỉ trích. Hôm nay cũng như trong quá khứ luôn có những sự cách biệt giữa văn hóa thời đại và Ðức Tin.
Sau đây là những bằng chứng: chống lại sự sống, chống lại việc lập gia đình dựa trên hôn nhân, gạt bỏ Ðức Tin để thích hợp với hiện thực, tục hóa lương tâm và chấp nhận dễ dàng thuyết luân lý tương đối.
Rao truyền Tin Mừng không chỉ là một cuộc trao đổi cảm thông về tri thức, nhưng điều tối cần thiết ở đây là một sự phát huy diễn tiến sống động, một sự thanh tẩy và biến cải đời sống.
Hành trình Ðức Tin trước nền văn hóa hiện đại không phải là một việc dễ dàng vượt qua, đó là một thách thức mà chúng ta cần phải làm là Phúc âm hóa nền văn minh hiện tại.
Tin Mừng phải luôn được xem như một điểm tựa để gạt bỏ những gì vô ích hòng thanh tẩy cũng như lành mạnh hóa mọi nền văn hóa.
Ðức Hồng Y đã nhận xét như vậy vào ngày thứ Bảy khi kết thúc Hôi nghị về văn hóa và truyền thông hiện đại được các Giám mục Ý tổ chức.
Trong bài diễn văn: “Truyền đạt và văn hóa: Con dường mới trong việc Truyền bá Phúc Âm cho Ðệ Tam thiên niên”, Ðức Hồng Y Ratzinger nhấn mạnh là truyền bá Tin Mừng không phải là hội nhập và đồng hóa với nền văn hóa thịnh hành trong tương lai.
Ðức Tin luôn là một thách đố với văn hóa, và ngày nay phải hết sức can đảm và cương quyết vì Ðức Tin phải gạt bỏ, chống lại mọi văn hóa trái ngược và khép kín với Tin Mừng.
Ðức Hồng Y thúc đẩy các nhà làm văn hóa và giới truyền thông trong Hội trường phải có một Ðức Tin can đảm và vững mạnh quyết chống lại mọi nền văn hớa dễ dãi và suy đồi hiện tại.
Nhìn lại lịch sử của việc hội nhập Tin Mừng , Ðức Hồng y nói là niềm Tin Kitô giáo luôn bị các phần từ chống Kitô tô giáo chống đối và chỉ trích. Hôm nay cũng như trong quá khứ luôn có những sự cách biệt giữa văn hóa thời đại và Ðức Tin.
Sau đây là những bằng chứng: chống lại sự sống, chống lại việc lập gia đình dựa trên hôn nhân, gạt bỏ Ðức Tin để thích hợp với hiện thực, tục hóa lương tâm và chấp nhận dễ dàng thuyết luân lý tương đối.
Rao truyền Tin Mừng không chỉ là một cuộc trao đổi cảm thông về tri thức, nhưng điều tối cần thiết ở đây là một sự phát huy diễn tiến sống động, một sự thanh tẩy và biến cải đời sống.
Hành trình Ðức Tin trước nền văn hóa hiện đại không phải là một việc dễ dàng vượt qua, đó là một thách thức mà chúng ta cần phải làm là Phúc âm hóa nền văn minh hiện tại.