Rome 12/12/05 - Lực lượng công an ở Xian Trung Quốc đã bó buộc phải mở cuộc điều tra vụ 40 tên côn đồ đánh đập 16 nữ tu trong vụ các nữ tu đứng ra bảo vệ trường của mình bị một công ty thương mai phá hủy để xây cơ sở thương mại mới. Theo tin 11 trong số 40 nghi can đã bị bắt. Trong khi đó nữ tu bị đánh vào cột xương sống, có nguy cơ bị tê liệt thì đang bình phục. Chính quyền hứa sẽ trang trải chi phí bệnh viện cho các nữ tu.
Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, 40 tên côn đồ đánh đập tàn nhẫn 16 nữ tu dòng Phan Sinh Truyền Giáo đứng ra bảo vệ ngôi trường có tên là Mân Côi của giáo phận Xian.
Cuộc đánh đập tàn nhẫn đã làm cho nữ tu Dong Jianian, 41 tuổi bị gẫy xương sống, một nữ tu khác bị mù một con mắt, và 3 nữ tu khác phải nằm bệnh viện. Nữ tu Dong Jianian đã trải qua cuộc giải phẫu kéo dài 3 giờ đồng hồ. Nữ tu Cheng Jing 34 tuổi bị mù vĩnh viễn. Nữ tu Zan Hongfang 34 tuổi bị băng bột ở bả vai.
Thoạt đầu, lực lượng công an địa phương không can thiệp gì vụ này, sau đó viên chức chính quyền địa phương làm mọi chuyện để dấu diếm tin tức trên đây. Nhưng tin tức bạo động vẫn được phổ biến ra ngoại quốc. Báo chí quốc tế chú ý đến tin tức trên đây và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gửi thư cho Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Hoa Thịnh Đốn đòi phải điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật đối với những người có trách nhiệm. Nhờ lời lẽ trong văn thư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ rất nghiêm khắc, nhờ báo chí quốc tế và nhờ mạng lưới tin tức điện tử trên khắp thế giới nên chính quyền Trung Quốc đã không bỏ qua được tai tiếng, đành phải mở cuộc điều tra và bắt giữ 11 trong số 40 nghi can đánh đập các nữ tu.
Theo báo cáo của cảnh sát các tên côn đồ này do công ty Zhaoshen Investment Company, thuê mướn là công ty đã đứng ra mua cơ sở trường Mân Côi do chính quyền Xian đứng ra bán. Tuy nhiên các tên côn đồ này khai là do lệnh của cơ sở Giáo Dục Tỉnh gửi xuống để giải quyết vụ nữ tu phản đối việc phá hủy trường.
Trường Mân Côi trước kia là của giáo phận Xian do các nữ tu dòng Phan Sinh điều khiển. Thời Cách Mạng Văn Hóa, trường bị tịch thu. Đến thời đổi mới, chính quyền trung ương ra lệnh các trường và cơ sở của Giáo hội phải trả lại cho giáo hội. Tuy nhiên, trường Mân Côi vẫn không được tỉnh trao trả lại với lý do còn cần dùng cho mục tiêu lợi ích công cộng. Đến mấy năm gần đây, trường đóng cửa và bỏ không, sau đó chính quyền tỉnh đem bán cho công ty thương mại mà không trao trả lại cho chủ cũ.
Sau vụ đánh đập các nữ tu, chính quyền tỉnh Xian đề nghị bồi thường cho 5 nữ tu bị thương một số tiền là 3000 nhân dân tệ. Số tiền này không đủ để trang trải chi phí bệnh viện cho một người trong một ngày. Do vậy các chủng viện, các giáo xứ, các giáo dân đã quyên góp tiền bạc để giúp các nữ tu.Cách đây vài ngày dưới áp lực của dư luận, chính quyền loan báo là Cơ quan Giáo Dục Tỉnh sẽ chịu mọi phí tổn nhà thương cho các nữ tu
Cách đây mấy ngày Đức TGM Anthony Li Duan, cai quản tổng giáo phận Xian đang nằm trong bệnh viện chữa trị bệnh ung thư đã đi xe lăn rời bệnh viện đến thăm các nữ tu bị thương. Đối với chính quyền tỉnh Xian họ đề nghị bán lại trường Mân Côi cho Giáo Phận với giá 6.5 triệu nhân dân tệ. Đức TGM Li Duan đã đồng ý. Trong khi đó nhiều linh mục và giáo dân lên tiếng chống lại đề nghị này nhưng trong hoàn cảnh Giáo Hội bị bức bách, Đức TGM đã không còn chọn lựa nào khác đành phải chấp nhận bỏ tiền ra mua lại chính cái tài sản của mình đã làm chủ trong bao nhiêu năm.
Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, 40 tên côn đồ đánh đập tàn nhẫn 16 nữ tu dòng Phan Sinh Truyền Giáo đứng ra bảo vệ ngôi trường có tên là Mân Côi của giáo phận Xian.
Cuộc đánh đập tàn nhẫn đã làm cho nữ tu Dong Jianian, 41 tuổi bị gẫy xương sống, một nữ tu khác bị mù một con mắt, và 3 nữ tu khác phải nằm bệnh viện. Nữ tu Dong Jianian đã trải qua cuộc giải phẫu kéo dài 3 giờ đồng hồ. Nữ tu Cheng Jing 34 tuổi bị mù vĩnh viễn. Nữ tu Zan Hongfang 34 tuổi bị băng bột ở bả vai.
Thoạt đầu, lực lượng công an địa phương không can thiệp gì vụ này, sau đó viên chức chính quyền địa phương làm mọi chuyện để dấu diếm tin tức trên đây. Nhưng tin tức bạo động vẫn được phổ biến ra ngoại quốc. Báo chí quốc tế chú ý đến tin tức trên đây và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gửi thư cho Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Hoa Thịnh Đốn đòi phải điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật đối với những người có trách nhiệm. Nhờ lời lẽ trong văn thư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ rất nghiêm khắc, nhờ báo chí quốc tế và nhờ mạng lưới tin tức điện tử trên khắp thế giới nên chính quyền Trung Quốc đã không bỏ qua được tai tiếng, đành phải mở cuộc điều tra và bắt giữ 11 trong số 40 nghi can đánh đập các nữ tu.
Theo báo cáo của cảnh sát các tên côn đồ này do công ty Zhaoshen Investment Company, thuê mướn là công ty đã đứng ra mua cơ sở trường Mân Côi do chính quyền Xian đứng ra bán. Tuy nhiên các tên côn đồ này khai là do lệnh của cơ sở Giáo Dục Tỉnh gửi xuống để giải quyết vụ nữ tu phản đối việc phá hủy trường.
Trường Mân Côi trước kia là của giáo phận Xian do các nữ tu dòng Phan Sinh điều khiển. Thời Cách Mạng Văn Hóa, trường bị tịch thu. Đến thời đổi mới, chính quyền trung ương ra lệnh các trường và cơ sở của Giáo hội phải trả lại cho giáo hội. Tuy nhiên, trường Mân Côi vẫn không được tỉnh trao trả lại với lý do còn cần dùng cho mục tiêu lợi ích công cộng. Đến mấy năm gần đây, trường đóng cửa và bỏ không, sau đó chính quyền tỉnh đem bán cho công ty thương mại mà không trao trả lại cho chủ cũ.
Sau vụ đánh đập các nữ tu, chính quyền tỉnh Xian đề nghị bồi thường cho 5 nữ tu bị thương một số tiền là 3000 nhân dân tệ. Số tiền này không đủ để trang trải chi phí bệnh viện cho một người trong một ngày. Do vậy các chủng viện, các giáo xứ, các giáo dân đã quyên góp tiền bạc để giúp các nữ tu.Cách đây vài ngày dưới áp lực của dư luận, chính quyền loan báo là Cơ quan Giáo Dục Tỉnh sẽ chịu mọi phí tổn nhà thương cho các nữ tu
Cách đây mấy ngày Đức TGM Anthony Li Duan, cai quản tổng giáo phận Xian đang nằm trong bệnh viện chữa trị bệnh ung thư đã đi xe lăn rời bệnh viện đến thăm các nữ tu bị thương. Đối với chính quyền tỉnh Xian họ đề nghị bán lại trường Mân Côi cho Giáo Phận với giá 6.5 triệu nhân dân tệ. Đức TGM Li Duan đã đồng ý. Trong khi đó nhiều linh mục và giáo dân lên tiếng chống lại đề nghị này nhưng trong hoàn cảnh Giáo Hội bị bức bách, Đức TGM đã không còn chọn lựa nào khác đành phải chấp nhận bỏ tiền ra mua lại chính cái tài sản của mình đã làm chủ trong bao nhiêu năm.