Palai, Ấn Độ- 20/12/05 - Vị linh mục mà dân chúng thường gọi đùa là “Ông Cha Tí Hon” sắp được phong chân phước. Đó là Linh Mục Augustinus Thevarparampil, được mệnh danh là vị tông đồ của những người Dalit thuộc giai cấp cùng đinh nhất trong xã hội Ấn Độ. Vị tông đồ này suốt đời tậy tụy hy sinh để thăng tiến đời sống những người không ai muốn sờ mó tới. Cha đã rửa tội cho khoảng 6000 người. ĐGH Bênêđictô XVI đã cho phép Bộ Phong Thánh ra nghị định xác nhận phép lạ mà em “Gison” Varghese đã đươc hưởng nhờ công ơn của vị chân phước “Linh Mục Tí Hon”
Đức Cha Joseph Kallarangatt cai quản giáo phận Palai nói với hãng Tin Tức Á Châu: “Đây là một tin tuyệt vời, là niềm vui không những cho giáo phận mà cho cả Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ. Đời sống của vị Linh Mục này không những là một gương mẫu khởi hứng cho các giáo sĩ, mà còn là một động lực cho tất cả mọi người muốn tranh đấu cho công lý. Sau lễ Phục Sinh, chúng tôi sẽ mừng lễ phong chân phước cho Ngài một cách trang trọng. Và chúng tôi hy vọng rằng những người Kitô Giáo Dalit sẽ được hưởng một nền công lý mà cha Thevarparampil đã suốt đời tranh đấu cho họ”
Đức Giám Mục Palai kể tiếp về đời sống vị linh mục này: "Ngài là vị linh mục rất đơn sơ, đơn sơ nhất trong các linh mục. Ngài luôn cầu nguyện và tận lực làm việc cho người Dalit vì họ là nhữn người bị xã hội khinh miệt nhất, kể cả những người Dalit theo Ấn Giáo cũng khinh miệt người cùng giai cấp nhưng theo Kitô Giáo. Người Dalit theo Kitô Giáo không được hưởng bất cứ khoản trợ cấp nào của chính phủ như trợ cấp giáo dục hay huấn nghệ."
Theo sự nhận xét của ĐGM Kallarangatt, Linh Mục Augustinus “ Có thể coi là nhà cải cách xã hội vì Ngài đã làm mọi sự để những người bị gạt ra bên lề xã hội được có điều kiện sinh sống hợp với nhân phẩm. Ngài đi đến từng làng mạc xa xôi hẻo lảnh để cố thuyết phục người Dalit hãy cho con, nhất là những em gái đi học để thăng tiến xã hội"
Cha Augustinus Thevarparampil sinh ngày 1 tháng Tư năm 1891 tại làng Ramapuram thuộc giáo phận Palai, theo học tại chủng viện Palai và thụ phong Linh Mục năm 1921. Tháng 2 năm 1923, Ngài đi làm phó xứ St Sebastian ở Kadanad. Trong thời gian này, ngài lâm trọng bệnh phải trở về Ramapuran. Tai đây Ngài bắt đầu phục vụ người Dalit mà người ta thường gọi là những người “không đáng đụng tới” Cha Augustinus Thevarparampil được dân chúng đặt tên cho là ông cha “Kunjachan” nghĩa là ông cha “Tí Hon”. Ngài đã cố gắp giúp người Dalit bỏ đi những tín ngưỡng dị đoan và khuyến khích họ tin tưởng vào chính mình.
Để đạt mục tiêu giúp người Dalit, Ngài đã đến tận các gia đình để nghe họ nói, xem họ làm, an ủi họ, giải quyếtg những mối bất hòa giữa họ với nhau và nhất là săn sóc cho những người già yếu bệnh tật. Lòng quyết tâm của Ngài đã giúp ngài vượt qua bao gian nan, Ngài đã rửa tội được khoảng 6000 người.
Cha Thevarparampil qua đời ngày 16 tháng 10 năm 1973, hưởng thọ 82 tuổi trong đó 52 năm phục vụ người nghèo. Phần mộ của Ngài ở trong nhà thờ Ramapuran, trước bàn thờ thánh Augustine và hiện nay nơi này đang là địa điểm hành hương của nhiều người muốn đến kính viếng vị tông đồ của người cùng đinh trong xã hội.
Đức Cha Joseph Kallarangatt cai quản giáo phận Palai nói với hãng Tin Tức Á Châu: “Đây là một tin tuyệt vời, là niềm vui không những cho giáo phận mà cho cả Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ. Đời sống của vị Linh Mục này không những là một gương mẫu khởi hứng cho các giáo sĩ, mà còn là một động lực cho tất cả mọi người muốn tranh đấu cho công lý. Sau lễ Phục Sinh, chúng tôi sẽ mừng lễ phong chân phước cho Ngài một cách trang trọng. Và chúng tôi hy vọng rằng những người Kitô Giáo Dalit sẽ được hưởng một nền công lý mà cha Thevarparampil đã suốt đời tranh đấu cho họ”
Đức Giám Mục Palai kể tiếp về đời sống vị linh mục này: "Ngài là vị linh mục rất đơn sơ, đơn sơ nhất trong các linh mục. Ngài luôn cầu nguyện và tận lực làm việc cho người Dalit vì họ là nhữn người bị xã hội khinh miệt nhất, kể cả những người Dalit theo Ấn Giáo cũng khinh miệt người cùng giai cấp nhưng theo Kitô Giáo. Người Dalit theo Kitô Giáo không được hưởng bất cứ khoản trợ cấp nào của chính phủ như trợ cấp giáo dục hay huấn nghệ."
Theo sự nhận xét của ĐGM Kallarangatt, Linh Mục Augustinus “ Có thể coi là nhà cải cách xã hội vì Ngài đã làm mọi sự để những người bị gạt ra bên lề xã hội được có điều kiện sinh sống hợp với nhân phẩm. Ngài đi đến từng làng mạc xa xôi hẻo lảnh để cố thuyết phục người Dalit hãy cho con, nhất là những em gái đi học để thăng tiến xã hội"
Cha Augustinus Thevarparampil sinh ngày 1 tháng Tư năm 1891 tại làng Ramapuram thuộc giáo phận Palai, theo học tại chủng viện Palai và thụ phong Linh Mục năm 1921. Tháng 2 năm 1923, Ngài đi làm phó xứ St Sebastian ở Kadanad. Trong thời gian này, ngài lâm trọng bệnh phải trở về Ramapuran. Tai đây Ngài bắt đầu phục vụ người Dalit mà người ta thường gọi là những người “không đáng đụng tới” Cha Augustinus Thevarparampil được dân chúng đặt tên cho là ông cha “Kunjachan” nghĩa là ông cha “Tí Hon”. Ngài đã cố gắp giúp người Dalit bỏ đi những tín ngưỡng dị đoan và khuyến khích họ tin tưởng vào chính mình.
Để đạt mục tiêu giúp người Dalit, Ngài đã đến tận các gia đình để nghe họ nói, xem họ làm, an ủi họ, giải quyếtg những mối bất hòa giữa họ với nhau và nhất là săn sóc cho những người già yếu bệnh tật. Lòng quyết tâm của Ngài đã giúp ngài vượt qua bao gian nan, Ngài đã rửa tội được khoảng 6000 người.
Cha Thevarparampil qua đời ngày 16 tháng 10 năm 1973, hưởng thọ 82 tuổi trong đó 52 năm phục vụ người nghèo. Phần mộ của Ngài ở trong nhà thờ Ramapuran, trước bàn thờ thánh Augustine và hiện nay nơi này đang là địa điểm hành hương của nhiều người muốn đến kính viếng vị tông đồ của người cùng đinh trong xã hội.