Vatican -
Quả chuông Maria Dolens
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ kết thúc năm 2005 với kinh chiều tạ ơn trọng thể Te Deum, trong đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày cuối năm 31/12/2005. Lúc 18 giờ chiều, ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh chiều theo sau là các ca vịnh kính Đức Mẹ vọng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Sau buổi kinh chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng máng cỏ tại quảng trường Thánh Phêrô.

Sáng ngày 1/1/2006, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 39, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

Trưa ngày 1/1/2006, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin này, cầu truyền hình nối với thành phố Rovereto miền bắc Italia sẽ được thiết lập để các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô có thể nhìn thấy và nghe thấy những tiếng chuông bi ai đánh lên từ thành phố Rovereto để cầu nguyện cho tất cả các chiến binh đã chết trong các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới trong năm 2005 vừa qua.

Trên một ngọn đồi tại Rovereto, năm 1924, người ta đã đúc một quả chuông khổng lồ bằng đồng của các cây trọng pháo dùng trong Thế Chiến Thứ Nhất. Quả chuông được đặt tên là Maria Dolens. Dụng ý của quả chuông này là để nhắc nhớ mọi người hãy cảnh giác về sự vô lý và ngu xuẩn của chiến tranh, đồng thời nhớ đến các chiến binh đã ngã gục trên các chiến trường trên toàn thế giới và gia đình họ.

Năm 1963, quả chuông Maria Dolens đã bị nứt và không thể dùng được. Do đó, năm 1964 người ta đã đúc lại quả chuông khác và năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã làm phép cho quả chuông mới.

Quả chuông Maria Dolens là quả chuông lớn nhất thế giới, cao đến 11 feet (3.35m) và nặng 22 tấn. Trên quả chuông có khắc hai dòng chữ.

Dòng chữ thứ nhất: "Với hòa bình không có gì bị mất - với chiến tranh mọi thứ đều có thể bị đánh mất" - Đức Thánh Cha Piô XII.

Dòng chữ thứ hai: " In pace hominum ordinata concordia and tranquilla libertas" Đức Thánh Cha Gioan XIII.