Vatican City, Jan 12, 2006. (Zenit.org). - “Trong thời đại chúng ta, dù với tất cả kiến thức lớn lao mà chúng ta đang có, nhưng có một điều hết sức quan trọng là đừng bao giớ quên Chúa.” Đó chính là sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI phổ biến trong buổi tiếp kiến hàng tuần vào ngày 11 tháng giêng.

Ngỏ lời cùng đám đông chen chúc trong hội trường Paul VI, Đức Thánh Cha giải thích Thánh vịnh 143, nhận xét là bài ca nói về đấng vua “tiêu biểu cho khuôn mặt rực rỡ và vinh quang của đấng Messiah, mà chiến thắng không phải bằng binh lực và chính trị nhưng bằng phương cách tự do chống lại mọi sự ác xấu xa.”

“Ca tụng sư cao cả uy quyền của Thiên Chúa, thánh vịnh gia cảm thấy sự bé mọn vô nghĩa của chính mình, thánh vịnh gia tự hỏi tại sao Thiên Chúa lại chăm sóc đến một “tạo vật bé nhỏ thấp hèn như thế này.” Đức Thánh Cha nói tiếp: “Câu hỏi được trả lời bằng một sự đột phá lớn lao của Thiên Chúa; đó chính là Thiên Chúa hiển linh kèm theo những chuổi yếu tố trong vũ trụ và những biến cố lịch sử mà tất cả đều hướng về việc tôn sùng sự siêu việt của Đức Vua tối cao của sự sống, của vũ tru và của lịch sử.”

Đức Thánh Cha trích lời của nhà văn Kitô giáo Origen, ông nói là con người khác biệt với loài vât là con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa và tiến đến trong việc hiệp thông với Đấng tạo dựng nên mình. “Đới với chúng ta những Kitô Hữu, Thiên Chúa không phải là một lý thuyết mà là một thực tại, bởi vì Chúa đã từ trời hạ mình xuống đến thế gian với nhân loại.”

Như thường lệ, sau bài giảng Đưc Thánh Cha đến gặp gỡ các đoàn thể trong đám đông. Ngài đặt biệt đến tiếp xúc với nhóm 30 em nhỏ ngưới Nga đến từ Beslian là những em bé sống sót trong cuộc tấn công của bọn khủng bố trong tháng 9 năm 2004.