Kansas City (KS) - Khi các tranh cãi về việc lấy bỏ ống truyền sinh của Terri Schindeler Shiavo nảy sinh, các bạn không thể để cho những quyết định về cuộc sống của mình vào tay kẻ khác.

Điều này nảy ra 1 vấn đề rất quan trọng cho người Công Giáo: Cái đúng và cái sai

Bốn Giám Mục của địa phận Kansas đã trả lời vấn đề này qua 1 tài liệu “Công Bố của Người Công Giáo về Sự Sống và Cái Chết Tự Nhiên.” được xuất bản thông qua Hội Đồng Giám Mục Kansas (www.kscathoconf.org)

Tổng Giám Mục Giuse Naumann của thành phố Kansas nói rằng "Những Giám Mục cảm thấy đây là thời điểm quan trọng để làm việc này vì đã có những ưu tư của việc lấy ống truyền sinh nhằm kết liễu cuộc sống của Terri Schiavo. Điều này gây ra sự chú ý cho nhiều người trong việc quyết định kết liễu cuộc sống. Chính cái chết của DGH Gioan Phaolô II là một mẫu gương không chỉ dạy chúng ta về cuộc sống mà còn về cái chết.”

"Chúng tôi cảm thấy rất hữu ích cho người Công Giáo biết cái gì có thể chấp nhận và không chấp nhận được được về mặt đạo đức trong việc điều trị mà người ta có thể từ chối và những chăm sóc cơ bản vốn phải được cung cấp đầy đủ cho bịnh nhân.

ĐHY nói “Công bố của Công Giáo” chống lại 2 nguy cơ: Điều trị quá đáng và sự xem thường những giá trị luân lý c ủa Đạo Công Giáo. Người Công Giáo không thể chỉ đơn giản trông đợi bệnh viện, bạn bè và ngay cả gia đình sẽ kiên định với đức tin trong vấn đề có nên kết liễu cuộc sống hay không."

ĐHY cũng nói thêm rằng “Chúng ta đang sống trong 1 nền văn hóa không phải Công Giáo, và trong nhiều trường hợp, nền văn hóa đang trở nên ngày càng vô thần. Và những nhà chăm lo về sức khoẻ bị khống chế bởi chi phí tài chánh. Tôi nghĩ chúng ta nên chỉ có thể tin vào gia đình nều họ được thông báo cho biết, nhưng ngay cả trong gia đình, chúng ta cũng cần chỉ rõ ai là người sẽ đại diện cho chúng ta trong nhưng quyềt định này bởi vì sẽ có những sự khác biệt trong gia đình, như trong trường hợp của co Schiavo. Chúng ta cần phải nói rõ ý định của chúng ta là trung thành với giáo lý của Giáo Hội trong những vấn đề này."