Gujarat - Họa sĩ Edwin Parmar, với lòng ao ước truyền bá sứ điệp yêu thương và huynh đệ của Đức Kitô đã vẽ gần như không nghỉ từ tháng 12 năm ngoái đến nay một bức tranh khổng lồ những ảnh tượng Thánh Kinh theo truyền thống Ấn. Anh Parmar, đang sống tại Kalol, cách thủ phủ Ahmedabad của bang Gujarat 40 km hy vọng sẽ hoàn thành kiệt tác của mình trong tháng 2 tới đây.
Mỗi ngày vẽ trong 16 tiếng đồng hồ, anh Parmar đã vẽ được tổng cộng 112m tranh trong bức tranh dài 143m của mình. Sau khi hoàn thành đại tác phẩm này, tên tuổi của anh chắc chắn sẽ được ghi vào Guinness thế giới.
Anh Pamar cho biết chủ đề chính của bức tranh này là "Đức Kitô sẽ như thế nào nếu Ngài được sinh ra trong một làng Ấn Độ?". Trong bức tranh khổng lồ của mình, anh Pamar đã vẽ những ảnh tượng Thánh Kinh với kích cỡ to hơn người thật trong y phục truyền thống Ấn Độ. Chẳng hạn, anh đã vẽ Đức Mẹ mặc áo Sari.
Vợ anh, bà Elise ủng hộ tối đa cho công trình này đến mức bán cả nữ trang để có ngân qũy thực hiện ước mơ của anh.
Cha Babu Joseph, phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ấn và cũng là giám đốc ủy ban Truyền Thông Hội Đồng Giám Mục Ấn cho biết:
"Chúng tôi cảm ơn anh Edwin Parmar và chúc mừng anh vì gương sáng trong việc trình bày và cổ vũ thông điệp của Tin Mừng trong một cách thế đầy nghệ thuật và sáng tạo. Nỗ lực của anh nhằm trình bày Tin Mừng trong hình thái nghệ thuật Ấn thật đáng hoan hô".
"Chúng tôi hy vọng kỳ công của anh sẽ khích lệ những người khác noi theo".
Các cộng đoàn Công Giáo địa phương đang tích cực giúp anh Pamar hoàn thành đại tác phẩm của mình.
Mỗi ngày vẽ trong 16 tiếng đồng hồ, anh Parmar đã vẽ được tổng cộng 112m tranh trong bức tranh dài 143m của mình. Sau khi hoàn thành đại tác phẩm này, tên tuổi của anh chắc chắn sẽ được ghi vào Guinness thế giới.
Anh Pamar cho biết chủ đề chính của bức tranh này là "Đức Kitô sẽ như thế nào nếu Ngài được sinh ra trong một làng Ấn Độ?". Trong bức tranh khổng lồ của mình, anh Pamar đã vẽ những ảnh tượng Thánh Kinh với kích cỡ to hơn người thật trong y phục truyền thống Ấn Độ. Chẳng hạn, anh đã vẽ Đức Mẹ mặc áo Sari.
Vợ anh, bà Elise ủng hộ tối đa cho công trình này đến mức bán cả nữ trang để có ngân qũy thực hiện ước mơ của anh.
Cha Babu Joseph, phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ấn và cũng là giám đốc ủy ban Truyền Thông Hội Đồng Giám Mục Ấn cho biết:
"Chúng tôi cảm ơn anh Edwin Parmar và chúc mừng anh vì gương sáng trong việc trình bày và cổ vũ thông điệp của Tin Mừng trong một cách thế đầy nghệ thuật và sáng tạo. Nỗ lực của anh nhằm trình bày Tin Mừng trong hình thái nghệ thuật Ấn thật đáng hoan hô".
"Chúng tôi hy vọng kỳ công của anh sẽ khích lệ những người khác noi theo".
Các cộng đoàn Công Giáo địa phương đang tích cực giúp anh Pamar hoàn thành đại tác phẩm của mình.