WASHINGTON DC -- Tuần Hành vì Sự Sống năm nay bắt đầu dưới tiết lạnh và mưa. Những người tham dự rất đông đảo chứng tỏ sự tiếp tục ủng hộ phong trào phò sự sống.

Đoàn biểu tình rước Tượng Đức Mẹ tại Washington
Nghị sĩ Chris Smith thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang New Jersey, đồng chủ tịch khuynh hướng Phò Sự Sống của Hạ viện đã kêu gọi những người trẻ hãy trở thành những người chủ của thế hệ mới, những người lập pháp có niềm tin, làm tất cả vì sự thật, công bình và quyền con người. Ông nói: “Các bạn trẻ, chúng tôi cần các bạn. Chúng tôi cần những ý tưởng, lòng tốt, sự can đảm và đức tin của các bạn trong Đức Kitô để tthiết lập những chính sách nhằm bảo vệ sự sống của những người vô tội từ tay những kẻ giết người.”

Nghị sĩ Jean Schmidt, đảng Cộng Hoà tiểu bang Ohio cũng kêu gọi những bạn trẻ tiếp tục năng động trong việc phù sự sống và xem đó như là 1 nền chính trị trong tương lai. Bà nói: “Chúng tôi rất cần những người phò sự sống.” Bà cũng nói những người không có ý định làm chính trị cũng nên nghiên cứu kỹ lưỡng những ứng cử viên xem họ có đáng tin cậy không.

Bà Nellie Gray, người tổ chức cuộc tuần hành nói: “Chúng ta chỉ ủng hộ những ứng cử viên phò sự sống”

Trên đường diễu hành, Tổng Thống Bush có phát biểu trên radio nói rằng đã có những buớc tiến triển trong phong trào phò sự sống. Chúng ta đã mạnh mẽ khuyến khích luật thông báo cho cha mẹ, nhận con nuôi, sự kiêng cữ tình dục ở vị thành niên, những chương trình cho người mang thai và những công việc của những nhóm đức tin phò sự sống. Ông cũng nói quốc hội đang thông qua dự luật nhằm chống lại những kẻ đưa vị thành niên sang tiểu bang khác nhằm tránh điệu luật thông báo cho cha mẹ trước khi phá thai. Ông sẽ phê chuẩn dự luật này thành luật.

Nghị sĩ Todd Tiahrt của Kansas nói với đám đông rằng tổng thống đã làm công việc của ông, công việc của quốc hội hiện nay là thông qua dự luật chống phá thai. Chủ đề của cuộc tuần hành năm nay là “Luật Roe v Wade xúc phạm lối sống của người Mỹ.” Theo luật này thì hầu hết các tiểu bang cho phép người ta phá thai bất cứ lúc nào trong 9 tháng mang thai.

Ông Bobby Schindler, anh trai của Terri Shciavo, người phụ nữ ở Florida bị liệt não, nói rằng ông cảm ơn những người đã ủng hộ và nói rằng ngay cả khi em của ông chết không có nghĩa là Thiên Chúa đã không nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Tại cuối cuộc tuần hành, trước khi đoàn người tiến tới Toà Tối Cao và gặp những đại diện của họ để kêu gọi luật chống phá thai, ĐHY William Keeler của Baltimore, chủ tịch Uỷ Ban Giám Mục về vấn đề phò sự sống đã giới thiệu 18 vị giám mục trong nhóm của ngài. Đức Cha Kevin Rohoades của Penselvinia đã kết thúc cuộc tuần hành với lời cầu nguyện xin Chúa giúp sức để mọi người nhận ra sự vô giá của cuộc sống.