Mexico City - Một tổ chức tôn giáo về nhân quyền ở tiểu bang Arizona đang hợp tác với những tổ chức nhân quyền của Mễ Tây Cơ để phân phát những bản đồ giúp những người vượt biên tìm kiếm những thùng nước cứu nạn trong sa mạc Arizona.

Tổ chức Humane Borders ở Tucson bao gồm thành viên từ các nhờ thờ, có cả Công Giáo, hy vọng những bản họa đồ này sẽ chỉ ra những nơi có những bình nước do tổ chức này thiết lập, nhằm giảm thiểu số người chết khát mỗi năm ở vùng Nam Arizona có khi nóng đến 120 độ Farenheit.

Những bản đồ này cũng cho biết khoảng cách từ biên giới được đánh dấu bằng những vòng tròn đồng tâm tiêu biểu cho 1, 2, và 3 ngày đi bộ cũng như hàng trăm những vòng tròn nhỏ màu đỏ chỉ ra những vùng mà người vượt biên đã từng chết. Những vòng tròn này gần như vẽ ra những vết loang màu đỏ trải dài nhiều vùng trong chặng đường 3 ngày đến Arizona.

Mục sư Robin Hoover, chủ quản nhà thờ First Christian của Tucson và là chủ tịch của tổ chức Humane Borders đã nói ở 1 cuộc họp báo ở Mexico City cuối tháng 1 rằng nhiều người vượt biên không biết những gì họ đang đối mặt khi băng qua biên giới.

Nhóm này đã cho niêm yết 100 bản đồ cỡ lớn treo tường ở thành phố Sasabe ở biên giới của Mễ Tây Cơ và kêu gọi Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia của Mễ Tây Cơ in và treo khoảng 70 ngày bản đồ.

Hàng trăm người vượt biên đã chết từ thập niên 90 khi Đội Tuần Biên của Hoa Kỳ bắt đầu kiểm soát gắt gao những vùng giáp ranh ở Texas và California, dẫn đến tình trạng đổ xô vượt biên sang vùng xa mạc Arizona. Hơn 300 người chết trong năm 2005 khi băng qua Arizona, trong khi năm 1995 không có ai chết.

Những bản đồ này gây ra làn sóng tranh cãi ở Hoa Kỳ, nơi mà những nhân viên tuần biên chỉ trích cho rằng nó đã làm gia tăng làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Nhưng tổ chức Humane Borders nói rằng ý định của họ hoàn toàn vì nhân tính. Sơ Audrey Loher thuộc dòng Phanxicô ở Little Falls, Minnesota nói rằng chúng tôi không chứa chấp người vượt biên. Chúng tôi chỉ cứu mạng sống của họ.

Hàng ngày, Sơ Audrey đã cùng với những người khác đi đổ nước vào các thùng 65 gallons được đặt ở những vùng có nhiều người chết nhất trong sa mạc. Nhóm này quản lý 73 trạm nước có cả những trang bị cấp cứu ban đầu. Humane Borders có giấy phép thiết lập các trạm này ở qui mô liên bang, tiểu bang, quận hạt và những vùng đất tư nhân. Hàng tháng, các người thiện nguyện cũng đi dọn dẹp rác rưởi trên những đoạn đường mòn mà người vượt biên đi qua.

Có khoảng từ 3 đến 5 triệu người Mễ đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Mỗi năm cỏ khoảng 300 ngày người Mễ vượt biên qua Hoa Kỳ. Năm ngoái những người vận động chống nhập cư đã chỉ trích chính phủ Mễ Tây Cơ khi chính phủ phân phát hơn 1 triệu cảm nang dạng tranh vẽ cho những người vượt biên.