Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 17/11/2002, Đức Gioan Phaolô II đã bày tỏ sự đau buồn tột độ của ngài trước cuộc tấn công tàn bạo do du kích quân Palestine thực hiện tại Hebron gây ra cái chết cho 12 binh sĩ Israel.

Đức Thánh Cha đã liên tục kêu gọi việc chấm dứt vòng bạo lực tại Trung Đông trong hai năm qua. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc cần thiết là hai bên phải theo "con đường của công lý và hòa bình".

Đức Thánh Cha nói: "Tôi muốn bày tỏ tình liên đới của tôi đối với các gia đình của các nạn nhân tại Hebron trong miền Đất Thánh sau vụ tấn công dã man ngay khi mọi người vừa kết thúc buổi cầu kinh chỉ vài bước cách ngôi mộ của vị được chúng ta nhìn nhận như là tổ phụ trong đức tin, tổ phụ Abraham".

"Trong khi tôi khẩn cầu sự an nghỉ đời đời cho những người đã chết, tôi cầu cùng Thiên Chúa ghi vào lòng mọi người lòng can đảm tìm kiếm một con đường mới cho công lý và hòa bình".

Quân du kích Palestine đã xả súng bắn vào binh sĩ Israel trong một cuộc phục kích được tính toán kỹ lưỡng hôm thứ Sáu tại Hebron, sau buổi cầu kinh tại ngôi mộ của tổ phụ Abraham. Đây cũng là nơi chôn cất ông Isaac và ông Jacob. Hàng trăm binh sĩ Israel đã được điều động đến vùng này để bảo vệ 450 người Israel đang sống chung với 130,000 người Palestine trong khu vực này.