New Delhi 31/01/06- Phái đoàn của Đức Giám Mục Thomas Dabre cai quản giáo phận Vasai ở Ấn Độ đã bị một đám đông người Ấn Giáo tấn công trong ngày Chúa Nhật 29/01/06 khi đến thăm ngôi trường tại một làng xa xôi nằm về phía tây tiểu bang Maharashtra, cách Bombay khoảng 100 dặm.
Khoảng 100 người Ấn Giáo quá khích đã hô to khẩu hiệu đả đảo và ném gạch đá từ nhiều phía vào ba chiếc xe chở đức Giám Mục, một số linh mục, nữ tu và cán sự xã hội cùng đến làng Ghosali để khánh thành ngôi trường dành cho trẻ em của một bộ tộc nghèo. Khi vụ tấn công xảy ra thì trong trường có khoảng 200 người dân. Họ cũng sợ cho tính mạng của họ, nhưng cũng may dân làng địa phương đã kéo ra phản đối nên những người quá khích đã rút lui. Tuy nhiên một linh mục đã bị thương ở trên đầu
Trước sự kiện này, Đức Hồng Y Ivan Dias của tổng giáo phận Bombay, đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ, đã nghiêm khắc lên án vụ tấn công của những kẻ quá khích và gọi đó là những hành động “man rợ” dễ dàng dẫn tới bạo động.
Tổ Chức Đoàn Kết Công Giáo Ấn Độ và Hội Đồng Công Giáo Bombay đã cùng ra tuyên cáo lên án vụ tấn công. Bản tuyên cáo có đoạn viết: “Đây là một vụ khủng bố đe dọa có tính cách nghiêm trọng. Nếu những người dân làng không đứng lên chống lại bọn côn đồ thì chắc chắn vụ tấn công đã gây ra những hậu quả thê thảm.
Theo tin của hãng thông tấn Zenit thì những người này thuộc đảng Ấn Giáo quá khích tưởng rằng Đức Giám Mục đến trường để buộc các em học sinh phải theo đạo Công Giáo. Đảng Ấn Giáo ở Ấn Độ rất thù nghịch với Kitô Giáo. Họ bực tức mỗi khi có người Ấn Giáo theo Kitô Giáo. Nhiều địa phương đã ra luật gây khó khăn cho người Ấn muốn trở lại Kitô Giáo. Tại Ấn Độ, trong quá khứ các người Ấn Giáo quá khích đã gây ra nhiều vụ bạo động như đốt phá nhà thờ, trường học hay cơ sở từ thiện của Công Giáo. Và mỗi lần xảy ra như vậy, chính quyền địa phương thường hay làm ngơ, không dám lên án hay truy tố những kẻ quá khích. Nếu có hành động nào thì cũng là chỉ để che mắt thiên hạ và người Kitô Giáo ở Ấn Độ vẫn không được hưởng đầy đủ công lý quy định trong hiến pháp.
Khoảng 100 người Ấn Giáo quá khích đã hô to khẩu hiệu đả đảo và ném gạch đá từ nhiều phía vào ba chiếc xe chở đức Giám Mục, một số linh mục, nữ tu và cán sự xã hội cùng đến làng Ghosali để khánh thành ngôi trường dành cho trẻ em của một bộ tộc nghèo. Khi vụ tấn công xảy ra thì trong trường có khoảng 200 người dân. Họ cũng sợ cho tính mạng của họ, nhưng cũng may dân làng địa phương đã kéo ra phản đối nên những người quá khích đã rút lui. Tuy nhiên một linh mục đã bị thương ở trên đầu
Trước sự kiện này, Đức Hồng Y Ivan Dias của tổng giáo phận Bombay, đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ, đã nghiêm khắc lên án vụ tấn công của những kẻ quá khích và gọi đó là những hành động “man rợ” dễ dàng dẫn tới bạo động.
Tổ Chức Đoàn Kết Công Giáo Ấn Độ và Hội Đồng Công Giáo Bombay đã cùng ra tuyên cáo lên án vụ tấn công. Bản tuyên cáo có đoạn viết: “Đây là một vụ khủng bố đe dọa có tính cách nghiêm trọng. Nếu những người dân làng không đứng lên chống lại bọn côn đồ thì chắc chắn vụ tấn công đã gây ra những hậu quả thê thảm.
Theo tin của hãng thông tấn Zenit thì những người này thuộc đảng Ấn Giáo quá khích tưởng rằng Đức Giám Mục đến trường để buộc các em học sinh phải theo đạo Công Giáo. Đảng Ấn Giáo ở Ấn Độ rất thù nghịch với Kitô Giáo. Họ bực tức mỗi khi có người Ấn Giáo theo Kitô Giáo. Nhiều địa phương đã ra luật gây khó khăn cho người Ấn muốn trở lại Kitô Giáo. Tại Ấn Độ, trong quá khứ các người Ấn Giáo quá khích đã gây ra nhiều vụ bạo động như đốt phá nhà thờ, trường học hay cơ sở từ thiện của Công Giáo. Và mỗi lần xảy ra như vậy, chính quyền địa phương thường hay làm ngơ, không dám lên án hay truy tố những kẻ quá khích. Nếu có hành động nào thì cũng là chỉ để che mắt thiên hạ và người Kitô Giáo ở Ấn Độ vẫn không được hưởng đầy đủ công lý quy định trong hiến pháp.